Rối bời vì chồng gọi tên bồ trong mơ

,
Chia sẻ

Sáng sớm, tâm trạng mệt mỏi vì mất ngủ, cô hỏi chồng “Ngọc là ai?”. Phụng hơi bất ngờ nhưng anh kịp trấn tĩnh, ôm vợ và nói rằng: “Đó là một cô nhân viên khiến anh rất khó chịu”.

Đây là một trong những ca tư vấn về vấn đề ngoại tình mà chuyên gia Nguyễn Thị Mai Hoa (Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống) nhớ nhất. Khách hàng là chị Lê Thị Ngọc Lan, ở Cầu Giấy, Hà Nội).
 
Chị Lan hơn anh Phụng 5 tuổi. Họ quen nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn. Chị không xinh đẹp nhưng đã khiến anh Phụng mê mẩn vì sự hồn nhiên, trong sáng đến không ngờ của một cô gái thị thành. Tối hôm đó, họ đã trao cho nhau những tin nhắn đầy nhớ nhung da diết. Rồi họ trở thành đôi tình nhân quấn quýt. Mặc cho gia đình hai bên phản đối, họ vẫn quyết định đăng ký kết hôn sau gần 1 năm yêu đương.

Phụng là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu đồ mỹ nghệ. Lan là cán bộ công chức nhà nước. 5 năm đầu chung sống, mỗi một ngày qua đi là một ngày trăng mật đối với vợ chồng Lan. Sau khi sinh đứa con đầu lòng, vợ chồng Lan vẫn quấn quýt như đôi sam. Thời gian trôi đi cho đến ngày Lan mang bầu đứa bé thứ 2. Mặc dù không còn được quấn quýt như thủa ban đầu nhưng chồng vẫn có trách nhiệm với Lan. Anh chở Lan đi làm và chiều tối lại đón vợ về.

Một lần trở mình tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, Lan nghe chồng gọi “Ngọc, Ngọc...” rồi lại tiếp tục ngủ. Cô ngồi dậy một mình trong đêm, lòng dạ rối bời. Sáng sớm hôm đó, trong tâm trạng mệt mỏi vì mất ngủ, cô hỏi chồng “Ngọc là ai?”. Phụng hơi bất ngờ nhưng anh kịp trấn tĩnh, ôm vợ và nói rằng: “Đó là một cô nhân viên khiến anh rất khó chịu”.
 
 


Lan tin lời chồng. Nhưng chỉ nửa tháng sau đó, đúng vào thời gian Lan sắp sinh nở thì cô gái tên Ngọc gọi điện cho cô. Cô ta nói rằng, đã lâu rồi chồng Lan đã không còn yêu Lan nữa. Anh ta đã yêu cô ta, si mê cô ta và chỉ có cô ấy mới mang lại hạnh phúc cho Phụng. Vì thế, nếu thực sự yêu chồng thì Lan hãy buông tha để Phụng được sống hạnh phúc.

Lan điếng người không nói được câu nào. Tối hôm đó, Lan kể lại câu chuyện giữa cô và cô gái tên Ngọc cho chồng nghe. Cô gào khóc và dành cho chồng những lời lẽ thậm tệ. Chồng Lan hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ với Ngọc và đã làm được điều đó. Tuy nhiên, như bát nước đổ đi khó lấy lại, Lan không còn tin yêu chồng như trước nữa.
 
Hôn nhân đổi chiều

Vì hai đứa con còn bé bỏng, vợ chồng Lan vẫn chung sống với nhau, nhưng cuộc sống gia đình của họ đã chuyển sang một hướng khác. Trước đây, Phụng vẫn thường xuyên mang tiền về cho vợ nhưng giờ thì không bởi Lan luôn miệng nói không cần tiền của chồng. Còn Lan, cô lao vào làm việc như điên. Cô cố tỏ ra vui vẻ trước mặt con và bắt anh chồng cũng phải sống như vậy để không ảnh hưởng đến con cái. Nhưng khi không có mặt con, Lan luôn tỏ thái độ thờ ơ và lạnh nhạt với chồng. Trong những câu chuyện với  chồng, Lan thường cố tình nhắc đến sự bội bạc của anh. 

Đêm đêm nằm một mình, cô vẫn khóc thầm. Đôi lúc cô đau khổ nghĩ đến cái chết nhưng cô không thể làm được vì thương con. Một lần Lan đã nổi điên  lên với con, cô đánh con rồi gào khóc khiến cô con gái bé bỏng sợ hãi co rúm người trong góc tường.

Lan kể với chuyên gia tư vấn rằng, hiện tại cô sống chỉ vì con. Tình yêu của cô với chồng đã chết. Đối với Lan, việc quan trọng bây giờ là kiếm tiền và nuôi con. Ngoài ra, cô không quan tâm đến ai cả, kể cả với chuyện bồ bịch của chồng. “Quá lắm thì anh ấy lại cặp bồ chứ gì!”, Lan nói giọng mỉa mai.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mai Hoa cho rằng, thực ra Lan đang tự dối lòng mình. Việc cô nói cô sống vì con chỉ là bao biện. Trên thực tế, cô đang rất cần chồng. Nếu không cần chồng thì chẳng có lý do gì lại ở với nhau. Nếu không yêu chồng thì không thể có chuyện cô phải âm thầm khóc hàng đêm như vậy. Lan đang ở trong trạng thái tâm lý cố chấp và đang tự huyễn hoặc mình.

Chính cách nghĩ đó đã đẩy vợ chồng Lan ra xa hơn. Cô tìm quên trong công việc, đẩy mình vào tình thế biệt lập với chồng. Cách sống đó của cô khiến người đàn ông luôn phải sống trong tội lỗi. Điều đó sẽ dẫn đến sự căng thẳng trong mối quan hệ của hai người.
 
Chuyên gia tâm lý Mã Ngọc Thể – Trung tâm tư vấn tâm lý Hoàng Nhân:
3 việc chị Lan nên làm

1. Biết chấp nhận thực tế. Tỏ thái độ cương quyết trong việc “sửa lỗi” của chồng, nhưng không phản ứng quá cứng đến mức không cần tiền của chồng, giữa hai vợ chồng chỉ sống với nhau vì con mà không còn tình yêu.

2. Không nên nhắc đi nhắc lại sự bội bạc của chồng.

3.  Nên cạnh tranh nội bộ với cô gái kia bằng việc: Làm đẹp nhà cửa, làm đẹp bản thân, con cái tíu tít... để chồng thấy rằng, cô mới chính là hạnh phúc đích thực.

Theo Gia đình

Chia sẻ