Tôi bị u xơ tử cung, tôi ước gì mình đã hỏi bác sĩ điều này khi được chẩn đoán

Tuấn Khang,
Chia sẻ

Giá như tôi đã không âm thầm chịu đựng như thế thì giờ không phải khổ vì mất cân bằng nội tiết...

Có những nỗi đau mà phụ nữ chúng ta cứ âm thầm chịu đựng, coi đó là "đặc quyền" của nữ giới. Tôi từng tin rằng kỳ kinh dữ dội, đau quặn đến nghẹt thở là điều "bình thường". Cho đến khi cơ thể tôi gióng lên hồi chuông cảnh báo mang tên u xơ tử cung.

Khi nỗi đau không còn là chuyện "bình thường"

Từ tuổi teen, tôi đã quen với cơn đau bụng kinh. Nhưng khi bước sang tuổi 40, cơ thể tôi như nổi loạn. Mỗi tháng, tôi ra máu tới 3 tuần, kiệt sức đến mức chỉ còn cái xác rỗng.

Một ngày cuối năm 2023, trong buổi trò chuyện với chuyên gia tâm lý, tôi kể về những cơn đau hành hạ. Chị ấy chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Tại sao chị lại cho rằng điều này bình thường?"

Câu hỏi ấy như một tia sét. Hóa ra, tôi đã quá quen với việc bình thường hóa nỗi đau, mỉm cười để chứng minh mình mạnh mẽ, trong khi cơ thể đang bị hủy hoại từng ngày.

Tôi bị u xơ tử cung, tôi ước gì mình đã hỏi bác sĩ điều này khi được chẩn đoán- Ảnh 1.

Lời chẩn đoán thay đổi tất cả

Khám chuyên khoa, bác sĩ phát hiện tôi có 5 khối u xơ tử cung. Trong đó, một khối u xơ dưới niêm mạc chính là thủ phạm biến cuộc sống của tôi thành địa ngục: Chảy máu bất thường, đi tiểu liên tục, thiếu máu, rụng tóc, đau khi quan hệ.

Tôi đã mổ 2 lần để loại bỏ chúng. Sau ca mổ đầu, bác sĩ bảo mọi thứ "sẽ ổn". Nhưng máu vẫn chảy, cơ thể vẫn rã rời. Chỉ đến khi chụp MRI, họ mới thừa nhận: "Chị nói đúng, điều này không bình thường. Chúng ta phải mổ lại".

Tôi không đơn độc.

Hóa ra, rất nhiều phụ nữ trên thế giới cũng âm thầm chịu đựng như tôi.

Venus Williams, huyền thoại quần vợt, từng bị bác sĩ gạt đi khi than phiền về kỳ kinh địa ngục. Có người còn đề nghị cô cắt tử cung, đồng nghĩa khép lại cơ hội làm mẹ. Ở tuổi 45, Williams vẫn kiên cường tìm phương án điều trị giữ lại quyền được sinh con.

Lupita Nyong'o, nữ diễn viên da màu đầu tiên nhận Oscar, từng loại bỏ 30 khối u xơ chỉ vài tháng sau khi chạm đỉnh vinh quang. Nhưng bác sĩ cảnh báo: "Chúng sẽ quay lại, chỉ là vấn đề thời gian".

Tôi bị u xơ tử cung, tôi ước gì mình đã hỏi bác sĩ điều này khi được chẩn đoán- Ảnh 2.

Những câu hỏi tôi ước mình đã hỏi

Giá như ngày được chẩn đoán, tôi đã biết đặt ra những câu hỏi này để bác sĩ giải đáp rõ ràng:

U xơ tử cung có nghiêm trọng không?

Chúng lành tính, không phải ung thư. Nhưng "lành tính" không đồng nghĩa với "vô hại". Chúng có thể phá vỡ giấc ngủ, bóp nghẹt đời sống tình dục, gây thiếu máu, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh con.

Có những lựa chọn điều trị nào?

Không chỉ có thuốc tránh thai hay mổ bóc tách. Hiện nay, có nhiều phương pháp khác: Cắt u xơ tử cung qua âm đạo, mổ mở, nút mạch tử cung, đốt u bằng năng lượng, hoặc dùng thuốc mới như Myfembree, Oriahnn để ức chế hormone.

Khả năng mang thai sẽ ra sao?

Một số loại u xơ, đặc biệt là dưới niêm mạc, có thể cản trở trứng làm tổ, gây sảy thai hoặc sinh non. Các ca phẫu thuật cũng có nguy cơ tạo sẹo, ảnh hưởng đến việc mang thai. Bác sĩ nói rõ: Hãy thẳng thắn về mong muốn sinh con ngay từ đầu.

Tôi bị u xơ tử cung, tôi ước gì mình đã hỏi bác sĩ điều này khi được chẩn đoán- Ảnh 3.

U xơ có liên quan đến bệnh nào khác không?

Tôi phát hiện mình bị thiếu máu do thiếu sắt - lý do khiến tóc rụng và cơ thể luôn mệt lả. Ngoài ra, u xơ tử cung còn gắn liền với mất cân bằng hormone, viêm mạn tính và nhiều hệ lụy khác.

Tôi cần chuẩn bị tâm lý thế nào?

Điều trị u xơ tử cung không phải là "một lần rồi thôi". Chúng có thể quay lại. Và điều quan trọng là học cách lên tiếng cho cơ thể mình, đừng coi nhẹ nỗi đau.

Ánh sáng cuối đường hầm

Sau khi thay đổi 3 bác sĩ, 3 loại thuốc và 2 ca phẫu thuật, cuối cùng tôi cũng thấy chút hy vọng. Hành trình này dạy tôi một điều: Đặt câu hỏi, không ngừng đặt câu hỏi cho tình trạng mình gặp phải.

Nếu bạn cũng đang vật lộn với u xơ tử cung, hãy nhớ rằng: Bạn không đơn độc. Và nỗi đau không bao giờ nên được "bình thường hóa".

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Yahoo)

Chia sẻ