Méo mặt vì bị chọn làm đối tượng “đổ vỏ”

Tử Đằng,
Chia sẻ

Linh tính đã mách bảo anh rằng vợ anh đang lừa dối anh, biến anh thành kẻ "đổ vỏ" cho sự cố ngoài ý muốn của cô.

Anh Hùng (Gia Lâm, Hà Nội) là một anh chàng nổi tiếng hiền lành, nhút nhát trong công ty. Nhiều khi bị sếp mắng oan anh cũng chỉ biết cúi đầu cam chịu, bị đồng nghiệp bắt nạt anh cũng chỉ cười trừ cho qua. Với bản tính như vậy, người thì bảo anh tốt nết, hiền lành, nhưng cũng lắm kẻ bảo anh “đần, hâm”. “Bản tính của tôi từ xưa tới nay vẫn vậy, biết làm sao được” – anh cười nhẹ tâm sự.
 
Nhưng một ngày, cả công ty ai cũng phải trố mắt kinh ngạc khi anh và Hương trở thành 1 cặp, hơn thế Hương còn đang mang trong mình đứa con của anh, và 2 người đang chuẩn bị kế hoạch cho đám cưới! Hương vốn là một cô gái xinh đẹp, sành điệu trong công ty, được nhiều anh chàng để ý tán tỉnh, thật khó mà cô nàng để mắt tới người bình thường như anh Hùng. Thêm nữa, từ trước tới giờ đã bao giờ thấy 2 người có tình ý hay thân mật với nhau đâu, thậm chí còn ít khi tiếp xúc, chuyện trò là đằng khác.
 
Méo mặt vì bị chọn làm đối tượng “đổ vỏ” 1
"Đọc những dòng chữ sờ sờ trước mắt mà tim mình như muốn vỡ tung, mặc dù sau đó vợ mình chối rằng đó chỉ là 1 trò đùa mà thôi" (Ảnh minh họa).

Thực ra thời gian tôi quen và yêu cô ấy rất chóng vánh. Một buổi làm thêm về muộn, tôi vô tình đụng cô ấy ở cầu thang, cô ấy rủ tôi đi ăn tối với lí do đang thèm ăn bún chả mà không có ai đi cùng! Buổi tối hôm ấy thật là vui, cô ấy thân thiện, dễ mến và ngọt ngào, khác hẳn như những lời mọi người hay đồn đại về cô ấy, nào là kiêu, chảnh gì đó. Từ hôm sau đó, cô ấy thường chủ động nói chuyện với tôi. Chưa đầy 1 tuần sau, một tối muộn cô ấy gọi cho tôi với giọng say rượu, nói rằng đang 1 mình ở quán nhậu. Tôi đến đón cô ấy, đưa cô ấy về nhà, và chuyện gì đến cũng phải đến, cô ấy thì chủ động và quá quyến rũ, tôi không thể cưỡng lại được” – anh Hùng nhớ lại chuyện cũ.
 
Ngày hôm sau, Hương nói muốn làm người yêu của Hùng vì 2 người đã “trót lỡ” rồi, muốn cùng anh tính chuyện lâu dài, vì cảm mến sự thật thà, lương thiện, tốt bụng của anh. Anh Hùng thấy hơi bất ngờ, nhưng cũng đồng ý. Sau đó nửa tháng thì Hương thông báo bị trễ kinh, dùng que thử thì phát hiện đã có thai. Như một lẽ đương nhiên, 2 người lên kế hoạch cho đám cưới sớm chừng nào hay chừng đó.
 
Anh Hùng kể, khi anh và Hương công khai mọi chuyện, ít nhiều bạn bè, đồng nghiệp của anh cũng thì thầm bảo anh cẩn thận không lại trở thành “chúa tể của những chiếc vỏ”, nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Trong thời gian bên nhau, anh thấy Hương là một cô gái rất dễ thương, dịu dàng, chăm chỉ, tôn trọng anh, thật khó lòng khiến anh nghĩ xấu về cô ấy được.
 
Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra, mọi thứ đẹp như mơ vậy. Mình rất vui vì sắp được làm bố, chăm sóc vợ hết lòng. Nhưng một ngày, mọi thứ như sụp đổ dưới chân mình khi mình đọc được tin nhắn trong điện thoại của vợ: ‘Tôi sẽ sinh con ra và để cho chính đứa con đẻ của anh gọi người khác là bố! Anh sẽ phải hối hận vì đã bỏ rơi mẹ con tôi!’. Đọc những dòng chữ sờ sờ trước mắt mà tim mình như muốn vỡ tung, mặc dù sau đó vợ mình chối rằng đó chỉ là 1 trò đùa mà thôi, còn chủ nhân nhận tin nhắn đó thì đúng là 1 gã đàn ông, nhưng anh ta cũng chối đây đẩy, nói rằng không quen biết gì vợ mình, do vợ mình nhắn tin nhầm” – anh Hùng đau đớn cho hay.
 
