Nhờ xem vài phim sex, tôi làm "chuyện ấy" tuyệt vời hơn
(aFamily)- Kể ra chuyện của mình, tôi cũng rất xấu hổ nhưng thực sự cảm xúc thì có nhiều.
Chào các bạn độc giả
Tôi đọc afamily không thường xuyên nhưng vẫn nhận thấy mục tâm sự ở đây hấp dẫn. Là diễn đàn cới mở cho bạn đọc tham gia đóng góp ý kiến. Chủ đề ở đây tương đối nhiều và có nhiều bài thu hút độc giả.
Tôi muốn gửi bài viết của mình song tôi không có khả năng viết lắm nên ngại. Hôm nay, thấy chủ đề “Là con gái nhưng em rất mê... phim sex”, tôi cũng có một vài điều bày tỏ. Bài của tôi có thể không liên quan đến Nhung nhưng rất cám ơn em đã tạo chủ đề này.
Kể ra chuyện của mình, tôi cũng rất xấu hổ nhưng thực sự cảm xúc thì có nhiều. Muốn bày tỏ chút thôi.

Lấy vợ rồi, chuyện ấy của tôi cứ diễn ra như một “trò chơi” duy trì nòi giống, không hề biết được các ưu việt của sex, nghệ thuật ân ái, mơn trớn cho nhau. Không biết được đâu là điểm G, chỗ nào là nhạy cảm. Trước và sau ân ái cần thao tác gì, có bao nhiêu tư thế trong “chuyện ấy”…v.v.
Tôi biết lúc trước vợ tôi không nói song cô ấy cảm thấy tôi rất kém trong khoản ấy. Vào trận là cứ tấn công ào ạt, tốc chiến tốc thắng và tất nhiên “dụng tốc bất đạt”.
Từ hồi xem phim sex đến giờ (tôi xem không nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng), tôi cảm thấy bất ngờ và thú vị trước một thế giới sex. Dẫu biết nhiều bộ phim là diễn, không thật nhưng tôi cũng ngộ ra được nhiều điều hay.
Tôi không học hay dập khuôn máy móc tất cả những thứ được chiêm ngưỡng trên hình ảnh. Chỉ chọn lọc một số cái mà tôi nghĩ mình có thể thực hiện dễ dàng. Đó là:
-Khúc dạo đầu, cái này kỳ diệu thật, bỏ ra một chút thời gian ban đầu nhưng hiệu quả thu lại không hề nhỏ.
-Nghệ thuật “oral sex”. Cái này trước đây bản thân tôi thấy rất bản năng và có chút gì thô tục. Ấy thế mà khi loại bỏ ý nghĩ trên, cứ làm thử tới tấp, không ngờ vợ lại hưởng ứng nhiệt liệt.
-Sự linh hoạt của việc thay đổi tư thế trong lúc “lâm trận”, cái này rất cần thiết để duy trì một cuộc “ái ân” làm cả hai có thể đạt được sự thỏa mãn như nhau. Đồng thời nó giúp loại bỏ sự nhàm chán của một tư thế thông thường, tạo hứng thú cho người trong cuộc và cái chính là cả hai cá thể “cùng làm cùng hưởng”.
Ba điều trên là những ích lợi rõ nét nhất của phim sex mà tôi từng học hỏi được. Từ ngày cải thiện kỹ năng, tôi không chỉ tự làm mới mình mà còn khiến bà xã rất vui vẻ và nhiệt tình hưởng ứng, hạnh phúc như được chắp thêm cánh.
Nếu ai nói phim sex xấu tôi không đồng tình, tôi nghĩ rằng những người lạm dụng nó vào mục đích không tốt mới thấy nó xấu. Còn với nhiều cặp vợ chồng, nó là cẩm nang hạnh phúc, điển hình là tôi.
Xin những người có gia đình cho ý kiến.