BÀI GỐC Đêm nào, chồng cũng xem "phim đen" trước mặt vợ

Đêm nào, chồng cũng xem "phim đen" trước mặt vợ

Hàng đêm, cứ bật máy tính lên là anh xem phim sex và vào các trang xem chat sex bỏ mặc tôi nằm khóc thầm một mình. Anh cứ vô tư xem trước mặt vợ như vậy.

6 Chia sẻ

Vợ mang thai và ở cữ, đàn ông phải "ăn chay"?

,
Chia sẻ

9 tháng mang bầu và đến nay con trai đã được gần 4 tháng tuổi, tôi vẫn cấm vận và bắt chồng “ăn chay”.

Tôi năm nay 29 tuổi làm ở một ngân hàng lớn trong thành phố. Chồng tôi chung vốn với bạn mở một công ty xây dựng. Chúng tôi lấy nhau được gần 2 năm. Kinh tế gia đình nói chung tạm ổn định. 

Chồng tôi là người hết sức thương yêu vợ con. Mặc dù làm trong ngành xây dựng nhưng anh không rượu chè, bồ bịch.
 
Hết giờ làm là anh về nhà ngay, ít khi anh la cà nhậu nhẹt hay bia bọt gì đó. Anh đối với gia đình hai bên, với đồng nghiệp được coi là người hiền lành, chăm chỉ và chín chắn. Nói chung trước mắt mọi người chúng tôi như một gia đình kiểu mẫu.

Từ lúc mang bầu đến lúc sinh con, chuyện sinh hoạt vợ chồng anh luôn bị tôi cấm vận. Tôi nghĩ sinh hạ đứa con đầu lòng nên cẩn thận thì hơn. Tôi cứ nghĩ chỉ đơn giản là tạm dừng chuyện ấy mấy tháng thì cũng không lo lắm. Nhưng tôi đã nhầm.

Thời gian đầu anh cũng đồng tình và chịu nhịn. Anh vẫn đi làm về đúng giờ. Từ ngày tôi mang bầu, anh chăm sóc vợ kĩ hơn. Anh chuẩn bị sữa, hoa quả đến những món ăn hầm thuốc bắc để tẩm bổ cho hai mẹ con. Anh không phàn nàn gì nhiều trong 3 tháng đầu thai kỳ của tôi.
 

Sau đó dù bước vào thời kì ổn định nhưng tôi vẫn quyết kiêng cữ triệt để. Anh nài nỉ rồi dùng đủ biện pháp nịnh nọt nhưng tôi không đồng ý. Vậy là anh giận dỗi.

Người ta thường nói đàn bà trong thời gian mang thai cũng có ham muốn vợ chồng, đôi khi còn mãnh liệt hơn lúc bình thường, tôi cũng không nằm ngoài số đó. Tôi cũng phải nhịn những cảm xúc của mình chứ đâu phải chỉ có anh. Vậy mà anh cứ như một đứa trẻ giận hờn làm không khí gia đình căng thẳng. 

Chồng muốn tôi sử dụng các biện pháp khác để giúp đỡ anh như “oral sex”, nhưng thật sự tôi không làm được. Tôi vốn là người nghiêm túc và hơi cổ hủ. Làm những hành động ấy theo tôi chỉ có gái làng chơi rẻ tiền.

Không tìm được biện pháp khắc phục, vợ chồng cứ hục hặc thường xuyên chỉ vì chuyện “ăn chay” trong thời gian tôi mang bầu.

Thời gian trôi qua, tôi đã sinh được bé trai kháu khỉnh. Có điều con khá mập mạp, nặng gần 4 cân nên lúc mới sinh tôi đau đớn cửa mình khủng khiếp.

Sinh xong, sức khỏe tôi không tốt, ngực bị cương sữa rất đau, vùng kín bị nhiễm khuẩn nhẹ nên tôi luôn cảm giác khó chịu. Vì thế, việc quan hệ sau sinh của vợ chồng tôi cũng hoãn lại.
 
