Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà

Sa bẫy tình của anh chàng họ Sở

,
Chia sẻ

Tình yêu thường làm con người mù quáng và trong một số trường hợp nó làm con người mất hết sự tỉnh táo cần thiết để nhận ra hoàn cảnh thực của mình.

Mùa hè vừa qua, tôi và người chị họ đi du lịch Mũi Né, và quen biết chàng hướng dẫn viên. Sau đó cả 3 có  liên lạc với nhau. Anh nói thích chị họ tôi, nhưng sau khi biết chị họ tôi sắp đi Mỹ thì anh bỏ cuộc, và bắt đầu theo đuổi tôi. Vì tôi cũng thích anh nên chúng tôi đã là 1 cặp.

Một hôm, tôi vô tình gọi điện cho anh, thì nghe giọng 1 người đàn bà nghe máy, bà ta xưng là vợ anh, và chửi rủa tôi thậm tệ, cho rằng tôi cướp chồng bà ta. Tôi thật sự rất đau khổ, vì tôi yêu anh và không hề biết đến người đàn bà này. Nhưng sau đó anh có giải thích với tôi rằng, đó chỉ là người yêu cũ của anh, chứ không phải vợ, bà ta đã 35 tuổi, đã ly dị chồng và có 1 con gái 6 tuổi. Tôi hơi bất ngờ khi anh mới 24 tuổi mà lại quen người đàn bà đó. Ngày nào bà cũng gọi và nhắn tin chửi tôi. Rồi vì yêu anh, tôi vẫn tin anh yêu tôi thật lòng. Được 1 thời gian ngắn tôi và anh bên nhau hạnh phúc. Rồi sự trở lại của bà ta khiến chúng tôi trở nên lộn xộn. Bà ấy suốt ngày bám lấy anh không rời nửa bước. Có khi cả tuần anh không hề liên lạc với tôi. Có những đêm, người đàn bà đó vẫn qua đêm ở nhà anh, và những lúc anh đi công chuyện với bà ta, anh không dám nói chuyện điện thoại hay nhắn tin cho tôi. Tôi thật sự rất đau khổ. Rồi anh và bà ta cùng nhau mở 1 quán cà phê trên Đà Lạt, anh đi mà không đến chào tôi 1 câu, chỉ nhắn tin bảo anh đi, khi nào anh ổn định sẽ về thăm em. Tôi vẫn tin anh. Những ngày anh mới lên Đà Lạt, anh nói anh ở khách sạn. Tôi hỏi tại sao buổi tối rảnh không nhắn tin hay gọi cho tôi, anh bảo vì có bà ta ở đây. Trong khi bà ta có nhà ở gần đó lại không về ngủ, lại đến khách sạn ở với anh. Anh nói là chung phòng nhưng không có chung giường, anh bảo tôi phải tin anh. Và tôi vẫn tin anh... Tôi nói anh sao không bảo bà ta đừng đến nữa, công việc thì cả ngày đã đi chung với nhau rồi, sao đêm đến lại phải gặp nhau nữa? Anh lại ừ cho qua chuyện, anh nói chắc chắn anh không phản bội tôi đâu.
 

Rồi hôm nay, kể từ ngày anh đi, anh chỉ nhắn tin, chứ chưa hề gọi cho tôi lần nào. Vậy mà chị họ tôi nói rằng tối hôm trước anh mới gọi cho chị và nói nhớ chị, sao chị lại đối xử với anh như vậy (vì chị tôi rất ghét anh, không liên lạc với anh nữa). Tôi thật sự đau  khổ.Tôi hỏi thì anh nói tại tối hôm đó anh say nên nói vậy, chỉ hỏi thăm thôi mà. Tôi nói tại sao anh nói anh nhớ chị, anh lại bảo tại anh say. Tôi bảo khi say người ta thường nói thật, anh bảo tôi nếu tôi nghĩ vậy và không tin anh thì là vậy. Trong khi tối hôm đó  anh không gọi cho tôi mà chỉ nhắn tin hỏi tôi không nhớ anh sao, tôi trả lời lại thì anh lại không trả lời lại nữa, tôi biết là vì đang ở bên người đàn bà kia. Anh bảo tôi không tin thì thôi. Anh cúp máy....

