“Thỏ đế” trong tình yêu

,
Chia sẻ

Với những chàng “mồm mép tép nhảy” thì tán gái là chuyện quá nhỏ, dễ như trở bàn tay. Những chàng này tỏ tình ở mức... điêu luyện và nhiều khi mạnh dạn đến mức các cô gái phải sợ.

Thế nhưng, cũng không hiếm những chàng trai thừa nhận rằng, cái gì khó khăn, cực khổ đến mấy đều làm được, chỉ riêng chuyện tỏ tình thì… chịu! Tại sao “câu ba chữ” đó lại khó thốt ra đến vậy?

Thua thiệt vì nhát!

Đến bây giờ, Thanh Tuấn (nhân viên văn phòng làm việc tại Q.3, TP.HCM) vẫn còn cảm thấy giận… mình, chỉ vì quá nhút nhát mà “lỡ mất một chuyến tàu tình yêu”. Tuấn quen Vân hơn một năm, về hình thức thì “già đồng nghiệp non tình yêu”. Chơi thân nhau, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn hằng ngày với nhau, thường đi ăn cơm trưa cùng. Trong lòng, Tuấn đã nung nấu một “âm mưu” chinh phục tình cảm của Vân, nhưng thực sự không biết làm thế nào. Dịp sinh nhật Vân, Tuấn cũng chỉ dám viết vào thiệp một câu: “Chúc Vân những điều tốt đẹp nhất”. Rồi có chàng trai lạ xuất hiện, Tuấn quýnh quáng, lo sợ mất Vân nhưng không dám chia sẻ. Mấy lần, Tuấn định nói thật tình cảm của mình nhưng khi có cơ hội, miệng Tuấn cứ cứng đơ lại, người run lẩy bẩy, toát mồ hôi hột. Cuối cùng, điều Tuấn lo sợ cũng xảy ra, chàng trai kia đã chinh phục được Vân. Tuấn ân hận: “Giá ngày đó mình cứ nói đại một lời cho xong, nếu bị từ chối thì ít ra cũng không nuối tiếc”.

Tương tự, Hùng Dũng (nhân viên kế toán ngân hàng) cũng tự “buông súng” vì không dám tỏ tình. Sau một thời gian thân thiết, Dung, bạn của Dũng không còn đủ kiên nhẫn để chờ Dũng nói lời yêu. Không những mất cơ hội, Dũng còn bị “quê” khi nhận được tin nhắn offline trên yahoo: “Dung biết tình cảm của Dũng, nhưng sao Dũng nhát quá vậy? Thực sự Dung cũng không thích người nhát, vì thể hiện tình cảm mà Dũng không dám, sau này làm sao đủ mạnh mẽ, quyết đoán để che chở cho bạn gái?”.

Lại có người nhát đến nỗi, bạn gái gợi ý mãi rồi mà chàng vẫn cứng họng, không nói nên lời. Ngồi bên bờ kè sông Sài Gòn ở Thanh Đa, Nhựt Quang (sinh viên năm cuối, Trường ĐH Y Dược TP.HCM) được bạn gái bật đèn xanh tối đa: “Quang nói thật đi, tình cảm của Quang dành cho tui thế nào?”. Dù có tình cảm đặc biệt thật, nhưng không hiểu sao, Quang lắp bắp, ú ớ, làm cho cô bạn gái cũng quê độ và… chán! Quang chia sẻ rất thật: “Sao ở lớp, tôi cũng không đến nỗi nhát gan. Gặp những bạn gái khác, tôi cũng tự nhiên, hoạt bát. Vậy mà gặp riêng cô ấy, cứ "chết đứng" như trời trồng!".

