Mệt rũ vì cô hàng xóm “yếm đào”

Thanh Mai,
Chia sẻ

Thế rồi 1 thời gian sau, anh chị ly thân. Hàng xóm ai cũng bảo: “Đấy, 'yếm đào' làm đấy! Tan nát cả một gia đình nhé!”

Loạn nhà vì cô hàng xóm

Vợ chồng anh Tâm – chị Nhàn (Trung Hòa, Hà Nội) đang sống một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Nhiều người tấm tắc, còn lấy mẫu gia đình anh chị để làm gương noi theo.

Thế mà từ khi cô Yến “yếm đào” dọn đến khu chung cư cao cấp này ở, thì nơi đây từ đàn ông tới đàn bà đều nhốn nháo, điên đảo.

Yến tầm khoảng trên dưới 30 tuổi, cái tuổi đang tràn đầy sức sống. Dáng người cô phổng phao nhưng chắc nịch, từ nước da mịn màng tới cặp chân dài thon  gọn của cô khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn, đặc biệt là các đức ông chồng.

Thực ra không chỉ chồng thích nhìn mà ngay cả chị Nhàn cũng thích ngắm Yến bởi “cô ấy quá đẹp”.

Yến có một đặc điểm là thường xuyên mặc áo yếm với váy mini juýp bò. Nghe mấy ông ngồi “chém gió” nào thì: “Ôi, mỗi sáng được nhìn em ấy mà mát cả mặt, sexy không để đâu cho hết”. Nào thì: “Cặp giò em ấy mới trắng chứ, lại dài nữa”.

Vấn đề ảnh hưởng tới gia đình anh chị Nhàn là bởi nhà cô Yến ngay đối diện. Chẳng biết anh thì như thế nào chứ chị thì như ngồi trên đống lửa.

Nhà Yến chỉ có hai mẹ con. 30 tuổi, nhưng cô nhất quyết “ứ hự, không lấy chồng nữa, ở vậy cho trai nó thèm”. Con trai cô đã 3 tuổi. Nghe mọi người đàm tiếu nguyên nhân là cô Yến hơi lẳng lơ nên chồng chán, chồng bỏ.

Chị em các tầng rỉ tai nhau phải nâng cao cảnh giác “con hồ ly 9 đuôi” và quản thật chặt các ông chồng lắm chiêu.

Chị Nhàn cứ ngỡ, chồng chắc hẳn thích lắm đây, ngày nào chẳng được “mát mắt”. Thế nhưng anh Tâm dù cũng chỉ “thinh thích” khi nhìn nhưng anh chẳng quan tâm.

Suốt ngày chị nghe mấy bà hàng xóm thêm mắm thêm muối, khi thì: “Em phải cẩn thận, con bé kia đáo để lắm, mấy lần chị đi ngang qua, chị thấy nó đầu mày cuối mắt với anh Tâm đấy”, rồi lại: “Trai nào chẳng thích yếm chứ”.

Thế là chị lại sừng sộ mở cửa, đứng trước nhà cô hàng xóm mà xách mé: “Đúng là đồ đàn bà lẳng”.

Anh Tâm nghe giọng vợ to tiếng ngoài hành lang chạy ra khuyên can, hỏi han thì chị Nhàn càng tưởng chồng “bênh bồ”. Thế là chị lôi xềnh xệch ông chồng vào giáo huấn, mà khổ anh Tâm chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

Một thời gian sau, anh chị ly thân. Hàng xóm ai cũng bảo: “Đấy, 'yếm đào' làm đấy! Tan nát cả một gia đình nhé!”

Thế nhưng mọi người chẳng ai hiểu rằng, vì nghi hoặc chồng, ngày nào chị Nhàn cũng hằm hè tra tấn anh bằng tinh thần khiến anh hoảng hốt, khiếp sợ, nói không nói mà im không xong. 

Anh đành ra quyết định “Chúng ta ly thân cho rảnh nợ, cho em một thời gian mà bình tĩnh lại. Em thế này khổ con cái lắm”.

Gặp mấy ông hàng xóm, anh chỉ biết thở dài: “Mệt rũ với cô hàng xóm 'yếm đào'”.

Mệt rũ vì cô hàng xóm “yếm đào” 1
Cô hàng xóm "yếm đào" khiến Lan hay ghen bóng ghen gió (Ảnh minh họa)

Mệt mỏi vì vợ “bóng gió”

Cùng trong hoàn cảnh kề sát nhà có cô hàng xóm xinh như mộng lại còn ăn mặc mát mẻ, nhà anh chị Duy – Lan cũng thường xuyên xảy ra chiến tranh lạnh.

Tất cả chỉ vì thói ghen bóng gió của Lan. Lan là một người vợ tốt nhưng lại phải tính hay ghen. Sự ghen tuông của vợ được dịp bùng nổ to hơn sau khi có cô hàng xóm sexy đến ở cùng tầng.

Tính của chị luôn khiến anh mệt mỏi, nhiều lúc anh chán nản, bực mình bởi bị oan mà chẳng biết phải làm thế nào để thanh minh. Bởi anh nói gì, chị cũng nằng nặc bảo: “Lại thanh minh thanh nga rồi”, “Có tật giật mình phải không anh?”

Cứ khi nào cùng chồng bước ra cửa, chị sẽ săm soi từng milimet trên mặt anh, xem anh có gì thay đổi khi em hàng xóm váy ngắn chân dài kia xuất hiện không?
Nếu anh nói ít chị cũng cằn nhằn mà nói nhiều thì chị cũng thắc mắc bảo: “Đấy, gặp gái đẹp nên loa giờ mới mở cơ đấy”.

Anh tâm sự: “Có phải cô hàng xóm là mục tiêu duy nhất đâu. Từ nữ đồng nghiệp, cô bạn học ngày xưa đến những nick chat trên mạng đều có thể là đối tượng khiến vợ mình lên cơn ghen. Nhiều khi tôi thấy mệt mỏi vô cùng”.

Chuyên gia nói gì?

Chuyên gia tâm lý Đoàn Thúy Hương (Trung tâm tư vấn Tình yêu – Tình dục, thành phố Hà Nội) cho rằng, ghen chẳng qua là một cách thể hiện tình cảm với nửa kia. 

Những người vợ do yêu chồng nhưng lại tự ti thường có xu hướng ghen tuông. Tuy nhiên, nếu không ngăn chặn kịp thời, sự ghen tuông bóng gió sẽ giết chết tình cảm vợ chồng.

Những ông chồng có vợ hay ghen nên tìm cách làm các bà vợ yên tâm về mình nhiều hơn. Bên cạnh đó, ông chồng có thể ghen ngược lại những mối quan hệ của vợ. Biện pháp này ít nhiều sẽ khiến cô ấy nhận ra rằng “bị ghen quả thực đáng sợ”.

Người chồng nên ở bên, động viên, chia sẻ để vợ tự tin hơn. Bạn hãy để cho cô ấy thấy vị trí của cô ấy trong lòng mình lớn đến thế nào. 


Không phải người vợ nào cũng ghen tuông vô cớ bởi có ông chồng chỉ ga lăng với cô hàng xóm
Mệt rũ vì cô hàng xóm “yếm đào” 2
Chia sẻ