Nhà chật và chuyện ấy

,
Chia sẻ

Nhà chật, người đông sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Trong số đó có một vấn đề rất “tế nhị” đó là chuyện sinh hoạt vợ chồng.

Gia đình anh Minh sống trên tầng 2 ở một khu phố cổ với diện tích khoảng 10m2 nhưng có đến ba thế hệ. Phòng hai vợ chồng anh Minh và khu bếp, giặt rũ ở phía trong được ngăn cách với phòng khách, cũng là phòng hai cụ thân sinh ra anh Minh ở phía ngoài bằng một chiếc tủ tường.Thằng cu con ngủ với ông bà. Anh chị ở “phòng” trong nhưng “lần nào cũng như vụng trộm”. Anh Minh kể: “Đêm nào muốn chiều vợ cũng phải nghe ngóng, vì vợ em mắc bệnh không được nhỏ nhẹ lắm!”
 
 

Anh kể tiếp: “ Được ngày nghỉ, vợ chồng dậy muộn, thấy cả nhà đi vắng hết, tự nhiên bọn em lại có cảm hứng. Đang mải mây mưa, nào ngờ mẹ vừa đi chợ về ( muốn vào bếp phải qua giường hai vợ chồng). Quên không kéo rèm, may mà vẫn có cái chăn trên mình, vợ em thẹn quá chỉ kịp thốt lên âm thanh không rõ lời rồi xấu hổ quay mặt vào trong, em quay ra thấy cụ vội quay mặt và phi nhanh ra ngoài, hú hồn”! Hoá ra, sáng sớm hai ông cháu đi dạo, bà đi chợ sớm, chỉ khép cửa hờ, lúc về cũng không để ý, cứ đi thẳng vào bếp như mọi khi.

“Tôi ao ước nhà tôi có thêm một  phòng nữa để vợ chồng tôi có nhiều thời gian gần nhau hơn” Mơ ước của anh Hùng cũng là mơ ước của nhiều cặp vợ chồng trẻ khác. Nhà anh Hùng được phân là căn hộ độc thân có tổng diện tích hơn 20m2 trên tầng 4 của một khu tập thể. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trong không gian này. Lúc còn là vợ chồng son thì như vậy cũng đủ thoải mái, nhưng từ khi đứa con đầu lòng ra đời, “ làm chuyện ấy sao mà khó thế”. Khó ở đây không phải vì anh “yếu” hay chị “lãnh cảm” mà rốt cục cũng chỉ vì cái nhà chật quá!Bác họ anh ở quê ra bế cháu.
 
Em gái vợ lên học ĐH, mẹ anh Hùng lên ở chữa bệnh dài ngày. “Tất cả mọi người nằm dưới sàn, vợ chồng tôi và con nhỏ nằm trên giường, cách đó khoảng 1m. Không rèm. Nhiều lần nửa đêm vợ chồng tôi tỉnh dậy, nghe ngóng xem mọi người đã ngủ say chưa để mà còn “yêu”. “Có lần mùa đông, nhờ chăn dày che chắn, đúng lúc sắp “đến nơi rồi” thì con giật mình khóc to làm cả nhà bật dậy…”

Dù nhà có chật thế nào đi chăng nữa, đã là vợ chồng thì thật khó để mà nói chữ “nhịn”. “Ừ thì cứ cho là nhịn một tuần, một tháng, nhưng hơn nữa thì em chết mất”- Anh Khoa thật thà nói. Gia đình anh Khoa thì trong tình cảnh nhà gần chục mét vuông, hai con, 1 trai, một gái đã lớn “Con càng lớn thì càng lo và càng phải nhịn nhiều”

Nhà chật thường rơi vào những gia đình có kinh tế ở mức trung bình hoặc thấp. Trăm mối phải lo, “Thế mà có mỗi chuyện ấy cũng phải nhiều phen dở khóc dở cười”- chị Huyền tâm sự. “ Gần nửa năm nay, tuần nào vợ chồng em cũng hẹn hò nhau một ngày vào buổi trưa ở tại nhà nghỉ! Lấm la lấm lét, chả khác nào các cặp lén chồng, lén vợ đi bồ bịch, hay đám thanh niên yêu sớm”.

Nhà chật! người đông, sinh hoạt vợ chồng bị hạn chế, điều đó cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều cặp vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Chưa kể tới chuyện con cái đến tuổi lớn, chúng cần những không gian riêng để học tập và giải trí.

Hiện nay, các chung cư, khu đô thị lớn vẫn đang được xây dựng ngày một nhiều, nhưng liệu lúc nào những người như anh Minh, anh khoa, anh Hùng và chị Huyền mới được “ có một đêm ngọt ngào như trăng mật”

Khánh Ly

Chia sẻ