Tôi làm tất cả vì cô ấy nhưng chỉ được coi như bạn thân khác giới

Tiểu Vy,
Chia sẻ

Tôi yêu thầm cô ấy đã 5 năm, luôn lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm, bảo vệ cô ấy, nhưng cô ấy lại chỉ coi tôi như bạn thân khác giới.

Tôi và cô ấy học chung lớp đại học, nhưng từ năm thứ 3 mới có nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc, chúng tôi chơi thân với nhau và thế là tôi yêu thầm cô ấy từ lúc nào không hay. Nhưng khi đó cô ấy lại đang thích một chàng trai khác, thế là ngày nào tôi cũng phải ngồi nghe cô bạn thân ấy kể chuyện yêu đương, làm chuyên gia tư vấn tình cảm bất đắc dĩ.

Tôi làm tất cả vì cô ấy nhưng chỉ được coi như bạn thân khác giới - Ảnh 1.

Tôi yêu đơn phương cô bạn thân (Ảnh minh họa)

Tình cảm của tôi vẫn giấu kín, tôi sợ nếu mình nói ra sẽ đánh mất cô ấy, nhưng mọi người xung quanh chúng tôi đều nhận ra được một điều đó là tôi thích cô ấy rất nhiều. Chỉ có cô ấy lúc nào cũng hồn nhiên vô tư coi tôi như một người bạn thân.

Sau này tôi cũng đã từng thử hẹn hò với người khác, nhưng trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ về cô ấy, tôi thấy có lỗi với người mình đang hẹn hò, nên lại chia tay, cứ như vậy đến giờ tôi vẫn độc thân.

Cách đây không lâu, cô bạn thân mà tôi yêu thầm lại bị người yêu phản bội, cô ấy ngồi gục vào lòng tôi khóc lóc, giây phút ấy tôi không kìm được lòng mình mà đã mạnh dạn tỏ tình, nói hết tình cảm bấy lâu. Thế nhưng không ngờ lại bị cô ấy từ chối thẳng thừng, cô ấy nói trước giờ chỉ coi tôi là bạn thân, mà bạn thân thì không nên yêu nhau, bởi nếu không có kết quả sẽ mất luôn cả tình bạn.

Từ sau hôm đó, cô ấy luôn tránh mặt tôi, dù tôi có nhắn tin, gọi điện, cô ấy cũng chỉ trả lời qua loa cho có. Tôi đang cảm thấy rất buồn, không biết phải làm sao.

Chia sẻ