Ngoại hình "tụt dốc không phanh" khi mang bầu

,
Chia sẻ

Đang ngồi, Quang bỗng thấy Hiền - vợ anh kêu thất thanh: "Ôi anh ơi, người em bị làm sao thế này?", nói rồi Hiền vạch cổ áo, chỉ cho chồng xem phần ngực... mọc đầy lông của mình.

Những ngày sau, Quang thấy người vợ "rậm rạp" hơn, các đám lông tuy không dày và dài như của mấy gã đàn ông Châu âu, song chúng lan ra khắp các phần trên cơ thể. Anh đi hỏi nhiều người thì được biết, đó có thể là những triệu trứng thay đổi nội tiết trong thời kì mang thai của phụ nữ.

Tuy nhiên, vốn thuộc tuýp đàn bà ý thức mãnh liệt về sắc đẹp, từ xưa đến nay lại thường được khen là có làn da láng mịn, thành thử việc bỗng nhiên biến thành người "nguyên thủy" đã khiến Hiền vô cùng "vật vã".

Khổ nhất là mùa hè, trời nóng bức, đang có bầu, cơ thể Hiền cứ nóng rực lên song cô lại không dám mặc váy ngắn hay áo hở cổ hở ngực như mọi khi, bởi sợ mọi người sẽ nhận ra sự "biến dạng" của mình.

Lúc đầu, thấy vợ "thay máu" Quang thấy "ngồ ngộ", buồn cười. Thỉnh thoảng anh còn trêu bà xã: "Vợ mình có bầu lại trẻ ra... đến mấy nghìn tuổi, thành người chưa tiến hóa hết!". Nhưng sau, nhận ra Hiền ngày một bực bội, anh chẳng dám "đùa với lửa" nữa. Quang quay ra vỗ về rằng: "Không sao đâu em, anh thấy bình thường mà, khi nào đẻ xong sẽ hết!". Mặc dù vậy, Hiền vẫn không thể thích nghi được với những thay đổi đáng ghét này. Rốt cuộc, cô một mực đòi đi spa, tẩy lông khẩn cấp, bất chấp lời khuyến cáo không nên làm các dịch vụ thẩm mỹ có dùng tới mỹ phẩm, hóa chất trong thai kì.

Chỉ vì việc này mà vợ chồng Quang xảy ra xung đột to với hai luồng suy nghĩ trái chiều: Quang cho rằng Hiền làm thế là không nghĩ xa, không lo cho đứa con trong bụng; còn Hiền, cô quả quyết đi wax lông chẳng có gì tai hại, việc đàn bà mà người "tua tủa" mới là kinh khủng nhất.

Rơi vào hoàn cảnh bi hài không kém, Thanh Tùng (28 tuổi, Hà Nội) tâm sự, dù con anh nay đã lên 5, gia đình hoàn toàn có điều kiện nhưng bà xã anh nhất định không chịu đẻ đứa nữa vì sợ... xấu. Có lẽ Lý - vợ Tùng vẫn còn ám ảnh thời gian mang thai đứa đầu.

"Người ta vẫn bảo chửa con gái xinh ra nhưng vợ tôi thì ngoại lệ, xấu trần đời ai oán!", Tùng chia sẻ.

Quả thật, nếu ai đã quen vợ Tùng từ thời còn con gái thì đến lúc gặp cô khi mang bầu cũng không khỏi... hãi hùng. Từ một cô gái duyên dáng, điệu đàng, bỗng nhiên Lý hóa thành một bà "ỏng"... xấu, lùn, đen, bẩn. Chẳng những mũi nở, mồm vều, da sạm, trên cổ, trên tay còn xuất hiện những vùng thâm đen khiến Lý cứ lem luốc đến khó tả.

Đã thế, ăn bao nhiêu chẳng thấy vào con mà cứ "đắp" hết lên mẹ. Người vợ Tùng ngày một phình ra những mảng mỡ thừa núng nính. Thêm nữa, do thói quen ăn mặn, liên tục bị xuống máu khiến chân tay phù tướng lên, làm thân hình Lý càng hóa "khổng lồ". Thậm chí, cô còn không thể xỏ được vào bất kì đôi giày, đôi dép nào, rốt cuộc đành phải sắm toàn giày dép ngoại cỡ của đàn ông.

Đau khổ nhất vẫn là cái gương mặt Lý trở nên thật "kì quái" khi quanh miệng cô cứ càng gần ngày đẻ, càng đen đi trông thấy. Có lần đứng trước gương, Lý phải tự công nhận rằng, "mõm" mình chẳng khác nào "mõm" con... cún.

Phải nói là vợ Tùng xấu đến mức... chán đời, chẳng còn muốn làm đẹp, bởi có khi tô tô, vẽ vẽ, diện áo nọ váy kia càng khiến người ta để ý thấy mình "xấu tệ". Nghĩ vậy nên lắm hôm ra đường, Lý cứ diện mấy chiếc váy lanh hoa, đi dép tổ ong cho rồi, trông lại càng... chán đời.

Nên như một cái vòng luẩn quẩn, càng xấu càng tuềnh toàng, càng tuềnh toàng càng xấu, đó quả là thời gian thê thảm đối với một người phụ nữ như Lý. Đến Tùng sau này cũng phải thú nhận, dù yêu vợ lắm nhưng dạo đó, anh cũng chẳng mặn mà với việc sánh bước cùng vợ ra chốn đông người.

Có một quá khứ mang bầu hãi hùng vậy, việc sợ đẻ với Lý âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Tùng muốn thêm có đứa con nữa cho vui cửa vui nhà, bởi vậy, anh cũng đang rơi vào "bế tắc", không biết làm cách nào để "dụ dỗ" được vợ chịu xấu thêm lần nữa.

Lời khuyên cho chị em

Bất kì phụ nữ nào khi mang thai đều có những thay đổi về mặt ngoại hình, thể trạng lẫn tâm sinh lý. Điều đó có thể khiến nhiều chị em không hài lòng vì nhan sắc của mình bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, tất cả các dấu hiệu đó sẽ nhanh chóng biến mất dần sau khi sinh. Hơn nữa, sinh nở là một thiên chức của người phụ nữ. Điều quan trọng nhất là nếu chịu "thiệt thòi" trong một thời gian không dài, bạn sẽ có một đứa con xinh xắn, khỏe mạnh, đó chính là món quà tinh thần lớn nhất của bất kì người mẹ nào.

Theo Hoàng Nhi
Zing
Chia sẻ