"Mất điểm" trước nhà ngoại

,
Chia sẻ

Bắt được cái tin đáng ngờ trong điện thoại của chồng: ‘Em lai nho toi anh’, nhưng thay vì hỏi cho rõ trắng đen, Quyên phóng thẳng về nhà mình, than trách với bố mẹ đẻ.

Loáng sau, anh Lân (chồng Quyên) đã bị các cụ ‘triệu tập’ khẩn.

Trước mặt bố mẹ vợ, anh buộc phải giải thích về cái tin nhắn “nhố nhăng” kia, rằng đó chỉ là mấy cô cùng cơ quan chọc ghẹo. Tuy nhiên, khi anh Lân bị nhà vợ yêu cầu gọi điện lại để chứng thực thì anh lúng túng. Theo lời vợ anh, nếu đó là do cô đồng nghiệp nào đó dỗi hơi thì ắt hẳn phải hiển thị tên người gửi (cùng làm sao không lưu số của nhau?). Trêu cũng chỉ 1-2 tin là cùng, đằng này có thêm một cuộc gọi nhỡ. Trong khi hộp thư đã gửi và các số vừa gọi lại bị anh xóa sạch.

Chẳng ra làm sao. Đó chỉ là tình cảm đơn phương của người bạn cũ. Thế mà mình cũng bị vặn vẹo, tra hỏi, tệ nhất là trước mặt cả nhà vợ. Cứ như tội phạm sắp bị xử án” – anh Lân tâm sự.

Anh cho biết, anh không muốn kể với vợ vì nghĩ mình chưa làm gì sai hoặc lại khiến vợ anh nghi ngờ, xuyên tạc lung tung. Kể cả lúc đứng trước bố mẹ vợ, anh cũng không muốn kể nhiều, phần vì đó là chuyện riêng tư, phần vì có nói ra cũng bị mọi người ngờ vực. Định lúc khác sẽ kể cho vợ. Tuy nhiên, vợ anh không hiểu cho. Vợ anh hay ghen tuông vớ vẩn, còn bố mẹ vợ cũng thích “bóng gió” chuyện này, chuyện kia.
 

“Như thể mình là gã chồng chẳng ra gì. Thỉnh thoảng ăn cơm bên ngoại lại bị bố chồng nhắn nhủ: ‘Chẳng gì hơn được vợ con mình đâu’”- anh Lân kể tiếp. Anh càng thấy buồn và xa cách với bên ngoại hơn.

Không hiền và cam chịu như anh Lân, anh Nghĩa (công tác tại một ngân hàng, ở quận 3 TP HCM) dọa ly hôn vì mệt với mẹ vợ. Anh kể, cũng vì xuất hiện vài cái tin nhắn, theo lời vợ anh là thân mật với người đàn bà khác mà anh buộc phải hứa không tái phạm trước mặt bố mẹ vợ. Lần cụ sang trông cháu, thấy con gái tranh cãi với con rể chuyện tiền nong, bà “chen ngang”: “Anh có tiền nhắn tin cho gái mà không có tiền nuôi vợ con à?” khiến anh tức nghẹn.

Lần khác, khi con nhỏ đang sốt và húng hắng ho nhưng nhận được điện thoại “đàn đúm” của mấy chiến hữu, anh sốt sắng đi ngay. Loáng sau, anh bị mẹ vợ gọi điện “sạc” cho một trận vì cái tội vô tâm, ích kỷ. “Sáng đưa cháu đi khám, bác sĩ bảo không sao. Có cậu bạn mới du học về nên hẹn nhau tý chứ có chơi bời hư hỏng gì đâu” – anh Nghĩa phân trần. Cả buổi ấy, anh không vui nổi, ức mẹ vợ một mà ức vợ mười. Lúc về, anh tức tốc dọa viết đơn ly hôn và muốn “từ” luôn cả mẹ vợ.

Đóng cửa bảo nhau

Những ấm ức trong đời sống vợ chồng được không ít chị em tìm cách “xả” với bạn bè, người thân... Điều này ở một chừng mực nào đó là cần thiết. Quá mức thì không những dở mà còn cực dở. “Tố giác” chồng với nhà mình là cách đẩy chồng vào thế một đối đầu với… nhiều người, rất bất công. Ở thế yếu, người chồng có thể bị hiểu nhầm vì “chuyện bé xé ra to” hoặc thấy bị mất mặt, bấn mãn…

Thứ nhất, có thể mâu thuẫn không đến mức kinh khủng nhưng các cụ xót con gái thì anh đích thị là chàng rể tồi. Cộng thêm tâm lý thiên vị phụ nữ. Tức là có chuyện là mọi người đều nghĩ: “Tại thằng chồng chẳng ra gì. Số con bé ấy đúng là khổ” (cho dù thực tế chưa hẳn vậy). Người chồng có khi oan trong khi người vợ nghĩ rằng mình đúng nên càng lúc càng thái quá.

Thứ hai, người chồng sinh tâm lý bị lép vế, thậm chí là nhục nhã. Khi đó, người chồng sẽ trở nên cáu bẳn, phản ứng thái quá với nhà vợ. Bố mẹ vợ vì đã sẵn cái nhìn thiếu thiện cảm với con rể nên càng căm ghét con rể hơn. Không ít trường hợp, nhà vợ sẽ vun vào đòi con gái họ bỏ chồng nên cũng có vô số tình cảnh éo le là vợ chồng chia tay nhau do căng thẳng bên nội - bên ngoại.

Trừ những trường hợp mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm như người chồng tệ bạc, vô đạo đức, vũ phu… thì mới cần tới sự góp mặt của đại gia đình bên ngoại. Những xô xát vợ chồng có thể giải quyết được thì người trong cuộc nên tự dàn xếp với nhau, bởi cả hai đã trưởng thành.
 
Theo Me&be
Chia sẻ