Đến nay, con tôi được gần 4 tháng tuổi mà vợ chồng tôi vẫn “ăn chay”. Thú thật tôi chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Cảm giác đau đớn khi sinh vẫn ám ảnh tôi. Vả lại, con tôi còn nhỏ, lại hay khóc quấy ban đêm. Riêng việc trông con, tôi cũng đủ mệt.

Cả mẹ chồng và mẹ đẻ của tôi đều ở xa, nhà lại không có người giúp việc, tôi phải nghỉ làm ở nhà để chăm con. Ở nhà đâu chỉ có mỗi việc ngồi kè kè với thằng bé, tôi phải lo cơm nước cho chồng nữa. Được cái, anh đi làm về cũng đỡ đần vợ được kha khá việc, đêm cũng chia ca với vợ để trông con.

Làm có chút việc mà chẳng hiểu sao lúc nào tôi cũng thấy mỏi mệt. Trong khi chồng tôi vẫn hừng hực sức sống. Trước đây, khi con được tròn 2 tháng là anh lại bắt đầu điệp khúc đòi hỏi. Lúc đầu tôi còn từ chối nhẹ nhàng, thực hiện qua loa “màn dạo đầu” để giải tỏa rồi nịnh anh chờ đợi.
 
Nhưng càng về sau, anh cứ lèo nhèo đòi hỏi khiến tôi cũng thấy bực mình. Đôi lần tôi còn to tiếng quát anh. Thế là vợ chồng lại cãi nhau, không khí gia đình căng thẳng.

Gần đây anh có vẻ không muốn gần gũi vợ, cũng chẳng đòi hỏi nhiều. Đi làm về là anh làm hết những việc nhà vợ giao rồi vội vã vào chơi với con. Anh chả thèm để ý hỏi han, nói chuyện với vợ.

Mấy ngày đầu tôi thấy nhẹ nhàng, thoải mái hẳn vì không còn phải nghe tiếng léo nhéo của chồng ép làm những việc không thích. Nhưng dần dần, tôi sinh nghi, nhu cầu của anh cao vậy mà lại đột nhiên “nhịn” thật đáng ngờ.

Theo dõi mấy hôm, tôi thấy anh vẫn đều đặn đi làm và về nhà rất đúng giờ, không có biểu hiện gái gú bên ngoài. Chỉ có điều lạ là cứ tối tối anh vào ngồi lì ở nhà vệ sinh khá lâu. Vợ hỏi thì chỉ nói là đau bụng.

Hôm qua, tôi mới phát hiện chồng tôi toàn lén mang Iphone vào phòng tắm. Anh vừa xem phim sex, truyện sex vừa tự xử. Tôi rất sốc, không ngờ anh lại có thú tiêu khiển bệnh hoạn ấy. Khi tôi nói chuyện với chồng, anh còn cãi chày cãi cối:

“Cô đừng có làm quá. Vợ chồng người ta bầu bí hay sinh con vẫn quan hệ ầm ầm có sao đâu? Cô thì hành hạ chồng. Nói thật, tôi thế này còn tốt chán, chưa gái gú bên ngoài là may. Mà cứ tình hình này, sớm muộn gì tôi cũng tìm người khác giải quyết. Tôi không chịu được sự ích kỉ của cô”.

Tôi sốc toàn tập trước những lời nói thiếu kiềm chế của chồng. Không ngờ người chồng tuyệt vời của tôi hóa ra cũng chỉ là một người đàn ông với dục vọng tầm thường. Anh lại còn dám có tư tưởng ngoại tình trong khi tôi vừa mang nặng đẻ đau cốt nhục của anh. 
 
Nếu biết trước thế này, tôi sẽ không bao giờ lấy anh làm chồng. Giờ thì chuyện đã rồi, tôi phải làm sao với người chồng đầy dục vọng này?

Chia sẻ