Phái đẹp và những lần ghen tuông nhớ đời

Thu Hương,
Chia sẻ

Sự ghen tuông trong tình cảm giống như muối trong thức ăn. Một chút ít có thể làm vị trở nên đậm đà, nhưng quá nhiều sẽ làm hỏng vị.

Nhắc tới sự ghen tuông, người ta thường có câu: “Sự ghen tuông trong tình cảm giống như muối trong thức ăn. Một chút ít có thể làm vị trở nên đậm đà, nhưng quá nhiều sẽ làm hỏng vị, và trong một vài trường hợp nhất định, có thể nguy hiểm đến tính mạng”. Khi yêu và khi đã kết hôn, chắc hẳn ai cũng đã từng ít nhất một lần trải qua cảm giác ghen tuông và cũng phần nào hiểu được sự nguy hiểm của những trận đòn ghen mất kiểm soát đến với hạnh phúc gia đình.

Cùng lắng nghe những người đã từng trải qua chuyện ghen tuông chia sẻ về kỉ niệm đáng nhớ nhất và quan điểm của họ xung quanh chuyện này nhé.

Suýt chia tay vi ghen

Kết hôn 4 năm và đã có một cậu con trai 2,5 tuổi đáng yêu, Lê Thu Hiền (23 tuổi) thi thoảng vẫn bật cười khi nhớ về lần ghen tuông nhớ đời từ trước khi cưới.

“Ngày ấy, chàng yêu mình nhưng hình như vẫn có cô khác “dự trữ” hay sao ấy, cô ấy tên Mai nhưng mình thấy đặt tên trong danh bạ là M4i, chắc để mình không phát hiện ra. Một lần, mình, em trai và ông xã lúc ấy mới là người yêu thôi, cả ba đi ăn sườn nướng. Lúc ăn xong thì em mình về trước, còn hai đứa đi chơi. Trời bỗng nhiên đổ mưa nên tạt vào quán café ngồi, lúc chờ đồ uống thì anh ấy vào nhà vệ sinh mà để quên điện thoại ở trên bàn. Lúc ấy cô Mai kia nhắn tin bảo là anh mang hộ em chìa khóa ra chỗ làm, mình đọc được thì có tra hỏi, anh chàng ấp úng không trả lời được, mình ức quá nên ngồi khóc ngon lành giữa quán café. Ngày ấy mình dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ rồi, cũng đã nói chuyện cưới xin, rồi lúc ấy mình nói chia tay. Chồng chắc sợ quá nên xin lỗi đủ kiểu, trông khổ sở vô cùng. Ngoài trời thì mưa như trút, mình cứ thế đội mưa đi về, anh chàng lẽo đẽo theo sau, không dám làm gì vì mình đang rất giận. Về thì mình kệ, không muốn tìm hiểu gì cả và định cắt đứt luôn. Nhưng bẵng đi một thời gian, mình có biết về mấy tin nhắn chồng gửi đi là đang yêu mình rồi, vậy là thôi”, Hiền kể.

Phái đẹp và những lần ghen tuông nhớ đời 1
Tổ ấm nhỏ của Thu Hiền

Yêu nhau 2 năm mới làm đám cưới, đến giờ hai vợ chồng đều đang cố gắng vun vén cho tổ ấm nhỏ. “Đến khi cưới về, chồng cũng rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chưa khi nào để vợ phải ghen tuông. Chuyện ghen tuông của hai vợ chồng thì chưa từng có màn gay cấn nào cả, cũng có thể do chưa tới nhưng thú thật mình cũng cầu mong nó đừng tới. Không ai muốn xáo trộn mọi chuyện đang yên lành lên làm gì đúng không?”, Hiền cười vui vẻ chia sẻ.

