Tôi không ngại xem phim sex chốn... đông người
(aFamily)- Nhiều hôm, chỉ có lũ con gái thì đơn giản nhưng có hôm muốn xem mà trong phòng lại có cả bạn trai của đứa bạn. Ngại lắm song vẫn cố xem.
Này Nhung,
Bạn không cần thiết phải lo lắng và suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Đến tuổi dậy thì, ai cũng có nhu cầu sex, xem để tìm hiểu, để nhận biết, đâu có gì xấu.
Tớ cũng chỉ hơn bạn hai tuổi và mới vào đại học. Đi học xa nhà, ở ký túc xá cùng phòng với 5 bạn gái nữa. Nói chung, con gái cũng không thường xuyên xem phim sex như con trai nhưng nhu cầu thì đều có. Căn bản nói hay không nói, biểu lộ hay không biểu lộ, bạn ạ. Phòng tớ có 6 đứa con gái, lúc mới đầu vào chưa quen biết nên đứa nào cũng rụt rè thấy rõ. Một thời gian sau, thân rồi, chẳng giấu diếm gì hết.

Phòng tớ lâu lâu lại rủ nhau xem phim sex, nhất là khi đứa nào khám phá ra một bộ phim hay, nhẹ nhàng, lập tức thông báo ngay cho các đứa khác. Phòng hay xem vào buổi trưa bởi giờ đó vắng vẻ nhất chứ buổi tối, bạn trai của vài đứa đến chơi nên rất khó. Cũng có khi phòng tớ còn xem vào buổi đêm nếu thích.
Nhớ nhất lần đầu tiên, cả bọn xem phim Vàng Anh. Mấy đứa xem rồi, chỉ có cái V mới nghe, chưa được xem. Cả bọn thống nhất cho nó “giải ngố”. Cái V vừa xem vừa nghệt mặt, nó xem được tẹo là kêu không xem nữa nhưng mấy đứa nhất định bắt nó xem hết. Xem xong, nó kết luận một câu: “kinh không chịu được” khiến cả lũ phì cười.
Đấy là câu chuyện vui của phòng tớ, kể cho Nhung nghe để bạn thấy đa phần con gái cũng xem nhiều chứ không chỉ riêng bạn đâu.
Tớ hiện tại cũng vẫn xem. Cứ khi nào có nhu cầu, tớ lại vào các trang web sex để xem. Bây giờ nhờ có mạng internet nên con gái cũng đỡ bị nhòm ngó hơn. Trước cứ phải đi mượn đĩa, giấu diếm xem chui. Nay chỉ cần có máy tính và đường truyền internet là ổn. Tìm trên công cụ tìm kiếm, vào xem sau đó khi thoát, không muốn ai biết mình từng truy cập vào các trang ấy chỉ vần vào mục lịch sử truy cập trong trình duyệt “clear all” là xong.
Chắc Nhung toàn xem sex khi ở một mình trong phòng phải không? Còn tớ, do ở ký túc nên lâu dần cũng quen với việc xem sex khi có người ở bên cạnh. Nhiều hôm, chỉ có lũ con gái thì đơn giản nhưng có hôm muốn xem mà trong phòng lại có cả bạn trai của đứa bạn. Ngại lắm song vẫn cố xem. May mà mình ở giường tầng 2, lại mới sắm máy tính xách tay nên dễ dàng quay vào tường, tắt loa rồi yên tâm thưởng thức. Thú thực, xem như thế rất thú vị, cái cảm giác sợ bị người khác bắt gặp hấp dẫn lắm.
Tuy thường xuyên xem sex nhưng tớ thấy nó không gây ảnh hưởng gì cho bản thân lắm. Có lẽ tớ do tớ biết kiểm soát bản thân và ý thức được cái gì nên và không nên. Nhung cần rèn luyện bản lĩnh này, khi đó bạn có thể tự do thưởng thức mà không lo lắng như bây giờ nữa. Còn nếu không, bạn nên hạn chế xem. Hãy tìm các hoạt động lành mạnh tham gia để quên nó đi nhé.