"Tôi thấy khiếp sợ chính vợ mình": Đừng là cô vợ khiến chồng phải thét lên như thế!

M.S,
Chia sẻ

Con cái cũng chỉ ở với mình cùng lắm là ba chục năm, rồi chúng sẽ cưới vợ, lấy chồng. Khi ấy, ai sẽ là người ở lại với bạn? Không chồng thì còn ai vào đây nữa!

Tôi thấy khiếp sợ chính vợ mình!

“Tôi không biết mình có thể chịu được tình cảnh thế này bao lâu nữa. Đồng ý là sau khi sinh, thể trạng của người mẹ vẫn còn rất yếu ớt nên phải kiêng khem cẩn thận để tránh hậu sản và những ảnh hưởng không tốt sau này. Nhưng kiêng như vợ tôi thì đúng thật là vái lạy cô ấy.

Ba ngày nằm viện, vợ tôi chỉ chờ y tá vào vệ sinh cho, chứ tuyệt nhiên không lau người hay đánh răng, rửa mặt gì cả. Cô ấy bảo ngâm nước bây giờ sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. OK tôi đồng ý. Nhưng đến khi về nhà, mọi chuyện vẫn tiếp diễn, cả mươi, mười lăm ngày sau đó. Tôi vẫn không thấy vợ gội đầu, tắm rửa (dù chỉ là lau người). Cả ngày cô ấy gần như dính lấy cái giường, ôm chặt con và chỉ lo lắng chuyện sữa bỉm. Trời thì nóng, vợ không cho bật điều hòa, nhiều hôm về thấy hai mẹ con ôm nhau mướt mải mồ hôi, tôi bảo vợ bật máy lạnh cho mát thì cô ấy lại gắt gỏng cáu nhặng xị vì sợ ảnh hưởng đến con.

Tôi thấy khiếp sợ chính vợ mình: Đừng là cô vợ khiến chồng phải thét lên như thế! - Ảnh 1.

Nhiều hôm nhớ con, đi làm về chỉ muốn ôm con thì vợ cứ xua như xua tà, kêu “Anh đi làm ngoài đường bẩn thỉu, quần áo chưa thay ôm con cho nó ốm à?”. Nhưng nói thật vợ tôi có khi còn bẩn hơn tôi gấp vài lần, vì cô ấy có chịu tắm táp thay rửa gì đâu. Vậy nên bây giờ đến ngồi gần vợ tôi còn thấy sợ, vì người cô ấy luôn toát ra một mùi rất kinh khủng. Thực sự là kinh khủng. Chứ đừng nói đến chuyện gần gũi, ôm ấp hay hôn nhau. Tôi cũng không hiểu vợ sẽ "cấm vận" mình sau khi đẻ đến lúc nào. Hôm trước, ức chế quá không chịu nổi, tôi đã lỡ lén lút đi “bóc bánh trả tiền”. Không hiểu tôi còn phải chịu đựng cảnh vợ kiêng đến lên men cả người này tới bao giờ nữa?!”.

Sau khi có con, có còn giữ lửa?

Đây là tâm sự của một bạn đọc nam, một người chồng, ông bố trẻ (xin được giấu tên). Đọc xong hẳn các chị em không nhiều thì ít cũng phải giật mình. Nhiều chị em có con xong là quên luôn bên cạnh mình còn có một anh trai khác gọi là “chồng”. Đừng tưởng chỉ có vợ mới có cảm giác bị bỏ rơi, không được quan tâm. Nhiều ông chồng tâm sự rằng sau khi có con, mình cứ như bị cả nhà cho ra ngoài rìa xã hội vậy. Đồng ý là sinh xong, chị em cũng nên kiêng khem một chút để tránh hậu sản, cũng là để vui lòng ông bà nội ngoại, nhưng kiêng gì thì kiêng, cũng phải để ý đến bản thân và chồng một chút. Đừng để đến mức như câu chuyện kia, có khác nào “đem chồng bỏ chợ”, ai muốn nhặt muốn lấy thì tùy?!

Đứa con có thể là sợi dây kết nối, nhưng cũng có thể là nguyên nhân khiến vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã, và xa nhau lúc nào không biết. Như tâm sự của anh chồng kia, rõ ràng cả hai đều ích kỉ. Người vợ thì lo cho mình quá nên cũng chẳng nghĩ bẩn như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con, làm chồng ghê sợ. Người chồng thì chiều chuộng nhu cầu của bản thân quá. Kiêng lâu không chịu nổi nên phải “xả” ở ngoài. Tại anh, tại ả, tại cả đôi bên. Vậy nên hãy “tương tác” đi, tương tác cho tốt vào. Trò chuyện đi, kêu ca đi, tâm sự thủ thỉ đi, để cả hai cùng hiểu và cùng gỡ rối, từng chút một.