Ghen kiểu vợ chồng 9x

Giống như Thu Hiền, Nguyễn Thị Phương (21 tuổi) cũng từng trải qua trận ghen nhớ đời sau ngày cưới. “Hôm ấy chồng nói có việc bận xin nghỉ làm, đưa vợ đi làm và đi xe. Vợ hỏi chồng đi đâu thì ngập ngừng không nói nên mình càng nghi. Trước chồng có dùng facebook, hay đùa là để mang đi tán gái, nhưng lâu rồi mình cũng không thấy facebook ấy xuất hiện. Chợt nhớ ra facebook đăng ký bằng số điện thoại của vợ nên mình cố nhớ mật khẩu rồi vào điều tra xem thế nào. Ai ngờ, hôm ấy mình phát hiện ra chồng nhắn tin khá tình cảm với người khác. Mình cũng tính sẽ im lặng nhưng không chịu được, gọi điện thoại thì chồng không trả lời, vào facebook thì thấy chồng hẹn gặp cô kia. Lúc ấy thì trời đất như muốn sụp xuống, mình chỉ muốn lao đến chỗ họ hẹn gặp mà đánh ghen rồi buông xuôi, hoặc chết quách cho xong. Đến giờ đi làm về thì chồng vẫn đón nhưng vợ thì không nói gì cả, về đến nhà chồng hỏi thì òa ra khóc. Chồng thì dỗ dành và nói xin lỗi vì chồng ham chơi nên mới làm thế, lần sau sẽ không bao giờ để hai mẹ con phải buồn nữa. Sau thì mới biết chỉ là trêu đùa thôi chứ không có chuyện gì cả. Vợ chồng trẻ con nên tính tình cũng trẻ con, lúc giận thì giận thế, khi hết giận rồi thì lại vui như Tết”, Phương kể lại kỷ niệm ghen chồng.

Phái đẹp và những lần ghen tuông nhớ đời 2
Nguyễn Thị Phương, 21 tuổi

Đến giờ, hai vợ chồng đã chung sống được 2 năm và có một cô con gái hơn 1 tuổi nhưng Phương vẫn có quan điểm khá thoải mái về chuyện giữ chồng. “Sau này không biết thế nào nhưng mình nghĩ chồng nói chuyện với ai khác cũng do bế tắc và áp lực cuộc sống khiến vợ chồng đều phải suy nghĩ nhiều thôi. Giả sử một ngày nào đó chồng có người khác thì mình sẽ chọn cách im lặng, vì ít ra như thế chồng vẫn được vui và hạnh phúc. Ghen tuông bộc phát mà không kiểm soát được thì còn khổ hơn nhiều”, Phương tâm sự.

“Cho đi đánh ghen chắc không làm được”

Không giống như câu chuyện của Phương và Hiền, Lại Thùy Hưng (29 tuổi) lại từng có một lần duy nhất khiến chồng… ghen ngược. “Ngày đó, hai vợ chồng mới cưới được khoảng 2 năm rưỡi, con gái được gần 2 tuổi, mình được cử đi học một lớp nâng cao của công ty. Khi về thì có một anh nhắn tin hỏi thăm mình nhưng ông xã bất ngờ đọc được, thành ra giận vợ. Vì là lỗi do mình nên mình cũng chủ động làm lành trước, lần ấy là giận dai nhất cũng chỉ có 2 ngày thôi. Vợ chồng mình tình cảm lắm, từ ngày yêu thế nào thì đến giờ cưới nhau về được 5 năm rồi vẫn như vậy”, Hưng kể về lần ghen tuông hiếm hoi trong suốt 5 năm hôn nhân hạnh phúc của mình.

Cả hai vợ chồng Hưng đều rất cởi mở chia sẻ với nhau mọi chuyện, thành ra ông xã Hưng cũng biết ý để cẩn thận và giữ chừng mực trong các mối quan hệ ngoài xã hội.

Phái đẹp và những lần ghen tuông nhớ đời 3
Lại Thùy Hưng, 29 tuổi

Nói về ghen tuông, Hưng thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Theo mình thì có hai loại ghen tuông: ghen vì yêu và ghen vì muốn sở hữu một cách mù quáng. Vợ chồng khi đã lấy nhau thì đều không muốn người khác quan tâm đặc biệt đến vợ hay chồng của mình, thành ra khi có người để ý thì giận hờn là chuyện bình thường”.

Tuy vậy, bà mẹ một con cũng cho rằng ghen tuông cũng cần có giới hạn. “Mình nghĩ là vợ chồng phải biết dung hòa cảm xúc để cư xử đúng mực cho cả hai nhận ra khuyết điểm. Ai cũng có mối quan hệ ngoài xã hội nhưng nên có chừng mực để không quá đà hay gây tổn thương cho gia đình. Có người chồng ghen quá đánh đập vợ con, hay vợ ghen quá thì lồng lộn trả thù tình địch bằng mọi cách, đấy là mù quáng. Quan điểm mỗi người mỗi khác, nếu cho mình chửi bậy hoặc đánh ghen thì chắc mình không làm được. Mình cũng hay nói với chồng là nếu một ngày mình phát hiện ra chồng có người phụ nữ khác thì mình sẽ giữ im lặng, tìm chồng, nói chuyện và nhất quyết từ bỏ chứ không tìm người phụ nữ kia để làm gì cả”, Hưng chia sẻ.
Chia sẻ