Nhưng anh bảo, linh tính đã mách bảo anh rằng vợ anh đang lừa dối anh, biến anh thành kẻ "đổ vỏ" cho sự cố ngoài ý muốn của cô. Sự việc sau đó đơn giản hơn nhiều, khi đứa bé ra đời, anh tiến hành làm xét nghiệm ADN và có được kết quả chính xác, đứa bé không phải là con của anh! Hương không còn gì để biện minh được nữa, đã phải thú nhận cái thai là kết quả mối tình của cô với một anh chàng nào đó, nhưng sau khi nghe tin cô mang thai với anh ta thì anh chàng đó đã một đi không trở lại. Hương không muốn bỏ con, vì thế buộc lòng cô phải kiếm người thế chỗ để hợp thức hóa cái thai. “Không đành lòng khi cô ấy vừa mới sinh nở xong chịu cảnh côi cút 1 mình, vì thế khi đứa bé được tròn 6 tháng tuổi thì tôi mới chuyển ra ngoài sống riêng, đợi làm thủ tục li dị” – anh buồn bã nói.
 
Cũng rơi vào hoàn cảnh như của anh Hùng là anh Kiên (Từ Liêm, Hà Nội). Nhưng may mắn, anh đã thoát được trong gang tấc, khi đám cưới với cô nàng rắp tâm đưa anh vào tròng ấy chỉ còn ít ngày là được tổ chức.
 
Anh Kiên kể, trong buổi họp lớp đại học, anh có gặp lại Liên, cô bạn ngày xưa đáo để biết anh hiền lành nên hay trêu ghẹo. Hai người nói chuyện vẩn vơ, nhưng khi biết anh hiện tại vẫn “phòng không nhà trống” và vẫn với vẻ ít nói, trầm hiền thì cô ta bỗng dưng nhiệt tình với anh hẳn. Cả buổi liên hoan, Liên chỉ bám dính lấy anh, chúc rượu và hỏi han anh hết lời. Buổi sáng sau buổi họp lớp đó, anh Kiên tỉnh lại ở một nhà nghỉ lạ hoắc và bên cạnh chính là Liên – cả 2 đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Anh Kiên tá hỏa, sợ hãi, lo lắng – đủ thứ cảm xúc đan xen. Và anh càng hoảng hốt hơn nữa khi Liên nói rằng, hôm qua anh say quá, cô ta đưa anh về nhưng không biết nhà nên đành đưa vào nhà nghỉ. Khi vào tới nơi thì anh nổi thú tính lên, sức gái liễu yếu đào tơ của cô ta không thể chống lại được nên mọi sự mới xảy ra như thế này.
 
Méo mặt vì bị chọn làm đối tượng “đổ vỏ” 2
Bị đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, anh Kiên sây sẩm cả mặt mày (Ảnh minh họa).

Mặc dù mình nghe như chuyện trên phim và trong lời cô ấy kể, có điểm khiến mình hoài nghi, vì bị cưỡng ép mà cô ấy lại vẫn chả chút oán hận nào với mình như thế. Nhưng với những gì sờ sờ trước mắt, mình nói này nói nọ thì lại mang tiếng ‘chạy làng’, chối bỏ trách nhiệm, thôi thì chuyện đã rồi, cũng thử qua lại tìm hiểu nhau xem sao, biết đâu lại có thể đến với nhau” – anh Kiên chậm rãi nhớ lại chuyện hôm đó.
 
Nhưng chỉ nửa tháng sau, anh đã nhận được tin mình sắp lên chức bố, vì Liên đang mang thai đứa con của anh. Khá sốc và bất ngờ, nhưng anh Kiên cũng chẳng còn cách nào khác là phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. “Mình và cô ấy nói thực hiểu biết về nhau rất ít, mấy năm rồi mới gặp lại, thế mà tự dưng bây giờ trở thành vợ chồng, tình yêu chưa có, thậm chí mình còn thấy lạ lẫm, xa lạ thế nào ấy…” – anh Kiên cố nén tiếng thở dài.
 
Đám cưới của anh và Liên nhanh chóng được lên kế hoạch. Nhưng đúng lúc này, mẹ anh đột ngột phải vào viện cấp cứu, vì thế kế hoạch bị hoãn lại ít lâu. Trong thời gian này, một người đàn ông bỗng dưng xuất hiện và tự nhận là người yêu Liên, đồng thời là “tác giả” của cái thai trong bụng cô. Bị đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, anh Kiên sây sẩm cả mặt mày, nhưng trước những bằng chứng anh ta trưng ra minh chứng cho tình yêu nồng nàn, say đắm của 2 người và Liên cũng đã thú nhận tất cả, thì anh Kiên mới tin đó là sự thật.

Thoát khỏi cảnh phải 'đổ vỏ' cho kẻ khác 'ăn ốc' trong gang tấc, nghĩ lại mà mình vẫn toát mồ hôi hột. Về chuyện đôi tình nhân đó, có cưới nhau hay không, anh chàng đó tự dưng xuất hiện với mục đích gì, mình cũng không quan tâm nữa…” – anh Kiên nhẹ giọng cho biết.
Chia sẻ