Yêu vợ hơn nhờ… ảnh nude

,
Chia sẻ

Những tấm hình gợi tình làm tôi chỉ muốn… lao vào nàng ngay lập tức.

Tôi có sở thích… chụp ảnh khỏa thân. Người mẫu không ai khác chính là vợ tôi. Xin nói luôn là nàng không phải chân dài tới nách hay ngực bự eo thon gì cả. Thậm chí nếu mổ xẻ theo nhân trắc học, nàng còn có nhiều khuyết điểm nữa là khác. Nhưng được cái nàng biết “đẹp phô ra, xấu xa đậy lại” nên trong ảnh  nàng vẫn sexy lắm.

Mà thực ra nàng mới chính là người gợi ý và khuyến khích cho tôi. Sự bạo dạn của nàng làm tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Nàng bảo muốn lưu giữ những hình ảnh cơ thể trong những thời khắc khác nhau, khi son rỗi, khi mang bầu, khi sinh xong... Ý định ban đầu là thế nhưng vì nàng diễn quá đạt và “hiệu quả” mang lại luôn… đi quá giới hạn của những tấm ảnh.  Thế nên chúng tôi thực hiện thường xuyên hơn.
 

Khi hóa thân thành người mẫu, nàng không còn là người phụ nữ dịu hiền, đoan trang tôi thấy hàng ngày giữa thanh thiên bạch nhật nữa. Nàng làm mọi cách để trở nên quyến rũ và gợi tình (nàng thú nhận là hay xem ảnh khỏa thân trên mạng để… học theo và sáng tạo đôi chút). Mà tôi phải thừa nhận là nàng có khả năng biến hóa như… tắc kè hoa. Khi thì nàng khỏa thân 100%, khi thì khoác mảnh áo ngủ Triump mỏng tang, khi thì bộ đồ lót đẹp (màu sắc thay đổi mỗi lần chụp), khi thì nàng mượn  cái áo sơ mi của tôi, có khi chỉ mặc quần jean và phía trên không có gì… Thằng đàn ông là tôi cứ ngập tràn trong những xúc cảm mới lạ và mạnh mẽ tới mức… không thể chịu đựng nổi. Nàng luôn mang lại cho tôi cảm giác thăng hoa viên mãn, cảm giác của một tình yêu nồng nhiệt và trọn vẹn.

Tôi không thích sự e ngại trên giường ngủ. Điều đó không hoàn toàn đồng nhất với chuyện người tình của bạn có phẩm cách hay chính chuyên. Đôi khi nó chẳng có tác dụng gì với cuộc hôn nhân của bạn thậm chí còn gây ra những nhàm chán, đổ vỡ do không được thỏa mãn.

Nàng của tôi thì khác. Nhìn vẻ ngoài rất hiền lành nhưng khi đóng cửa phòng riêng lại, nàng như một “gái gọi” thực sự.  Nàng đã nuôi dưỡng và giữ lửa tình bằng cách như người ta vẫn nói “lịch thiệp trong phòng khách, đảm đang trong nhà bếp và quyến rũ trong phòng ngủ”. Trong đầu tôi luôn ám ảnh bởi những hình ảnh khêu gợi của nàng. Thêm một cái tin nhắn hay một cuộc gọi với giọng nũng nịu là tôi chỉ muốn nhanh nhanh cho  hết giờ làm để về bên nàng, về với tổ ấm của tôi.

Bây giờ chúng tôi đã có hai con. Nhưng những bức ảnh thì vẫn đầy dần lên trong ổ nhớ.

Tôi thực lòng muốn cảm ơn nàng. Cô vợ người mẫu gợi tình của riêng tôi.
 
Châu Anh
Chia sẻ