"Tôi có nên hủy hôn để người mẹ và hai con của anh hạnh phúc?"

,
Chia sẻ

Thực sự, tôi hoang mang không biết có nên hủy hôn để mang lại hạnh phúc cho chị và các con anh không? Tôi biết nếu tôi làm vậy, cuộc đời người phụ nữ kia có lẽ sẽ hồi sinh trở lại. Và tôi cũng không trở thành “cáo hồ ly” theo như cách gọi của chị nữa.

Tôi năm nay 28 tuổi, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày kết hôn với anh. Anh 44 tuổi là một thợ điện nước giỏi, hiền lành và độc thân. Khi quen anh, tôi thực sự cảm thấy được che chở và an toàn. Nhưng giờ đây trong tôi là cả chuỗi những bất an cho cái kết tưởng chừng như đẹp đẽ.
 
Tôi đã tốt nghiệp đại học nhiều năm và hiện nay làm công việc bán sữa. Anh là anh trai của đồng nghiệp của tôi. Đáng lẽ ra những ngày này tôi phải bận rộn và hồi hộp lắm khi ngày chính thức làm vợ anh đến gần trước sự chứng kiến, chúc phúc của hai họ và bạn bè gần xa. 

Lần đầu quen anh, sự lạnh lùng của người đàn ông đứng tuổi có sức hút lỳ lạ như thỏi nam châm khiến tôi thực sự “say nắng”. Lúc đầu anh chủ động làm quen tôi theo kiểu “gượng ép” xã giao. Những cuộc liên hoan không hẹn trước của anh chị em trong công ty ở tại nhà anh (cũng là nhà đồng nghiệp của tôi) chính là sợi dây ngày càng thắt chặt hơn tình cảm của tôi và anh. Không biết tự bao giờ, tôi đã yêu anh mất rồi. 

Anh cũng có cảm tình với tôi và thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi han. Và quả thực mối quan hệ của chúng tôi không lâu sau đó bị mọi người phát hiện. Mối quan hệ này được nhà anh rất ủng hộ, đặc biệt là mẹ anh. Tôi không hề nghi ngại khi quyết định lấy anh - người đàn ông hơn tôi 16 tuổi. Bạn bè tôi ai cũng khuyên nên cẩn trọng bởi lẽ một người nhiều tuổi như anh chắc hẳn sẽ có "vết chàm" nào đó. Tất cả tôi để ngoài tai hết bởi lẽ tôi yêu con người hiện tại của anh và dù quá khứ có thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng đã qua.


Giờ tôi thực sự hoang mang không biết có nên hủy hôn để mang lại hạnh phúc cho chị và các con anh không? (Ảnh minh họa)
 
Trong giai đoạn tìm hiểu, dù luống tuổi nhưng anh khá nồng nàn, lãng mạn, quan tâm và chu đáo với tôi. Trước áp lực của gia đình về việc cưới xin nên tôi đã chủ động vấn đề này với anh. Anh nghe xong im lặng và tỏ vẻ rất thờ ơ. 

Để ấn định được ngày cưới của chúng tôi, các anh em trong gia đình anh, mẹ anh, các ông chú, bà cô đã phải động viên thậm chí còn căng thẳng mới nhận được cái gật đầu từ anh. Mọi việc chuẩn bị đám cưới đều được các thành viên trong gia đình lo toan chuẩn bị giúp anh. 

Chuyện cứ thế suôn sẻ như thế cho đến khi đám cưới diễn ra nếu tôi không nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Người phụ nữ ấy gọi đến chửi bới tôi là con hồ ly tinh độc ác cướp đi người tình của chị, cướp đi bố của hai đứa con trai của chị. Tôi thực sự rất sốc và đau đớn. Gia đình tôi biết chuyện nhưng vẫn khuyên tôi đến với anh vì thực sự họ rất quý mến anh.
 
Tôi đau đớn, vật vã không ăn uống được gì, trong lòng nổi lên sự ghen tuông và hận thù anh với chị ta. Quá khứ của anh, tôi chưa từng hỏi vì nghĩ người đàn ông trách nhiệm như anh nếu có thể sẽ chủ động chia sẻ với tôi. Mẹ của anh thì giờ nói trong mếu máo trước đây anh sống với chị ta như vợ chồng và đã có với nhau hai mặt con. Dù không kết hôn, không danh chính ngôn thuận nhưng anh hết lòng yêu thương 2 đứa nhỏ và hàng tháng chu cấp tiền cho ba mẹ con người phụ nữ ấy.

Rồi mẹ anh cũng kể, người phụ nữ ấy sinh ra trong một gia đình nghèo. Chẳng rõ hoàn cảnh đến mức thế nào đã đẩy đưa chị trở thành gái đứng đường. Hiện tại chị cũng đã bỏ nghề này và quay ra làm may nên cũng có thu nhập ổn định. Chính vt chàm quá khứ này đã khiến mẹ anh và anh khi biết chuyện nhất quyết không chấp nhận. 

Anh xin lỗi, anh nói yêu tôi nên không muốn nói ra quá khứ của anh vì sợ tôi đau khổ và từ bỏ anh. Anh nói giờ anh chỉ còn nghĩa với chị và các con chứ không còn tình yêu nữa. Liệu tôi có tin được lời anh nói không?

Giờ tôi thực sự hoang mang không biết có nên hủy hôn để mang lại hạnh phúc cho chị và các con anh không? Tôi biết nếu tôi làm vậy, cuộc đời người phụ nữ kia có lẽ sẽ hồi sinh trở lại. Và tôi cũng không trở thành “cáo hồ ly” theo như cách gọi của chị nữa. 

Tôi nghĩ, chúng tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn. Tôi vẫn còn trẻ, cơ hội gặp gỡ người đàn ông tốt vẫn còn nhiều. Còn người phụ nữ kia, dù không danh phận nhưng chị vẫn chấp nhận và hài lòng với cuộc tình hiện tại. Tôi có nên hủy hôn ngay sát ngày cưới của mình không?

Hồng Hạnh

Chia sẻ