Nghệ sĩ, tình yêu và sóng gió gia đình

,
Chia sẻ

Những ồn ào xung quanh bộ 3 Đỗ Hải Yến - Quang Hải - Thủy Top vừa qua là 1 ví dụ tiêu biểu cho 'tình nghệ sĩ' và những bí mật của hậu trường.

Nồng ấm thế mà vẫn bạc hơn vôi

Khi những cảnh “nóng” trong phim Dòng máu anh hùng ra mắt khán giả màn ảnh rộng, những người thạo tin đã truyền tai nhau: không khéo sẽ có phim giả tình thật đây. Nói chơi nhưng sự thật buồn lại xảy ra.

Sau khi Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân tay trong tay tham dự các buổi ra mắt, liên hoan phim được ít lâu, thì câu chuyện tan vỡ gia đình của chàng cascadeur điển trai này được đưa lên mặt báo, với bài phỏng vấn người vợ Trí Nguyễn. Cách đối xử, những câu nói của 'anh hùng màn bạc' đối với vợ làm người ta hoài nghi và thất vọng.

Trước đó, Ngô Thanh Vân cũng đã từng dính vào scandal tình cảm với nhạc sĩ Quốc Bảo. Khi báo chí bàn tán sôi nổi thì cũng là lúc Nhạc sĩ chia tay với vợ.

Trường hợp của cặp Hải Yến – Quang Hải. Hiện thực mà họ tạo ra còn gay cấn hơn cả diễn biến trong một cuốn phim tình cảm. Khi còn yêu, mọi chuyện đều mỹ mãn, lúc hết yêu, lại nói xấu như tát nước vào mặt nhau.

 

Tình nồng thành tình nhạt đã đành, nhưng nỗi buồn của công chúng chính là thấy ứng xử của những ngôi sao với người bạn đời... bạc hơn vôi!

'Nghệ sĩ mà...' là câu biện minh khó chấp nhận

Những tin đồn về Thanh Lam và Lê Minh Sơn được lý giải: Lam chia tay nhạc sĩ Quốc Trung, gắn bó với Lê Minh Sơn và tạo ra một Lam mới với nhạc của Lê Minh Sơn. Thế thôi!

Câu cửa miệng ấy được không ít nghệ sĩ dùng để biện minh cho những cuộc tình bóng mây của mình. Khi thuần tuý “người ấy” là nàng thơ (hay nữ thần âm nhạc) của mình, khi thì “có chút yêu thương bay qua tâm hồn tôi”.

Có thể, trái tim người nghệ sĩ nhạy cảm hơn người bình thường. Những rung động của họ dễ chạm cùng tần số những người nghệ sỹ khác - theo kiểu đồng thanh tương ứng. Nhưng rồi, sau những phút thăng hoa tình bóng mây ấy, giật mình nhận ra niềm hạnh phúc gia đình ở đâu đó, xa vời. Người có tự trọng thì tự trách mình, người thích phê phán thì đổ cho người khác...

 

Không dễ và cũng không nên đứng trên lập trường đạo đức để phê phán những cuộc tình bóng mây trong giới nghệ sỹ. Bởi tình yêu có những lý lẽ của nó.

Nhưng, nếu để những cuộc tình bóng mây phá vỡ giềng mối hôn nhân, cắt đứt tình yêu gia đình và tạo ra những ứng xử không đẹp giữa hai phía với nhau khi hôn nhân tan vỡ, ba chữ “nghệ sĩ mà” xem ra khó có thể được đem ra biện minh...

Phim giả tình thật

Cách đây chưa lâu, chàng diễn viên điển trai Minh Tiệp, sau phim Hà Nội Hà Nội đã “e ấp” công bố mối tình với bạn diễn, nữ diễn viên Trung Quốc Can Đình Đình. Thế rồi, sau đó ít lâu, cũng chính Minh Tiệp đã công bố tình...vỗ cánh bay!

 

Một số nhà sản xuất phim, diễn viên cũng chọn “phim giả tình thật” như một cách thức để PR cho phim. Chẳng thế mà một diễn viên đẹp trai, có gia đình yên ấm, không hề có tình ý gì với người đẹp đóng chung đã phải đau đầu, khổ sở khi nhà sản xuất dùng “chiêu” này để tiếp thị phim.

Còn một nam diễn viên khác thì luôn gây sự chú ý của khán giả bởi cứ sau mỗi phim, anh lại tuyên  bố... yêu một người đẹp đóng chung! Nhưng yêu hay không, tình có thật hay không thì chỉ mình anh biết.

 
 
Theo Phụ Nữ
Chia sẻ