Tôi thật sự không biết có nên tin anh nữa hay không? Ai cũng khuyên tôi rằng nên bỏ đi, nên quên đi, nhưng tôi không thể, vì tôi đã dại khờ trao cả đời con gái cho anh... có lẽ vì thế mà tôi không còn giá trị đối với anh nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên vì hiện giờ tôi đang rất hoang mang, cũng muốn quên đi con người bội bạc đó nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn hy vọng rằng anh yêu tôi thật lòng. (Mai Kim Thy - nhoc_shock167@yahoo.com)
 
Trả lời:

Bạn Mai Kim Thy thân mến!

Qua những gì bạn mô tả chân dung người yêu của bạn trong thư thì có lẽ bất cứ ai yêu quý bạn, mong những điều tốt đẹp cho bạn đều khuyên bạn nên tránh xa con người ấy. Vì đó là mối tình vô cùng mạo hiểm, phiêu lưu, tiềm ẩn rất nhiều gian dối và không hứa hẹn điều gì tốt đẹp.

Những gì bạn đã thấy và phán đoán về mối quan hệ của anh ta với người đàn bà hơn anh ta chục tuổi và đã có con là quá rõ. Quan hệ của họ chắc hẳn rất sâu sắc, không khác gì vợ chồng và chị ta quyết tâm níu giữ anh ta bằng mọi giá. Trong khi đó anh ta lại liên hệ với người chị họ của bạn tất nhiên nhằm mục đích gì thì bạn đã hiểu. Nhưng may là chị ấy khôn ngoan chín chắn hơn bạn nên nhận ra bộ mặt thật của anh này và không mắc bẫy.

Vậy là bên cạnh tình yêu với bạn, ít ra anh ta còn quan hệ với một người tình nữa và nếu được chắc cũng không buông tha người chị họ của bạn. Nói “ít ra” vì có thể còn những người khác mà bạn chưa biết. Thế mà bạn vẫn hy vọng anh ta yêu bạn thật lòng. Như người ta nói, tình yêu thường làm con người mù quáng. Bạn đã mất hết sự tỉnh táo cần thiết để nhận ra hoàn cảnh thực của mình rồi bạn ạ.

Sở dĩ bây giờ, sau những sự lừa dối rõ ràng như thế, bạn vẫn hy vọng anh ta là người tốt và yêu bạn thật lòng, có lẽ chẳng phải vì bạn quá tin anh ấy đâu mà còn vì một lẽ nữa là bạn đã trót “trao đời con gái” cho anh ta. Vì thế bạn cố níu kéo mối tình này dù không có tương lai gì cả. Đó chỉ là cái lý do để bạn “trót đâm lao thì phải theo lao” thôi.

Bạn đừng nên nghĩ việc có quan hệ tình dục với anh ta là đã “trao cả đời con gái” không dừng lại được nữa. Thực ra cuộc đời bạn, tương lai hạnh phúc của bạn vẫn nằm trong tay bạn. Nếu bạn tỉnh táo nhìn ra sự thật như người chị họ của bạn và xa lánh anh chàng Sở Khanh này càng sớm càng tốt thì mới có thể hy vọng tìm được mối tình xứng đáng với trái tim trong trắng và ngây thơ của bạn. Đừng vì chuyện trót lỡ quan hệ với anh ta mà cố theo đuổi khi đã thấy rõ những dấu hiệu báo trước con người anh ta chẳng ra gì. Làm như thế là để sai lầm thứ nhất kéo theo sai lầm thứ hai nặng nề hơn và  rất có thể còn kéo theo nhiều sai lầm nặng nề hơn nữa.

Chúc bạn tỉnh táo xử lý thông minh và kiên quyết!
 
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà
Chia sẻ