Tội phạm tình dục tuổi 12 tới tòa với dáng vẻ nghênh ngang

Theo Dan Viet,
Chia sẻ

Tội phạm tình dục “nhí” bước đi khệnh khạng tới tòa án, một tay cầm cốc nước, tay kia cầm chiếc bánh burger và giơ lên chào vẻ ngạo mạn.

Đó là hành động của một trong 4 tội phạm tình dục tuổi 12 khi đang trên đường tới tòa ở quận Camberwell (Anh). Tất cả 4 bị cáo bị buộc tội tấn công một bạn nữ ngay gần cổng trường học. Nạn nhân 12 tuổi bị đẩy ngã xuống đất và bị trói bằng dây giầy khi cô bé đang đi bộ ra khỏi trường.

Theo thông tin được cung cấp tại tòa xét xử tội phạm trẻ tuổi, mặc dù cô bé khóc lóc van xin nhưng 4 cậu bạn, lúc đó mới 11 tuổi, vẫn sờ soạng em. Một học sinh khi đó đi ngang qua và chứng kiến vụ việc nhưng ngó lơ. Cô bé chỉ được giải cứu khi một cậu bạn khác trong lớp chạy tới và đấm vào mặt một trong 4 thủ phạm khiến cả nhóm bỏ chạy.


Tội phạm tình dục "nhí" rất nghênh ngang khi tới tòa.

Nạn nhân cho biết: “Như thể các cậu ấy đã có âm mưu từ trước. Một cậu bạn chộp lấy tay cháu và bẻ quặt ra sau lưng. Họ đẩy cháu xuống đất và nhảy lên người cháu. Cháu đã hét lên nhưng các cậu ấy không nghe mà còn cười nhạo. Các cậu ấy nghĩ đó là một trò đùa...”.

Tại phiên tòa, 3 bị cáo bị buộc tội tấn công tình dục và bị cáo còn lại bị buộc tội phơi bày "vùng kín" nơi công cộng. Một quan tòa cho biết, hành vi của các cậu bé thật “bất thường”. Tòa tạm thời cho cả 4 quay lại trường học và tất cả sẽ bị kết án vào tháng tới.
Chia sẻ