Tôi từng tiêu cả núi tiền cho quần áo, đến tuổi nghỉ hưu, tôi vứt đến 200 món và dứt khoát không mua lại 5 kiểu này nữa

Nhật Anh,
Chia sẻ

Sau tuổi 50, tôi từ bỏ thói quen mua quần áo theo cảm xúc và danh sách khuyến mại. Sau khi vứt đi hơn 200 món, tôi rút ra 5 kiểu quần áo không nên mua – không chỉ để tiết kiệm, mà còn để sống nhẹ nhàng hơn.

“Khi còn trẻ, tôi không có nhiều quần áo đẹp. Lúc có tiền, tôi mua như thể bù đắp – cho đến khi nhận ra: tủ đồ đầy không khiến tôi sống dễ hơn, mà chỉ khiến tôi… mệt hơn”.

Chị Lan, 52 tuổi, vừa nghỉ hưu năm ngoái sau gần 30 năm làm giáo viên. Trước đây, chị là người rất tiết kiệm – nhưng riêng với quần áo thì không. Chị từng có gần 200 món trong tủ, từ áo sơ mi, váy đầm đến khăn choàng, giày dép đủ loại.

Tôi từng tiêu cả núi tiền cho quần áo, đến tuổi nghỉ hưu, tôi vứt 100 món và dứt khoát không mua lại 5 kiểu này nữa - Ảnh 1.

“Tôi mua vì nó đang giảm giá, vì bạn bè mặc đẹp, vì muốn trông trẻ hơn… Nhưng cuối cùng, rất nhiều món chưa mặc lần nào. Mỗi sáng mở tủ, tôi thở dài: không biết mặc gì”.

Cú chuyển mình: Vứt đi 200 bộ quần áo – và không hối tiếc

Sau một lần chuyển nhà, chị quyết định “dọn sạch”. Kết quả là hơn 6 túi lớn quần áo, giày dép, túi xách được mang đi từ thiện hoặc bỏ hẳn.

Lúc đó, chị nhận ra:

“Tôi không tiếc. Tôi chỉ tự hỏi: tại sao trước đây mình lại mua nhiều thứ không thật sự cần như vậy?”.

Sau khi dọn tủ, chị lập ngay một danh sách 5 kiểu quần áo sẽ không bao giờ mua lại nữa, như một cách nhắc nhở bản thân sống gọn – sống đúng – sống nhẹ nhàng ở tuổi nghỉ hưu.

1. Vải quá mềm, mỏng, dễ nhàu

Những chiếc áo thun mỏng, váy lanh bay bổng từng khiến chị Lan thích thú – vì “nhìn người khác mặc rất đẹp”. Nhưng đến khi mặc vào, chị chỉ thấy mình như đang… mặc đồ ngủ ra đường.

“Vải mềm làm lộ phần cơ thể không còn săn chắc, còn vải nhăn thì khiến mình trông thiếu chăm chút. Đẹp với người khác chưa chắc hợp với mình”.

Giờ chị chỉ chọn chất liệu đứng dáng, dễ giặt, dễ là. Càng tối giản, càng dễ phối – càng mặc được lâu.

2. Quần bó sát

Khi còn trẻ, chị Lan rất thích skinny jeans. Nhưng sau tuổi 45, chị không mặc nổi nữa.

“Vóc dáng thay đổi, bụng lớn hơn, việc mặc – ngồi – cởi đều trở nên khó chịu. Mình không còn phải khoe dáng nữa, mà cần sự thoải mái”.

Tôi từng tiêu cả núi tiền cho quần áo, đến tuổi nghỉ hưu, tôi vứt 100 món và dứt khoát không mua lại 5 kiểu này nữa - Ảnh 2.

Thay vào đó, chị chuyển sang quần ống suông, vải co giãn nhẹ, cạp cao, tôn dáng mà vẫn dễ vận động.

3. Mua vì rẻ

Giảm giá – khuyến mãi – mua 1 tặng 1… từng là “cạm bẫy” khiến chị Lan đem về hàng chục món không thật sự cần.

“Tôi từng nghĩ mua được món 150 ngàn là hời. Nhưng nếu mặc đúng 1 lần rồi bỏ, thì 150 ngàn ấy chẳng khác gì… vứt đi”.

Giờ đây, chị chỉ mua khi có nhu cầu thật sự. Giá cả không còn là yếu tố chính – mà là giá trị sử dụng thực tế.

4. Quần áo khó giặt – khó bảo quản

Chị Lan từng có vài chiếc váy lụa cần giặt tay, ủi riêng, treo cẩn thận… Nhưng dần chị nhận ra, mỗi lần muốn mặc lại ngại giặt – nên cuối cùng váy đẹp vẫn nằm mãi trong tủ.

“Tôi muốn cuộc sống sau nghỉ hưu nhẹ hơn, không muốn tốn 30 phút chỉ để chăm món đồ”.

Giờ chị ưu tiên quần áo giặt máy được, ít nhăn, bền màu – đúng với lối sống tối giản sau tuổi 50.

Tôi từng tiêu cả núi tiền cho quần áo, đến tuổi nghỉ hưu, tôi vứt 100 món và dứt khoát không mua lại 5 kiểu này nữa - Ảnh 3.

5. Quá tốn kém – vượt quá khả năng chi trả

Chị từng có giai đoạn chi tới 4–5 triệu đồng chỉ để mua một bộ đồ hiệu – với lý do “phần thưởng cho mình”. Nhưng nhìn lại, chị thấy đó là khoản chi không hợp lý.

“Sau khi nghỉ hưu, thu nhập giảm, chi tiêu phải tính kỹ. Một bộ đồ có thể đẹp thật, nhưng nếu khiến mình phải cắt bữa khác thì không xứng đáng”.

Giờ đây, chị áp dụng quy tắc đơn giản: Không chi hơn 10% tổng thu nhập hàng tháng cho quần áo.

Sướng hơn khi sống gọn: Một chiếc tủ nhẹ – một cuộc sống nhẹ

Từ sau khi lọc đồ và thay đổi tư duy mua sắm, chị Lan cảm thấy tủ đồ của mình phản ánh đúng cuộc sống mong muốn: gọn gàng – dễ chịu – không dư thừa.

“Tôi không còn cảm giác tội lỗi vì đồ bỏ không. Mỗi món đều dùng được, vừa người, vừa túi tiền. Mỗi sáng chọn đồ cũng nhanh – mặc gì cũng thấy tự tin”.

Ở tuổi nghỉ hưu, không còn sức mà lãng phí nữa. Việc chọn kỹ từng món, mua vừa đủ, ưu tiên tiện dụng chính là cách giúp phụ nữ sống nhẹ nhõm hơn – đúng nghĩa "Sướng cả cuộc hưu".

Chia sẻ