Tôi thấy khiếp sợ chính vợ mình: Đừng là cô vợ khiến chồng phải thét lên như thế! - Ảnh 2.

Con cái cũng chỉ ở với mình cùng lắm là ba chục năm, rồi chúng sẽ lại giống bạn, lại cưới vợ, lấy chồng, chăm lo bận rộn với gia đình nhỏ của mình. Khi ấy, ai sẽ là người ở lại đi nốt chặng đường đời với bạn? Không chồng thì còn ai vào đây nữa. Vì thế, yêu con bao nhiêu, hãy yêu chồng nhiều như thế!

Bí kíp lấy lại cảm hứng yêu đương sau sinh:

- Tạo khoảng thời gian riêng của hai vợ chồng. Có thể lựa lúc con ngủ hoặc nhờ người trông. Chỉ một - hai tiếng thôi cũng đủ để cải thiện và hâm nóng tình cảm vợ chồng.

- Cùng nhau xem phim nóng. Nhiều nàng sau sinh thường dính phải “lời nguyền khô hạn” nên rất ngại “chuyện ấy”. Cùng xem một bộ phim nóng vừa đủ sẽ giúp kích thích và tạo hứng nhanh hơn. Nên nhớ, với sex, cứ chậm rãi và từ tốn hết sức có thể. Không phải lần nào gần gũi nhau cũng bắt buộc phải đi từ A đến Z. Bạn có thể dừng lại ở D, E, P hay bất cứ đâu tùy thích, miễn là bạn thấy thoải mái.

- Chăm chỉ luyện tập lấy lại vóc dáng. Đừng úi xùi. Chỉ cần sinh xong hai tháng (nếu đẻ thường) và ba tháng (nếu đẻ mổ) là bạn đã có thể tập lại những bài tập nhẹ nhàng để giảm cân rồi.

- Đừng lấy lí do phải ăn cho con có sữa mà chiến như một nàng ỉn. Bạn cần ăn có chọn lọc, ăn thông minh để có sữa mà không bị tăng thêm cân. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh phần lớn phụ nữ sau sinh đều bị đãng trí là do ăn quá nhiều!

Tôi thấy khiếp sợ chính vợ mình: Đừng là cô vợ khiến chồng phải thét lên như thế! - Ảnh 3.

- Để ý đến vấn đề vệ sinh cá nhân, đầu tóc và phần nhìn. Không được lồng lộn thơm tho như hồi con gái thì chí ít cũng nên gọn gàng, tươm tất và không có mùi khó chịu.

- Tham khảo ý kiến của bác sỹ chuyên khoa xem tình hình thể trạng của bạn đã ổn để gần gũi chồng chưa. Nếu đã OK thì nên lên kế hoạch “yêu lại từ đầu” càng sớm càng tốt.

Chồng có thể làm gì? (đưa cho anh ấy đọc nhé!)

- Dành cho vợ thời gian để hồi phục. Cơ thể và tâm lý nàng vẫn chưa ổn định sau khi có con đâu. Đòi hỏi quá sớm sẽ chỉ khiến cô ấy thêm stress.

- Nhắc nàng rằng dù thế nào thì nàng cũng vẫn xinh đẹp. Nói dối trắng trợn. Chẳng sao cả. Các anh không biết nó có sức an ủi lớn thế nào đâu. Không khen cũng được, xin đừng chê vợ xấu xí, bô nhếch lúc mới sinh xong. Đừng-bao-giờ!!!

- Dành nhiều thời gian hơn cho khúc dạo đầu để tạo cảm hứng cho vợ mình.

- Làm cho vợ mình cảm thấy mình đặc biệt. Một món quà nhỏ xinh khi đầy tháng con sẽ khiến nàng yêu chồng và muốn gần gũi với chồng hơn gấp bội. Cô ấy rất cảm động khi biết chồng vẫn quan tâm đến mình chứ không chỉ nhìn thấy mỗi con.

Tôi thấy khiếp sợ chính vợ mình: Đừng là cô vợ khiến chồng phải thét lên như thế! - Ảnh 4.

Chia sẻ