Lấy nhau chỉ vì... sổ hộ khẩu

,
Chia sẻ

Cuộc sống của Mai chưa có một ngày bình yên từ khi về nhà Hùng, có lẽ đó cũng là cái giá phải trả khi cô đánh đổi cuộc đời mình với quyển sổ hộ khẩu nhà Hùng.

Được là người thành phố còn… khổ hơn

Mai quen Hùng khi đang là sinh viên năm thứ hai trường H. Vốn học giỏi, hiền lành nên Mai cũng được nhiều anh bạn cùng trường để ý. Tuy nhiên, Mai chẳng ngó ngàng đến ai bởi họ đều là sinh viên sống xa nhà như cô, yêu nhau chắc chắn là sẽ khổ. Mai đề ra tiêu chuẩn chọn người yêu phải là người thành phố có nhà cửa đàng hoàng, công ăn việc làm ổn định. Rồi số phận run rủi thế nào cho cô gặp Hùng. 

Đúng như mong ước của Mai là trai thành phố, nhà Hùng lại vừa xây xong làm cho Mai bị choáng ngợp trước cái vẻ ngoài đó, mặc dù Hùng chỉ làm bảo vệ một công ty nhưng cô tặc lưỡi miễn là có hộ khẩu thành phố thì không cần suy nghĩ nhiều. Họ nhanh chóng yêu nhau, cũng từ đó Mai học hành giảm sút, cô sinh viên giỏi giang ngày nào bây giờ chỉ lo xem ăn mặc ra sao khi đi cùng người yêu, sẽ đi chơi đâu cho hết ngày. 
 
Yêu nhau được gần nửa năm thì Mai báo tin mình có thai 3 tháng. Cô muốn trói chân Hùng và ở lại thành phố này để sống cuộc sống sung sướng, nhàn nhã. Hùng thưa chuyện cùng gia đình, nhùng nhằng mãi hai gia đình mới quyết định làm đám cưới cho đôi bạn trẻ. Mặc dù về nhà chồng nhưng Mai vẫn được đi học. Rồi Mai được nhập hộ khẩu thành phố cùng gia đình Hùng.
 
Nhưng Mai đau xót nhận ra một điều, nhà Hùng rất coi thường cô, họ đối xử với Mai không khác… osin. Mặc dù mang bầu lớn nhưng ngày nào Mai cũng phải lau 3 tầng nhà, giặt giũ, cơm nước, bán hàng cho nhà Hùng, tất tật công việc trong nhà đều đùn đẩy cho Mai khiến cô chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi và học hành.

Chính vì vậy mà Mai sinh con sớm hơn dự định, nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm. Gia đình chồng vẫn đối xử với Mai như vậy, Mai còn đau đớn hơn khi nhận ra Hùng chẳng ngoan ngoãn gì mà toàn dùng tiền lương để đánh bạc thâu đêm. Mai có nói sẽ bị Hùng cho ăn đòn, nhiếc móc.

Sau khi con đã cứng cáp, Mai đi học trở lại và tốt nghiệp. Cô xin đi làm nhưng chỉ được vài tháng lại phải xin nghỉ, lý do là Hùng không muốn cho cô đi làm, hễ Mai có về muộn thì sẽ bị Hùng kết tội là đi với trai. Cuộc sống của Mai chưa có một ngày bình yên từ khi về nhà Hùng, có lẽ đó cũng là cái giá phải trả khi cô đánh đổi cuộc đời mình với quyển sổ hộ khẩu nhà Hùng.

Ly hôn sau khi được nhập hộ khẩu

Chuyện của Nga lại khác. Cô đã tính toán hết mọi đường đi nước bước từ khi quen Quân. Nếu lúc đó Nga chỉ là một cô sinh viên sống xa nhà, thiếu thốn mọi thứ thì Quân đã là một trưởng phòng kinh doanh, anh có những mối quan hệ công việc rất tốt. Nga biết mình không thể để mất cơ hội tốt như vậy nên đã giữ rất chặt Quân. Mọi hoạt động của Quân đều bị Nga theo dõi, kiểm tra. Nhưng chẳng hiểu sao Quân lại có thể si mê Nga đến mức không thể rời.

Bố mẹ Quân phản đối như thế nào cũng bất lực, anh nhất quyết vợ mình chỉ có thể là Nga chứ không phải ai khác. Đám cưới được tổ chức linh đình, bạn bè thầm ghen tỵ với Nga bởi lấy được người như Quân là mơ ước của bao cô gái cùng trang lứa với Nga. Vừa được là người Hà Nội lại còn có cuộc sống sướng như tiên. Sau khi lấy chồng Nga vẫn đi học để hoàn thành năm cuối ở trường. 

Cô thầm vui sướng trong bụng vì chồng quan hệ thế, tìm đâu chả được một công việc nhàn nhã lương cao. Đúng lúc đấy thì Nga có bầu, cô phải ở nhà chờ sinh em bé rồi mới đi làm. Con của Nga và Quân đầy một năm thì anh xin cho vợ được một công việc như Nga mơ ước. Nhưng chính Quân không biết rằng Nga là cô gái tham vọng, ở cơ quan Nga làm có một chàng Việt Kiều làm giám đốc kinh doanh say cô như điếu đổ. 

Từ đó, Nga bắt đầu quên đi nghĩa vụ làm mẹ và làm vợ của mình. Cuộc sống của hai người xảy ra mâu thuẫn. Rồi hậu quả xấu nhất là vợ chồng đem nhau ra toà không nghĩ đến đứa con quá nhỏ. Nga nhất quyết không nuôi con để chạy theo người tình. Quân trở thành kẻ trắng tay rồi lại rơi vào cảnh “gà trống nuôi con”. 

Những câu chuyện xảy ra khiến mọi người đều phải suy nghĩ. Hạnh phúc đúng là chẳng thể đánh đổi bằng nhiều thứ vật chất tầm thường mà họ vẫn tưởng tượng. Chỉ có cùng nhau vun đắp, chia sẻ, thông cảm thì bạn mới tìm thấy hạnh phúc thật sự cho chính mình.  

Theo Phununet

Chia sẻ