Tôi không dám kết hôn vì nhìn cuộc sống của cha mẹ

Tiểu Tiên/VOV,
Chia sẻ

Sinh ra trong gia đình có cha mẹ li dị, tôi luôn lo sợ chuyện kết hôn.

Tôi có tuổi thơ không được hạnh phúc như đám bạn bè cùng lứa. Bố mẹ tôi lấy nhau nhờ mai mối. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, bố tôi có tính trăng hoa, thường xuyên ngoại tình. Mẹ tôi đau khổ khi chứng kiến cảnh chồng mình cặp với hết cô bồ này đến cô bồ khác, cũng ngã vào vòng tay của nhiều người đàn ông. Năm tôi lên lớp 6, sau nhiều năm chung sống không có hạnh phúc, bố mẹ tôi quyết định ra tòa li hôn.

Sau khi li hôn, bố mẹ tôi không ai nhận nuôi tôi mà đều lập gia đình riêng. Từ đó, tôi được ông bà nuôi dưỡng. Tôi cũng qua gặp bố mẹ, nhưng mẹ kế và cha dượng đều tỏ ý không vui nên tôi ít khi lui tới. Mỗi khi ai hỏi về bố mẹ, tôi luôn có cảm giác xấu hổ, mặc cảm và tìm cách né tránh chủ đề đó. Cứ như vậy, tôi luôn thu mình, ít khi giao tiếp với người khác, cho đến khi tôi gặp người yêu hiện tại.

Tôi không dám kết hôn vì nhìn cuộc sống của cha mẹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chúng tôi làm cùng một công ty. Anh là người hướng ngoại, đẹp trai và tài giỏi, vừa đi du học Úc về đã được công ty nhận vào làm trưởng phòng kinh doanh. Thêm vào đó, anh lại rất biết ăn nói, quan tâm phái đẹp nên ngay từ lúc vào làm đã được nhiều chị em phụ nữ vây quanh. Chính anh là người bắt chuyện, chăm sóc tôi khi thấy tôi lúc nào cũng lủi thủi một mình. Và rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.

Yêu nhau được 1 năm, anh dự định đưa tôi về ra mắt gia đình để kết hôn. Nhưng nghĩ lại chuyện của bố mẹ, tôi lại chần chừ. Hơn nữa, anh lại đẹp trai, phong độ như vậy; có khả năng sẽ xảy ra chuyện ngoại tình như bố tôi ngày trước không?

Năm nay tôi 30 tuổi, ông bà, bố mẹ cũng hối thúc chuyện chồng con rất nhiều. Tôi biết cái tuổi của mình không còn trẻ nữa, nếu không chớp lấy cơ hội tốt này thì sẽ chẳng có lần sau. Nhưng tôi rất sợ bị gia đình anh ấy ruồng bỏ khi biết hoàn cảnh của tôi. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?./.

Chia sẻ