"Tình yêu Zombie" - điểm cộng ngọt ngào cho Valentine

Thu Thủy,
Chia sẻ

"Warm Bodies" (tựa Việt: "Tình yêu Zombie") là một bộ phim về xác sống nhưng lại không hề đáng sợ.

Warm Bodies không kể về những xác sống gớm ghiếc và cuộc tàn sát loài người, ngược lại, nó xây dựng câu chuyện tình yêu của một chàng xác sống có tâm hồn nhạy cảm và một cô nàng tuổi teen xinh đẹp.


Bộ phim được mở ra một cách đầy cuốn hút khi để cho nhân vật R (Nicholas Hoult) - một anh chàng zombie tự thuật lại cuộc sống nhàm chán và buồn tẻ hàng ngày của mình trong thế giới hỗn loạn, khi một vi-rút bí ẩn đã tàn phá nền văn minh, biến các nạn nhân của nó trở thành những quái vật ăn thịt không có ký ức về cuộc sống trong quá khứ của họ.

Những zombie như R chọn cách tồn tại bằng việc ăn thịt con người. Điều đặc biệt là mỗi khi ăn thịt một ai đó, nếu zombie ăn bộ não, thì nó sẽ được chứng kiến, cảm nhận tất cả những ký ức trong quá khứ của con người mà nó đã ăn thịt.


Mọi chuyện trong cuộc sống của R cứ đều đều diễn ra như vậy cho đến một ngày hắn chạm mặt Julie (Teresa Palmer) - cô gái tuổi teen xinh đẹp trong một cuộc đi săn. R đã bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nên thay vì ăn não Julie, hắn lại bảo vệ cô trước đồng bọn của mình.

Những ngày tiếp theo, R dạy Julie cách làm quen với cuộc sống của hắn, còn Julie thì đánh thức lại trong R những cảm xúc đã bị lãng quên từ lâu. Nhưng có một điều Julie không biết, đó là R đã ăn não người bạn trai cũ của cô. Còn R cũng không ngờ được, Julie chính là con gái của một thủ lĩnh đội quân chuyên tiêu diệt các zombie...


Là một bộ phim về zombie nhưng câu chuyện của Warm Bodies lại không hề đen tối. Phim có thể coi là một câu chuyện nhái lại Romeo và Juliet, nhưng không bi kịch mà theo hướng lãng mạn - hài. 

Trước khi Warm Bodies ra rạp, nhiều người đã lo ngại rằng đây tiếp tục là một phiên bản của Twilight khi tái hiện câu chuyện tình giữa người thường và một nhân vật dị thường. Điểm trùng hợp nữa là Teresa Palmer từng được ví như một bản sao của Kristen Stewart ngoài đời (hai người đẹp này có ngoại hình khá giống nhau). Còn Nicholas Hoult cũng là một mỹ nam điển trai từng đốn gục hàng triệu fan nữ.

Teresa Palmer có ngoại hình khá giống Kristen Stewart

Tuy nhiên, diễn xuất của HoultPalmer thì không đến nỗi chỉ là "bình hoa di động" như KristenRobert trong Twilight. Họ thực sự là một cặp hấp dẫn. Nicholas cũng đã cố gắng hết sức có thể để thể hiện nhân vật R, và nếu vai diễn của anh không thành công lắm, thì cũng chỉ nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi nhân vật R khá mơ hồ và khó nắm bắt cá tính. Còn Teresa cũng không đến nỗi quá nhạt, nhưng thực sự chưa có bản sắc. Và nhân vật Julie của cô trong phim cũng na ná như hàng triệu cô gái tuổi teen trên khắp nước Mỹ.

Đổi lại, phim có khá nhiều cảnh quay đẹp lung linh và nhiều đoạn hài hước khá duyên dáng, đặc biệt là những lời dẫn truyện, thuyết minh hay độc thoại nội tâm của nhân vật R. Phim gửi gắm một thông điệp ý nghĩa và hợp với tinh thần của lễ Valentine sắp tới, đó là: sức mạnh của tình yêu có thể thay đổi tất cả.

Tình yêu có thể cải tạo ngay cả những trái tim đã mục rữa và những tâm hồn vô cảm của zombie. Tình yêu có thể biến xác sống trở lại làm người. Một điểm hơi đáng tiếc là bên cạnh một vài chi tiết hơi vô lý thì kịch bản phim còn có vẻ quá "nghiêm nghị", bởi có lẽ nhiều khán giả đã mong chờ hơn những cảnh tình cảm của R và Julie trên màn ảnh. 



Nhìn toàn cảnh, Warm Bodies là một bộ phim thuần giải trí, để xem và để... quên. Tuy nhiên, nó rất hợp với không khí nghỉ ngơi thư giãn trong những ngày Tết sắp tới, và là lựa chọn hoàn hảo cho cặp đôi trong buổi tối Valentine ngọt ngào.

Warm Bodies công chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 8/2/2013.
Chia sẻ