Say đắm tình mới vẫn dây dưa tình cũ

,
Chia sẻ

Tự tử, đánh ghen, giết người, đổ vỡ hạnh phúc…đều có thể bắt nguồn từ những cuộc tình chia tay không dứt điểm, tương tự câu chuyện cô nữ sinh Kim Anh giết người tình cũ.

Câu chuyện đau lòng của cô sinh viên năm cuối Đại học sư phạm 1 Hà Nội bỗng chốc trở thành kẻ giết người gây xôn xao dư luận thời gian gần đây cũng xuất phát từ việc dây dưa với cuộc tình mà cô đã quyết định chia tay ba năm về trước. Nếu như Kim Anh không chủ động nhắn tin cho người yêu cũ thì có thể anh ta sẽ không bị khơi gợi lại sợ dây tình cảm đã đứt giữa hai người, dẫn đến cuộc gặp gỡ và kết thúc tai hại kia.

 
Chuyên gia tâm lý Thục Quyên, Trung tâm Tư vấn Tuổi trẻ và hạnh phúc, cho biết không ít trường hợp thích dây dưa với những cuộc tình cũ mà vẫn yên ổn bên tình mới được 5 năm, 10 năm, thậm chí vài chục năm. Chuyện này thường rơi vào những người sống phóng khoáng trong tình cảm.

Với họ, tình cũ giống như chiếc áo, mặc thường xuyên sẽ chán, bỏ hẳn đi thì tiếc, nhưng lâu lâu lôi ra mặc lại thành đặc biệt. Những người không hạnh phúc với hôn nhân và tình yêu hiện tại thường thích quay đầu về quá khứ để tìm kiếm sự ngọt ngào. Kiểu qua lại không thường xuyên, lập lờ, giấu diếm luôn cho họ cảm xúc rất mạnh. Có những người chỉ vì muốn lợi dụng chứ không phải vì tình yêu. Tuy nhiên, cái họ được thì rất ít mà khi mất thì mất tất cả.
 


Câu chuyện của Hương, 27 tuổi, quê gốc Quảng Nam, là một ví dụ về hậu quả của sự thiếu dứt khoát với tình cũ, đến nhờ tư vấn ở Trung tâm Tuổi trẻ, Hạnh phúc và Kỹ năng cuộc sống. Cô gái này ra Hà Nội sinh sống và lập nghiệp 8 năm nay. Hương xinh đẹp, dáng cao như người mẫu, tốt nghiệp đại học bằng giỏi rồi lấy bằng thạc sĩ kinh tế ở nước ngoài, hiện làm việc tại một công ty của Nhật với mức lương cao ngất ngưởng. Cuộc sống của cô tưởng như hoàn hảo, nhưng mọi thứ đều bị đảo lộn bởi mối tình đã chấm dứt cách đây hai năm, do bố mẹ bạn trai phản đối.

Rồi Hương yêu Sơn, người giữ vai trò khá quan trọng trong công ty cô làm việc. Thời gian này, cô và Thạch vẫn liên lạc thường xuyên qua tin nhắn và Yahoo, dù anh ta đang chuẩn bị làm đám cưới với bạn gái mới. Hai người quyết định gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách, ban đầu nghĩ chỉ gặp với tư cách bè bạn. Nhưng “tình cũ không rủ cũng tới”, các cuộc gặp của họ tăng dần và ngày càng mật thiết dù cả hai đều không muốn quay lại với nhau.

Chẳng được bao lâu, vợ sắp cưới của Thạch biết chuyện. Cô kéo theo một nhóm người đến tận phòng làm việc của Hương để đánh ghen, và nói hết chuyện cho cả cơ quan biết. Người yêu của Hương được “tặng” những tấm ảnh tình tứ của Hương và Thạch mà "thám tử" chụp lén được. Sau chuyện đó, cả hai cặp đôi đều tan vỡ. Hương xin nghỉ việc để tránh mặt Sơn và những ánh nhìn dò xét của đồng nghiệp.

Chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy, Trung tâm Tuổi trẻ, Hạnh phúc và Kỹ năng cuộc sống, kể về câu chuyện xảy ra cách đây không lâu của Phương, 21 tuổi, quê ở Thái Bình. Cô gái này gọi điện đến vì muốn thoát khỏi người yêu cũ sau một  thời gian dài không thể chia tay dứt điểm được. Trước đây, Phương yêu một người cùng quê nhưng sau khi biết anh này nghiện hút thì quyết định chia tay. Sau nhiều lần níu kéo không được, anh ta cắt tay và đập đầu vào tường trước mặt Phương để dọa dẫm. Cô đồng ý quay lại nhưng anh ta vẫn không cai được nên đã chấm dứt hẳn.

Sau một thời gian, Phương yêu người khác nhưng lại bị anh kia quấy nhiễu và dọa tự tử nếu bị cự tuyệt. Thế là dù đã xác định tương lai với bạn trai mới, cô vẫn nhập nhằng với người cũ. Hôm ăn hỏi Phương, anh ta kéo cô ra một đoạn đường vắng và ép cùng uống thuốc trừ sâu. Rất may là người dân đi đường phát hiện kịp nên cả hai đều thoát chết. 

Theo bà Túy, trong nhiều trường hợp, có không ít cách để giữ mối quan hệ cũ được tốt đẹp. Khi hai người đã quyết định chia tay thì nên cắt đứt liên lạc trong một thời gian nhất định để có thể quên được nhau. Khi đã tìm được hạnh phúc mới, bạn nên xác định rõ tư tưởng và lập trường của mình, tránh việc níu kéo hay dùng dằng với người cũ, gây đau khổ cho cả hai. Nếu một trong hai người cố tình đe dọa hay ép buộc, vượt quá sức giải quyết của bạn thì nên giãi bày với người khác để được giúp đỡ, thậm chí nhờ đến pháp luật.

Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, những cái thuộc về quá khứ thì hãy để nó ngủ yên. Không ai quên được người mình từng yêu, nhưng nhớ như thế nào lại là một chuyện khác. Nên dừng lại bằng việc lưu giữ những kỷ niệm để thấy rằng quá khứ luôn đẹp. Nếu bạn không dứt điểm và cố níu kéo, chắp ghép những mảnh ly đã vỡ thì chắc chắn có lúc, những mảnh vỡ ấy sẽ cứa vào da thịt, làm bạn đau. Với những người đã có gia đình, bạn đời có thể bỏ qua một lần "bồ bịch" nhưng rất khó tha thứ nếu phát hiện chuyện qua lại với người cũ. Chính vì vậy, người trong cuộc nên biết chấp nhận cái đang có, dù nó không hoàn hảo nhưng lại là thực tế, còn hơn là sống tạm với những phút giây ảo ảnh để rồi đánh mất tất cả.

* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.
 
Theo Quỳnh Thơ
Báo Đất Việt

Chia sẻ