Tôi không dám chia tay với người yêu vì lý do khó nói

Tiểu Anh,
Chia sẻ

Tôi đang yêu một người lớn hơn tôi 10 tuổi. Gần đây, tôi muốn chia tay với anh, nhưng không dám vì có lý do khó nói.

Tôi và người yêu đã bên nhau được 2 năm, nhưng phần lớn thời gian, chúng tôi phải xa nhau. Dù không còn mặn mà với mối tình này nhưng tôi không dám chia tay với người yêu, chỉ vì lý do khó nói.

Tôi hiện đang là sinh viên năm cuối, đang trọ học ở thành phố, có anh người yêu lớn hơn 10 tuổi. Trong khi tôi đang đi học, gia đình làm nông cũng khó khăn, thì anh lại là doanh nhân, có chuỗi cửa hàng ăn lớn, thu nhập hàng tháng lên tới cả trăm triệu.

Chúng tôi bắt đầu yêu vào 2 năm trước, khi tôi làm nhân viên bán thời gian tại một trong những cửa hàng của anh. Anh có ngoại hình không đẹp, vừa thấp, vừa béo bụng, tôi lại là cô gái có ngoại hình khá xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo, cũng biết ăn nói. Ban đầu, tôi không nghĩ mình sẽ yêu anh, nhưng anh theo đuổi quá nhiệt tình, tôi đã gật đầu đồng ý lời yêu. Khi yêu, anh cho tôi cảm giác an toàn. Anh chăm lo cho tôi rất đầy đủ, mỗi tháng cho tôi 8 triệu để chi tiêu. Số tiền này tôi đều giữ lại không tiêu, gửi về cho gia đình để giúp đỡ cha mẹ.

Tôi không dám chia tay với người yêu vì lý do khó nói - Ảnh 1.

Không còn tình cảm với người yêu nhưng tôi không dám chia tay (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, vì tính chất công việc, người yêu tôi hay phải đi làm ăn xa, có khi đi liền cả tháng không gặp nhau. Vì khoảng cách, tôi không còn mặn mà gì với mối tình này nữa. Anh vẫn gửi tiền, gửi quà cho tôi đều đều, nhưng không thể ở bên tôi thường xuyên để chăm sóc, khiến tôi tủi thân vô cùng. Tuần trước, tôi bị sốt xuất huyết, không có ai bên cạnh, đành phải tự đến bệnh viện khám. Người yêu chỉ gọi tôi một, hai cuộc, gửi tiền chứ không đến thăm được, vì anh đang đi công tác trong miền nam. Không còn tình cảm với người yêu, nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng bạn bè đều khuyên tôi không nên làm vậy.

Bạn bè bảo tôi rằng, sau khi chia tay, chắc gì tôi đã tìm được người đàn ông tốt hơn. Hơn nữa, bây giờ chia tay, tôi sẽ không còn được anh chu cấp 8 triệu để gửi về cho gia đình hàng tháng. Gia đình tôi cũng thuộc dạng khó khăn, sau tôi còn hai người em, có số tiền này cũng trang trải được ít nhiều. Sắp tới, tôi sẽ tốt nghiệp ra trường, người yêu cũng hứa sẽ lo cho tôi một công việc đàng hoàng, tử tế. Nếu bây giờ tôi lựa chọn chia tay, tôi không biết tương lai sẽ đi về đâu. Theo mọi người, tôi có nên chia tay anh, hay đợi một thời gian để bản thân vững chắc về kinh tế rồi mới nói lời chia tay?

Chia sẻ