Sốc vì bồ của chồng quá... xấu và vụng về

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người đàn bà khiến chồng tôi đắm đuối lâu nay trông xấu xí, nhà cửa bừa bộn, trên bàn uống nước, dưới nền nhà còn vất mấy vỏ hộp cơm.

Bạn có thể gửi chia sẻ, tư vấn cho tác giả bài viết này cũng như đọc bình luận và các bài viết sâu sắc về chủ đề chồng/vợ ngoại tình của độc giả  khác tại đây.
 
Chồng ngoại tình không chỉ là nỗi đau mà còn là nỗi nhục của người phụ nữ. Để chấp nhận rằng mình đang thua một người phụ nữ khác thật sự chẳng dễ dàng gì. Và ai khi biết chồng mình có bồ, cũng ráng nhìn mặt “cái đứa kia” một lần xem “nó” ra làm sao, có những ưu điểm gì mà “hạ bệ” được mình. Một trong những sai lầm của tôi là sự tò mò ấy. Vì muốn biết bằng được mặt bồ của chồng nên tôi đã có được một cú sốc lớn và càng thêm cảm giác nhục nhã ê chề.

Xưa nay, bạn bè vẫn bảo số anh ấy sướng. Xét về hình thức, tôi hơn hẳn chồng. Dù gì cũng một thời là hoa khôi của công ty, ối anh theo đuổi. Còn chồng tôi không xấu nhưng cũng chẳng thể nói là đẹp. Hồi ra mắt bạn bè anh ấy, rất nhiều người đã trầm trồ và không ngớt hỏi han anh làm thế nào mà tán được cô xinh xắn thế?! Còn về mặt tề gia nội trợ, tôi cũng tự thấy mình không đến nỗi nào. Là con gái Hà Nội gốc, được bố mẹ rất cưng chiều, nhưng bản thân tôi thích nội trợ, nấu nướng. Tôi rất khéo tay, cũng rất thương chồng.

Gần như không hôm nào tôi để chồng phải ăn trưa bằng cơm bụi, cơm hộp. Sáng nào cũng dậy sớm, đi chợ nấu nướng và cho vào cặp lồng để chồng ăn trưa. Các bữa ăn được đổi món liên tục, mấy cô ở cơ quan cũng khen chồng sướng, lấy được vợ khéo léo lại chiều chồng. Ấy thế mà không hiểu sao anh ta vẫn cứ dở chứng dở bệnh. 

Chuyện chồng ngoại tình tôi là người biết cuối cùng. Chị gái chồng đã nghe phong phanh và tiến hành điều tra trước, sau khi có địa chỉ cụ thể nhà cô kia chị mới báo tôi và bảo hai chị em đến nói chuyện phải quấy với nó trước. Tôi lòng đau như cắt, cố lấy hết can đảm và kiêu hãnh để đi nói chuyện với bồ chồng, vì nghĩ vẫn thương con, vẫn tiếc gia đình chồng hết lòng ủng hộ yêu thương mình. 

Sốc nặng khi biết người đàn bà đang ngồi tiếp chuyện chính là người chồng đắm đuối lâu nay, quên vợ quên con. Xấu, mặt không hề có nét duyên, nhà cửa bừa bộn, trên bàn uống nước, dưới nền nhà còn vất mấy vỏ hộp cơm. Chị ta điềm nhiên bảo, em lười, không thích nấu nướng đâu, bình thường anh K đến thì anh ấy nấu, hoặc gọi cơm bụi, ai hơi đâu mà hầu… 

Không có nhan sắc, bảo cô ta có tiền hay khéo gì đã đành. Vô công rồi nghề, thỉnh thoảng chấm mút thêm chút ít ở cái cửa hàng cắt tóc gội đầu cạnh nhà, sang làm thợ gội đầu cho người ta, còn tiền toàn chồng tôi cung phụng. Không hiểu chồng tôi yêu cô ta ở điểm gì. 

Hôm đó, không chỉ tôi, cô ta cũng sốc, bảo cứ tưởng vợ anh K xấu xí, ghê gớm thế nào, không ngờ đẹp là thế mà vẫn bị chồng bơ. Cô ta còn tỉnh queo bảo tôi: chị không nên lên mặt làm gì, chị thất thế lắm rồi, người đàn bà có ngoại hình thế này mà bị chồng bỏ thì chắc nhiều thứ kinh khủng lắm. Phải tự kiểm điểm bản thân mình… 

Xót xa, tôi lờ đờ như người mất hồn. Đời tôi thế là đã thất bại… Không hiểu thất bại ở đâu? Tôi đã sai gì?
 
Alpha
Chia sẻ