Tôi ức nghẹn cả cổ khi trời mưa to sấm chớp mà chồng không chịu đi đón vì lý do "giời ơi đất hỡi"

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Thấy lạ, về tôi hỏi, chồng cũng thẳng thắn nói đó là con của sếp...

Tôi không thể chịu nổi khi sống trong cái cảnh không hiểu chồng có ngoại tình hay không. Chồng tôi 35 tuổi, đang làm tại 1 công ty truyền thông. Công việc thì cũng không quá bận, trừ lúc có sự kiện (1 tháng có 2, 3 lần sự kiện). Trước đây thì anh làm bên kĩ thuật, từ ngày được giao thêm việc của bên tổ chức thấy bận hơn trước nhưng được cái thu nhập khá hơn.

Tôi ức nghẹn cả cổ khi trời mưa to sấm chớp mà chồng không chịu đi đón vì lý do "giời ơi đất hỡi" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (AI)

Dạo gần đây chồng tôi thường xuyên đi sớm về muộn với lý do nằm trong đội tổ chức sự kiện. Có lúc 11h nhận điện thoại của sếp là anh lại lao đi. Tôi hỏi anh cũng nói là đợt này sếp giúp nhiều nên mình giúp lại. Quả thật tháng vừa rồi con tôi ốm liên miên nhưng tôi không nghỉ được, toàn bố nó chăm mà lương tháng thì cũng không thiếu hụt là mấy. Tôi thầm nghĩ may mà chồng mình có người sếp tốt chứ như tôi cả ngày làm việc trong không khí stress vì sếp hãm.

Một lần trên đường về tôi gặp chồng đang dừng ở hàng kem mua kem cho 1 đứa trẻ. Thấy lạ, về tôi hỏi, chồng cũng thẳng thắn nói đó là con của sếp, nay sếp họp với chi nhánh nên nhờ anh đi đón hộ. Tôi cũng không nặng nề chuyện ấy cho đến khi phát hiện ra tần suất chồng tôi đón con sếp còn nhiều hơn cả con mình. Thậm chí sếp tiếp khách xong say quá cũng gọi chồng tôi đưa về. Dù sau đó anh về nhà luôn nhưng tôi rất khó chịu vì thái độ lợi dụng nhân viên của sếp nữ này.

Tối qua trời mưa to, nhìn cây đổ tôi sợ quá bảo chồng qua lớp học thêm đón 2 mẹ con về nhưng chồng tuyên bố xanh rờn: “2 mẹ con bắt taxi mà về”. Còn chồng tôi thì đang chầu chực để đưa sếp về sau buổi gặp đối tác.

Tôi ức nghẹn cả cổ khi trời mưa to sấm chớp mà chồng không chịu đi đón vì lý do "giời ơi đất hỡi" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa (AI)

Tức quá tôi hỏi thẳng anh và sếp có tình ý gì với nhau không chồng tôi còn mắng: “Đúng là đàn bà nghĩ ngắn, đi làm được sếp tin tưởng ai chả muốn, chịu khó hầu hạ dạ vâng bà ấy tí xin xỏ gì cũng có lợi”. Tôi ức quá, đi làm chuyên môn chứ có phải đi ô sin, ở đợ cho sếp đâu. Tôi yêu cầu chồng chỉnh đốn lại thái độ, cái gì cũng vừa phải thôi không tôi sẽ gửi thư vào hòm mail của công ty. Thế là chồng tôi quát ầm ầm, tôi cũng chẳng sợ. 2 bên không ai hiểu cho ai, chồng tôi còn nghĩ mình không sai. Mà cái bà sếp kia hãm thật sự, không biết có ý đồ gì với chồng tôi không, đã làm mẹ đơn thân còn không biết giữ khoảng cách với đàn ông đã có vợ.

Giờ tôi phải làm sao? Tôi có nên nói thẳng với sếp của chồng để chị ta biết chị ta quá đáng như nào không? Tôi cũng cần bảo vệ gia đình của mình chứ! Bây giờ có khi mối quan hệ trong sáng thật nhưng ai dám chắc nó không “vào tối” trong tương lai. Sao tự nhiên tôi thấy chồng mình vừa bảo thủ vừa hèn thế không biết, người ta làm bằng năng lực, chồng tôi thì đi lên bằng luồn cúi như ô sin thế này. Chán không chịu nổi!

Chia sẻ