Quá sức chịu đựng, người vợ quyết định ly hôn, 2 năm sau bỗng nhận được cuộc gọi của chồng cũ với lý do choáng váng

Phương Nam,
Chia sẻ

Nhận được điện thoại, cô vợ kinh ngạc vô cùng, sau khi nghe xong lý do chồng cũ trình bày, cô chỉ biết cười nhạt.

Một người đàn ông sau khi ly hôn đã thẳng tay xóa liên lạc với vợ cũ, nhưng rồi lại gọi điện cho cô trong cơn tuyệt vọng. Hành động này đã phơi bày sự ích kỷ và vô trách nhiệm của anh ta khiến người vợ cũ chỉ biết cười nhạt.

Cuộc hôn nhân ngột ngạt

Cô Bình và anh Trường đã kết hôn được hơn 10 năm. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ không hề hạnh phúc mà đầy rẫy những trận cãi vã. Như người ta thường nói, phụ nữ lấy chồng như canh bạc cuộc đời, lấy đúng người thì hạnh phúc viên mãn, lấy nhầm người thì khổ sở cả đời.

Và cuộc đời cô Bình chính là trường hợp thứ hai. Trước khi kết hôn, cô chưa từng biết đến nỗi buồn là gì, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và niềm vui. Nhưng từ khi lấy chồng, cuộc sống của cô trở nên vô cùng mệt mỏi. Trước khi kết hôn, anh Trường đối xử với cô rất tốt, hứa hẹn đủ điều, nào là sẽ đưa tiền sinh hoạt phí hàng tháng, sẽ yêu thương cô, sẽ là người gánh vác kinh tế gia đình, để cô chỉ việc xinh đẹp.

Thế nhưng, sau khi kết hôn, cô Bình mới nhận ra tất cả những lời hứa đó chỉ là bốc đồng nhất thời, lời đàn ông quả thực không thể tin được. Anh Trường chẳng những không biết quan tâm, chia sẻ việc nhà mà còn ỷ lại hết mọi việc cho vợ. Vợ nấu cơm, chồng ngồi bấm điện thoại, vợ dọn dẹp nhà cửa, chồng nằm ườn trên ghế sofa ngủ.

Gánh nặng gia đình và sự vô tâm của người chồng

Ngay cả khi con cái ra đời, anh Trường cũng không hề phụ giúp việc chăm sóc con, thậm chí những việc nhẹ nhàng như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cũng không muốn làm. Hàng ngày, cô Bình vừa phải chăm con, vừa phải lo toan mọi việc trong nhà ngoài ngõ, mệt mỏi rã rời. Vậy mà chồng không những không thông cảm cho vợ mà còn thường xuyên cằn nhằn, chê bai thức ăn không ngon, việc nhà làm không tốt.

Cô Bình cảm thấy vô cùng ức chế trước tính xấu của chồng, việc gì cũng không chịu làm mà còn hay lên mặt chỉ đạo. Càng đôi co với anh ta, anh ta càng được đà lấn tới, cố tình gây sự cãi vã với cô. Có lần, đồ điện trong nhà bị hỏng, cô nhờ chồng sửa giúp, nhưng anh ta lại phớt lờ như không nghe thấy. Đến khi đồ dùng hỏng hẳn cả tuần, cả tháng trời, cô Bình phải tự bỏ tiền ra gọi người đến sửa thì mới có mà dùng. Khi cô hỏi thì anh ta thản nhiên đáp: "Tôi có dùng đâu mà sửa, ai dùng thì người đó tự sửa". Nghe những lời đó, cô không khỏi tức giận.

Nhiều lúc, cô tự hỏi bản thân lấy chồng để làm gì khi mà anh ta chẳng khác nào gánh nặng của cuộc đời cô. Phải chăng cả đời này cô phải sống trong cảnh chán nản, mệt mỏi như thế này? Không còn tình yêu, không còn sự thấu hiểu, chia sẻ, cuộc hôn nhân của cô Bình trở nên ngột ngạt và bế tắc. Chịu đựng quá nhiều tổn thương, cô Bình cuối cùng cũng hạ quyết tâm ly hôn.

Quyết định sáng suốt của người vợ

Ban đầu, anh Trường không đồng ý, thậm chí còn lớn tiếng nói: "Ly hôn rồi ai thèm lấy bà già như cô, cô tự nuôi sống bản thân được chắc?". Anh ta còn dọa sẽ để cô ra đi với hai bàn tay trắng. Tuy nhiên, cô Bình kiên quyết ly hôn, khiến anh Trường hối hận. Anh ta bắt đầu xin lỗi, năn nỉ cô cho thêm cơ hội, hứa hẹn sẽ thay đổi.

Nhưng cô vợ đã quá mệt mỏi và tổn thương, cô quyết tâm chấm dứt cuộc hôn nhân này. Ngày hai người ra tòa làm thủ tục ly hôn, anh Trường đã giận dữ xóa hết mọi liên lạc với vợ ngay trước mặt cô. Anh ta còn buông lời cay nghiệt: "Tôi xem cô ly hôn rồi sống tốt được bao lâu, xem ai còn cần cô nữa".

Sau khi ly hôn, cô bắt đầu theo đuổi lại những sở thích của bản thân. Cô đi làm, tan làm lại dành thời gian cho những điều mình yêu thích, không còn ai cằn nhằn bên tai, cũng không phải sống theo ý muốn của người khác. Cuộc sống của cô trở nên thoải mái và tự do hơn rất nhiều. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, cô Bình như trẻ ra vài tuổi. Lúc này, cô càng thêm chắc chắn rằng quyết định ly hôn của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Quá sức chịu đựng, người vợ quyết định ly hôn, 2 năm sau bỗng nhận được cuộc gọi của chồng cũ với lý do choáng váng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cái kết cho kẻ vô trách nhiệm

2 năm sau khi ly hôn, cô Bình bất ngờ nhận được điện thoại của chồng cũ. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao anh ta lại đột ngột gọi điện cho cô? Sau khi hỏi thăm bạn bè, cô mới biết được mẹ của anh Trường đang phải nằm viện, cần người chăm sóc, và anh ta đã nghĩ ngay đến cô - người vợ cũ đã bị anh ta ruồng bỏ phũ phàng.

Cô cảm thấy thật nực cười, anh quả nhiên là một kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Bình thường, khi biết tin mẹ chồng cũ ốm, cô cũng sẽ đến thăm nom, nhưng với những gì anh Trường đã làm, cô quyết định làm ngơ. Cô không muốn dính líu gì đến người chồng cũ nữa, càng không muốn gánh vác trách nhiệm của anh ta. Đối mặt với yêu cầu vô lý của anh, trong lòng cô chỉ muốn hỏi một câu: "Anh là ai? Tôi quen anh sao?".

Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Một người đàn ông chỉ biết sống cho bản thân, không muốn làm tròn nghĩa vụ của mình, thậm chí còn đòi hỏi vợ cũ phải chăm sóc mẹ chồng cũ, thì đó chính là một người đàn ông vô dụng, không xứng đáng với danh xưng "đàn ông". Sẽ chẳng ai dại dột giẫm lên vết xe đổ hai lần, trừ khi người đó không còn tỉnh táo.

Chia sẻ