Lấy nhầm chồng

Ngọc Hải,
Chia sẻ

Mỗi lần con khóc, Lâm lại lấy headphone cắm vào tai “để khỏi bị quấy rầy”. Lan không thể hiểu sao có người đàn ông lại dửng dưng trước đứa con gái bé bỏng đáng yêu như vậy!

Là gái đất Kinh kỳ được bao bọc từ nhỏ và sống trong điều kiện đầy đủ nhưng Lan vẫn là một cô gái duyên dáng, dễ gần, hoạt bát và vui tính nên được bạn bè quý mến và nhiều chàng trai để ý. Ở Lan luôn toát lên vẻ tự tin, quyết đoán và bản lĩnh khiến người đối diện luôn tin tưởng. Chính vì vậy ở công ty, cô vẫn luôn được các đồng nghiệp nể trọng và chào đón, trong đó có Lâm. Lâm làm ở bộ phận phân phối cùng công ty cũ với Lan, cũng nhanh nhẹn trong công việc nhưng có vẻ ít nói.

Mải mê với những ý tưởng và công việc nên Lan cũng không để ý đến tuổi tác của mình - cái tuổi 27 bạn bè cùng trang lứa cứ ầm ầm lên xe hoa. Lan gặp lại Lâm đúng lúc có một phút chạnh lòng trong một đám cưới của người bạn. Sau nhiều năm không gặp, hai người nói chuyện như đã từng thân thiết lắm. Cho nhau số điện thoại, hẹn hò rồi họ quyết định cưới sau khi gặp lại nhau được 7 tháng.

Bố mẹ Lan hoàn toàn yên tâm với sự lựa chọn của con, bởi họ chưa từng nghi ngờ Lan vì bất cứ quyết định nào. Hơn nữa, nhà Lâm “Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”, lại ở ngay bên Tây Hồ, gần gạn quanh đây “Có bát canh cần nó cũng đem cho”.
 
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng và với gia đình chồng không đơn giản như Lan nghĩ. Sau tuần trăng mật ngọt ngào tại Nha Trang, Lan phải hứng chịu những chuỗi ngày dài lê thê, ảm đạm và lúc nào cũng căng như dây đàn.

Là một cô gái tự tin và có “tiếng nói” với bố mẹ, bạn bè và đồng nghiệp nên Lan không thể nào hiểu được sao mình đáng ghét và lạc lõng đến thế khi ở nhà chồng. Em gái chồng Lan đang học cấp 3 rất quý và quấn Lan, có điều gì cũng tâm sự và hỏi ý kiến của cô. Nhưng chồng Lan thì ngày càng hững hờ còn mẹ chồng cô thì lúc nào cũng tìm ra nhược điểm và trách móc cô.

Khi yêu nhau, Lâm chăm sóc cho Lan bao nhiêu thì khi về nhà Lâm hời hợt, vô tình bấy nhiêu. Bản tính công tử của Lâm lúc này mới bày ra trước mắt. Mẹ chồng Lan luôn sợ con trai bà phải làm bất kỳ một việc gì nên từ việc gọi dậy đi làm, ăn sáng đến chuẩn bị quần áo, giầy tất… cho Lâm, giờ Lan phải thay bà làm hết. Việc của Lâm là sáng dậy đi làm và trưa, tối về ăn cơm, xem ti vi rồi… ngủ.

Mỗi ngày đi làm về Lan phải đi chợ chiều nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Lúc Lan bầu bí, ngửi mùi mỡ, mùi thức ăn là nôn thốc tháo nhưng mẹ chồng cô không tin vào điều đó. Bà cứ trì triết: “Ngày xưa tôi đẻ thằng Lâm có gì ăn đâu mà nghén, mình nghĩ là nghén thì nó sẽ nghén thôi”. Lâm không những không nói đỡ cho vợ mà còn chêm vào: “Đúng rồi đấy, em phải nghĩ là không sao cả thì sẽ không sao đâu”. Lan luôn phải cười nói cho qua và tự an ủi mình để “Cơm lành canh ngọt”.

Ngày sinh con Lan nuốt nước mắt vào trong, Lâm đưa Lan đến bệnh viện, gọi điện cho ông bà Ngoại đến rồi Lâm bỏ về nhà. Lan gọi Lâm đến thì Lâm dửng dưng: “Có làm được việc gì đâu mà đến cho chật chỗ, hôm nào về anh đón”. Bố mẹ chồng Lan bận bán hàng nên cũng chỉ ghé qua: “May quá ông bà ngoại gần đây trông nom cháu giúp chứ nhà tôi bận lắm” – Mẹ Lâm vội vàng.

Mang tiếng ở với bố mẹ chồng nhưng từ lúc ở viện về, từ việc nhỏ đến việc lớn một mình Lan phải làm hết: giặt giũ, bế ẵm con, tắm rửa và chăm sóc con… Lâm vô tình không một chút đoái hoài gì đến vợ con. Đêm con khóc, Lâm cắm headphone vào tai để khỏi bị quấy rầy. Trời nóng, nhà mất điện mà trong phòng chỉ có một cái quạt, Lâm thản nhiên 1 mình cầm quạt lên sân thượng ngồi hóng gió, để mặc hai mẹ con loay hoay không biết phải làm sao.

Đã rất nhiều lần Lan tự hỏi: “Không biết Lâm lấy mình về làm gì?”, nhưng rồi không thể giải thích được. Mặc dù chưa dám nhắc đến hai từ “Ly hôn” nhưng trong lòng cô đã sẵn sàng cho điều đó. Cô chỉ muốn chuẩn bị tâm lý cho bố mẹ cô khỏi đau xót thương con.

Khi con Lan vừa tròn 2 tháng, bố mẹ Lan sang xin phép bố mẹ Lâm cho 2 mẹ con Lan được về bên ngoại ở ít bữa, Lâm buột miệng: “May quá!” khiến bố mẹ Lan ngỡ ngàng. Chỉ 1 tháng sau, Lan về nhà chồng xin phép bố mẹ chồng cho Lan được sống ly thân. Không ai có ý kiến gì!

Khi bé Na tròn 1 tuổi là lúc Lan và Lâm ra tòa. Lan không thể hiểu sao có một người đàn ông dửng dưng trước đứa con gái bé bỏng đáng yêu như vậy! Điều lạ lùng hơn nữa là Lâm đã đứng lên đòi gia đình Lan phải bồi thường lại 3 triệu tiền đen mà gia đình Lâm đã bỏ vào phong bì hôm cưới.

Xót xa trước cảnh chồng chỉ nghĩ đến tiền khi đứa con của mình còn quá nhỏ dại đã phải chịu cảnh không có bố. Nhưng Lan cũng như gia đình và bạn bè Lan lúc này thở phào nhẹ nhõm, mừng cho Lan đã thoát khỏi cuộc sống dường như không thể tồn tại trong cuộc đời…

Chia sẻ