Tôi nói mình nợ 500 triệu để thử lòng chồng cũ và không ngờ nhận được câu trả lời chấn động
Lúc ấy, Hoa rơi vào vòng xoáy do dự.
Sau hai năm ly hôn vì chồng phản bội, Hoa – một phụ nữ từng có cuộc sống gia đình tưởng chừng viên mãn bất ngờ chia sẻ câu chuyện thử lòng người cũ trên 1 diễn đàn kín. Tình tiết gay cấn, cảm xúc chân thật và câu hỏi muôn thuở: "Có nên tha thứ sau phản bội?" khiến bài viết của cô lan truyền chóng mặt.
Người cũ quay lại và cú "đặt cược" bằng 500 triệu
Hoa kể, cuộc hôn nhân của cô từng rất hạnh phúc. Chồng làm công việc ổn định, thương con và biết san sẻ với vợ. Mọi thứ tưởng như trọn vẹn cho đến ngày cô phát hiện chồng phản bội từ một tin nhắn chưa kịp xoá. Cô kể: "Tôi không nghĩ người đầu ấp tay gối lại có thể nói những lời yêu đương đó với một người khác. Thậm chí kẻ thứ 3 còn là người anh ấy luôn miệng nói xấu".

Ảnh minh họa
Cú sốc không chỉ làm tan vỡ một gia đình mà còn khiến Hoa mất niềm tin vào đàn ông. Cô quyết định ly hôn, một mình nuôi con, xây dựng lại sự nghiệp và cuộc sống. Hai năm trôi qua, chồng cũ bất ngờ quay lại. Ban đầu là vài tin nhắn hỏi han, rồi đặt vé du lịch cho ba người "vì con", tặng quà, chủ động đến đón con nhiều hơn số lần gặp thỏa thuận. Gần đây, anh đề nghị được "chuộc lỗi" và quay về.
Lúc ấy, Hoa rơi vào vòng xoáy do dự. Cô chia sẻ: "Tôi không biết anh ấy quay lại vì còn yêu hay vì cảm giác tội lỗi. Nhưng nếu bản thân mình dễ tin như trước, liệu có khác gì ngày xưa?".
Vì thế, cô quyết định thử lòng bố của con mình bằng một lời nói dối: "Em đang nợ 500 triệu, không dám liên lụy đến ai". Hoa không ngờ, chỉ vài tiếng sau, anh đã chuyển tiền cùng lời nhắn khiến cô ngỡ ngàng: "Anh không thể xoá lỗi lầm nhưng nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để sửa sai".
Tha thứ – Lòng tốt hay sự yếu đuối?

Ảnh minh họa
Bài viết của Hoa lập tức tạo ra làn sóng bình luận sôi nổi. Nhiều người ủng hộ, tin vào việc ai cũng có thể mắc sai lầm và xứng đáng có cơ hội thứ hai. Nhưng cũng không ít người cảnh báo: "Phản bội một lần là vết cắt không bao giờ lành. Ngoại tình chỉ có 0 lần và vô số lần, nhận tiền và tha thứ có nghĩa là bạn thỏa hiệp với anh ta, lòng tự trọng của bạn chỉ đáng 500 triệu ư?". Có người thậm chí mỉa mai: "Nếu không thử bằng tiền, liệu anh ta có quay lại không?".
Câu hỏi không dễ trả lời nhưng Hoa cũng thừa nhận: "Tôi không tha thứ vì 500 triệu. Tôi tha thứ vì sau tất cả, tôi nhìn thấy người đàn ông ấy thật sự hối lỗi, coi như đánh cược cho bản thân 1 cơ hội, cho con mình 1 gia đình đầy đủ".
Bà mẹ 1 con chốt lại bằng quan điểm khiến nhiều người đồng cảm: "Tha thứ không có nghĩa là quên đi, mà là bạn đủ mạnh để buông bỏ nỗi đau. Có những người, sai lầm của họ không phải lý do để quay lại, nhưng có những người sai lầm chính là nơi họ bắt đầu học cách yêu đúng".
Câu chuyện của cô chạm đến nhiều người vì nó không tô hồng hay đổ lỗi. Nó trung thực với bản chất con người: yêu, giận, tổn thương và nghi ngờ. Nhưng trên tất cả, nó phản ánh mong muốn được tin tưởng và yêu thương đúng cách. Còn quyết định đó đúng hay sai, tương lai mới trả lời được.