Lấy nhau vì gì?

,
Chia sẻ

Trong những cuộc hôn nhân không có tình yêu mà chỉ có những sự toan tính thì cái kết cái kết mà mỗi người nhận được khác nhau nhưng đều có thể gọi chung là những bi kịch.

Lấy nhau vì tiền
 
Minh vốn là một cô gái dễ thương dù bề ngoài không thực sự nổi bật. Những người tiếp xúc với Minh bị thuyết phục bởi lối ăn nói có duyên, dịu dàng và đằm thắm. Chính bởi điều đó mà nhiều anh chàng đã ngấp nghé nhà cô khi cô còn chưa học xong cấp ba chứ nói gì tới lúc cô tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm ổn định, lương lại cao. Vậy mà lạ cô không hề yêu ai.

Người nào đến với Minh cũng nhận được sự tiếp đón nồng hậu, vui vẻ làm các chàng tưởng bở mình sắp được chọn tới nơi rồi. Nhưng lâu dần người ta nhận ra rằng hóa ra đối với ai Minh cũng vậy và như thế kẻ đặc biệt của Minh chưa xuất hiện để buộc cô phải có cách cư xử khác thường.

Với những toan tính trong tình yêu thì họ sẽ luôn là người thất bại và bất hạnh

Những người quen biết đều có ý chờ đợi xem Minh sẽ chọn ai, chắc chắn người đó sẽ phải hơn đứt mấy anh chàng hay bám càng cô. Tuy nhiên, những người này vẫn không tránh khỏi bất ngờ khi Minh đưa về ra mắt gia đình một ông gần bằng tuổi bố Minh, đó là sếp của Minh.

Hóa ra Minh đã xiêu lòng trước những món quà đắt giá, những lời lẽ đường mật và những lời hứa hẹn hấp dẫn. Cô tin rằng chỉ cần mình đồng ý lấy sếp thì mình muốn cái gì cũng được chả khổ như lấy phải anh công chức quèn, suốt ngày phải lo lắng chuyện tiền bạc. Ai nói người đàn ông đi ngoại tình nhưng không muốn bỏ vợ bỏ con Minh không biết chứ sếp của cô thì lại khác. Ông làm tất cả mọi chuyện Minh yêu cầu, kể cả chuyện ly hôn với vợ và từ bỏ quyền nuôi con nếu Minh muốn. Tất nhiên là Minh muốn và thế là mặc cho sự phản đối của hai bên gia đình ông vẫn bỏ vợ để đến với Minh và thuyết phục nhà Minh cho ông lấy cô vì ông yêu Minh thực lòng.

Nhưng Minh không ngờ rằng cô phải trả giá cho mong muốn hưởng thụ cuộc sống sung sướng ấy nhiều đến thế.

Sau ngày cưới cô cùng chồng mua một căn hộ khác để sống vì căn nhà cũ để đã để lại cho vợ con ông ở. Minh cũng nghỉ việc cơ quan ở nhà để chuẩn bị sinh con. Tuy nhiên, Minh chỉ sung sướng được ít lâu thôi rồi cô phát hiện ra mình chỉ là một con búp bê xinh xắn của chồng. Ông kiểm soát tất cả những việc cô làm từ việc cô đi đâu, làm gì cho tới chuyện cô dùng bao nhiêu tiền. Hóa ra lời bà vợ của ông là sự thật. Bà ta đã tìm tới Minh khi nghe tin cô sẽ cưới ông để cảm ơn vì “cô đã rước của nợ đi cho tôi”.

Lấy cho xong
 
Chuyện lấy chồng của Phượng lại khác. Do mải mê học hành rồi kiếm sống nên Phượng đã không có thời gian dành cho chuyện yêu đương. Cô quan niệm “có bằng cấp và kiếm tiền khó vậy mà còn làm được huống hồ chuyện lấy chồng”. Chính vì ý nghĩ đó mà Phượng cứ lần khất mãi chuyện chồng con. Cô cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì khi bên cạnh cô bọn bạn vẫn còn người chưa lập gia đình như cô. Nhưng rồi họ cũng lần lượt xây dựng gia đình hết. Tới khi ngoài ba mươi, nhìn bạn bè đồng trang lứa đều đã có gia đình, con cái ổn định Phượng mới nhận ra rằng mình cũng cần có một gia đình. Tuy vậy, nhìn lại những người đang theo đuổi mình cô chẳng vừa lòng ai.

Bị gia đình giục giã, người ta theo đuổi riết quá lại cũng muốn cưới cho xong chuyện nên Phượng đã đồng ý lấy một người mà cô không yêu. Cô bảo, thôi cứ cưới về rồi yêu cũng được. Ngày xưa các cụ nhà mình lúc đầu có yêu nhau đâu mà vẫn sống với nhau được đấy thôi.

Hôn nhân là hợp đồng kinh doanh

Hoa là con nhà buôn bán kinh doanh thứ thiệt không phải vì truyền thống lâu đời của gia đình mà bởi nó đã nhiễm vào máu của cô và phải công nhận cô có năng khiếu.

Hoa coi mọi chuyện đều là những vụ kinh doanh. Cô kết bạn với ai, làm quen với ai… cũng đều tính toán xem làm thế nào để có lợi cho mình. Vì vậy không ai ngạc nhiên khi cô lấy chồng với một bản thỏa thuận rõ ràng. Theo đó, trong trường hợp anh chồng đại gia kia muốn chia tay vì không hợp nhau thì tài sản sẽ được chia đôi nhưng nếu anh có ý đồ với người con gái khác thì tài sản sẽ chia hai, cô được một nửa và trở thành người điều hành công ty của chồng.

Lúc đầu anh chàng hơi lưỡng lự nhưng sau do đã quá yêu cô và bị cô thuyết phục rằng đó chỉ là một cách bảo hiểm tình yêu nên anh đồng ý.

Chồng của Hoa không thể ngờ rằng cô đã có tính toán khi đưa ra yêu cầu như vậy. Cô đã tìm cách để chồng chán mà không nói được gì rồi âm thầm đi tìm cô khác còn cô chỉ việc đi theo dõi và lấy bằng chứng như trong hợp đồng đã thỏa thuận. 

Minh, Hoa và Phượng có những cách lựa chọn chồng khác nhau nhưng họ đều có một kết cục là những vụ ly hôn xanh - ly hôn rất nhanh sau ngày cưới. Họ cũng cho và nhận được những thứ khác nhau nhưng rút cuộc họ đều là những phụ nữ thất bại và bất hạnh trong tình yêu với những toan tính của mình.

 
 
Theo Phununet 
Chia sẻ