Tỏ tình theo “đường vòng”

Vì sao chỉ có ba chữ “anh yêu em” mà nhiều bạn trai không bật ra nổi? Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) lý giải: “Các chàng sợ đủ thứ, mà nỗi sợ cơ bản nhất là sợ… thất bại! Tỏ tình là một việc cực kỳ quan trọng. Vì vậy, các chàng rất hay bị hồi hộp (biểu hiện là tim thì đập điên loạn còn thanh quản thì thắt lại, cơ tay chân cứ cứng đờ) nên tự nhiên cứ nghẹn ngào trước nàng là điều dễ hiểu. Một nguyên nhân khác là các “anh chàng thỏ đế” rất dễ rơi vào trường hợp chưa tỏ tình đã hình dung ra… thất bại. Những hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu, và cuối cùng, không nói là “an toàn” nhất! Ngoài ra, cũng còn nhiều nguyên nhân khác như khung cảnh không phù hợp, chàng là người “dưới cơ” (vì nàng giỏi hơn, xinh đẹp...). Khi đã mang nặng tâm lý đó rồi thì dẫu chàng có cố “lên dây cót” cả chục lần thì vẫn… tắt tiếng!”.
 

Lẽ thường, khi không thể đi tới đích bằng đường thẳng, người ta sẽ tìm đường vòng. Ngoài cách nói thẳng, người ta có thể “tỏ tình né” bằng cách nhắn tin qua điện thoại di động hoặc qua chat. Một tấm thiệp tự tay làm, hơi thô vụng nhưng chân thành để tặng người ấy trong dịp đặc biệt cũng thể hiện được khá rõ tình cảm của mình. Hay như cách mà nhiều người vẫn làm hiệu quả, là thường xuyên vào blog của nàng để viết những comment đầy tính chia sẻ, thân tình, và thỉnh thoảng “bóng gió” chuyện tình cảm. Thực tế, cách viết hiệu quả hơn nói, vì người ta có thời gian chăm chút cho câu chữ, và nếu “đối tác” có từ chối, thì cũng khiến người “đặt vấn đề” đỡ… quê hơn. 

Thực tế, việc tỏ tình không chỉ riêng của bạn trai, mà các bạn gái cũng có "nghĩa vụ" tham gia, nếu bạn gái đó thực sự đã cảm mến chàng. Hãy làm chàng tự tin hơn bằng cách bật đèn xanh: “Anh muốn nói gì với em à?” hay: “Hình như anh đang có gì đó, anh cứ nói đi, em nghe đây…”. Một cử chỉ đụng chạm, một cái nhìn trìu mến sẽ giúp cho anh ấy tự tin hơn.   

Thạc sĩ Khắc Hiếu khuyên: “Ngoài cách tỏ tình phong phú, các bạn cũng nên lưu ý một số điều kiện khác, như chọn không gian cởi mở để dễ trao đổi với nhau, thể hiện tình cảm khi tâm trạng nàng đang vui vẻ. Các chàng cũng đừng “tung cú sút quyết định” quá bất ngờ, mà nên “bắn tín hiệu” trước bằng ánh mắt, nụ cười, cảm xúc trên khuôn mặt…

Không nhất thiết phải nói đúng ba chữ “Anh yêu em” hay bất cứ câu tỏ tình sáo rỗng nào mà bạn học được, hãy nói bằng tình cảm chân thành và nghĩ thế nào thì nói như thế ấy. Sự vụng về được cho phép trong thời điểm này (đôi khi đó lại là điểm nhấn hiệu quả). Xét cho cùng, lời tỏ tình cũng chỉ là lời nói. Không có cách tỏ tình nào hay hơn là những gì bạn làm. Chính cách ứng xử, hành động của bạn là cách tỏ tình “câm lặng” nhưng đầy thuyết phục. Đừng vì quá áp lực mà có những hành động thái quá, có thể đánh mất đi sự chân thành.

Tóm lại, bị từ chối sẽ rất đau nhưng không có gì đau hơn là yêu mà không dám cho người ta biết. Yêu cũng cần một trái tim dũng cảm, đừng để vì nhút nhát mà lạc mất “một nửa của đời mình”.
 
Theo PNO
Chia sẻ