Tôi nhận được 1 cái tát đau điếng từ chồng chỉ vì ngăn cô bạn thân yêu quý của anh cho con tôi ăn thứ sữa mà thằng bé bị dị ứng nặng

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Tôi có thể chấp nhận mọi thứ nhưng không thể đặt con mình vào sự nguy hiểm.

Tôi luôn tin rằng hôn nhân là sự gắn kết thiêng liêng giữa hai con người. Nhưng có một sự thật phũ phàng tôi phải học được sau ba năm chung sống là đôi khi, cuộc hôn nhân của bạn có thể bị phá hủy bởi chính những người vốn dĩ chẳng liên quan.

Những ngày đầu yêu anh, tôi đã vô cùng xúc động khi nghe anh kể về Linh - cô bạn thân từ thuở cấp hai. "Nó như em gái anh vậy", anh thường nói với vẻ mặt đầy trìu mến. Lúc đó, tôi ngây thơ nghĩ rằng một người đàn ông biết trân trọng tình bạn như vậy hẳn sẽ là người chồng tốt.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ sau đám cưới. Linh xuất hiện ở nhà chúng tôi nhiều đến mức đáng ngạc nhiên. Cô ấy có mặt trong mọi hoạt động gia đình, từ bữa cơm tối, buổi xem phim cuối tuần, cho đến cả những chuyến đi chơi ngắn ngày. Tôi nhớ có lần, khi đang chuẩn bị bữa tối lãng mạn cho hai vợ chồng, Linh bất ngờ gõ cửa với lý do "qua chơi cho vui". Chồng tôi lập tức mời cô ấy vào dùng bữa mà không hề hỏi ý kiến tôi.

Sự xuất hiện thường xuyên của Linh khiến tôi cảm thấy mình như một vị khách không mời trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng mỗi khi tôi ngập ngừng đề cập đến việc này, chồng tôi lại bảo: "Em đừng nhỏ nhen thế, Linh nó khác gì người nhà đâu".

Khi tôi sinh con đầu lòng, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Linh tự cho mình quyền quyết định mọi thứ liên quan đến đứa bé, từ việc chọn sữa, mua quần áo, cho đến lịch tiêm chủng. Tôi là người mang nặng đẻ đau ra em bé lại trở thành kẻ đứng ngoài cuộc. Những lời đề nghị của tôi về cách chăm sóc con đều bị bác bỏ với lý do "Linh có nhiều kinh nghiệm hơn", trong khi bản thân cô ấy mắc dị tật tử cung và không có khả năng mang thai hay sinh nở.

Rồi cái ngày kinh khủng ấy cũng đến. Tôi đi làm về nhà và chứng kiến cảnh Linh đang cho con tôi uống sữa, tôi lấy làm lạ vì hôm nay tôi không hút sữa nên căn giờ về để cho con bú, thế thì lấy Linh lấy sữa ở đâu ra cho con tôi bú?

Tôi nhận được 1 cái tát đau điếng từ chồng chỉ vì ngăn cô bạn thân yêu quý của anh cho con tôi ăn thứ sữa mà thằng bé bị dị ứng nặng- Ảnh 1.

Linh tính của người mẹ rung lên hồi chuông cảnh báo, tôi hỏi sữa gì ở đâu thì mới biết Linh tự ý mua sữa đến trong khi con tôi bị dị ứng đạm bò, ngoài sữa mẹ chỉ có thể dùng sữa thủy phân. Khi tôi hoảng hốt ngăn lại, chồng tôi từ trong bếp đi ra mặt hằm hằm như thể tôi vừa gây tội nghiệp gì đó kinh khủng lắm. Anh xồng xộc lao đến quát mắng và tát tôi ngay trước mặt cô bạn thân của anh.

Cái tát ấy không đau bằng sự thật phũ phàng rằng trong trái tim chồng tôi, vị trí của tôi thậm chí còn không bằng một người bạn. Tôi đã nhầm khi nghĩ rằng mình là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh.

Tôi có thể chấp nhận mọi thứ nhưng không thể đặt con mình vào sự nguy hiểm. Ngày hôm nay anh ta vì bênh "bạch nguyệt quang" trong lòng mình mà bất chấp sức khỏe của con thì sau này sẽ còn rất nhiều chuyện kinh khủng hơn có thể xảy ra.

Vậy nên tôi kiên quyết ly hôn khi con mới 9 tháng tuổi.

Sau khi ly hôn, tôi mới hiểu ra một bài học đắt giá rằng ranh giới trong hôn nhân là vô cùng quan trọng. Một người chồng thực sự yêu vợ sẽ biết đặt ra những giới hạn rõ ràng, ngay cả với những người bạn thân nhất. Tình bạn là quý giá, nhưng không được phép xâm phạm vào không gian thiêng liêng của tổ ấm gia đình.

Giờ đây, khi đã bước qua cơn bão ấy, tôi nhận ra rằng đôi khi, mất đi một cuộc hôn nhân không phải là thất bại, mà là cơ hội để tìm lại chính mình và bắt đầu một hành trình mới - nơi tôi được là người quyết định cuộc đời mình.

Chia sẻ