BÀI GỐC Nên tiếp tục hay chấm dứt với người đàn ông vô tâm???

Nên tiếp tục hay chấm dứt với người đàn ông vô tâm???

Bây giờ đêm đã khuya rồi, thật sự tôi cảm thấy rất cô đơn, rất buồn và lòng bối rối. Tôi đang không biết chia sẻ với ai cả, nên nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

1 Chia sẻ

Lấy người vô tâm, bạn sẽ tủi thân và cô đơn cả đời!

,
Chia sẻ

Đàn ông được phép vô tâm nhưng họ sẽ không bao giờ để người phụ nữ của họ phải ấm ức vì tủi thân, vì cô đơn như bạn cả.

Chào bạn Mỹ Như!

Vô tâm hay là không hề yêu?

Đọc tâm sự của bạn tôi thấy buồn và tội cho bạn quá. Chắc hẳn giờ này, bạn cũng đang ngồi một mình trong căn phòng của mình và chờ đợi một sự quan tâm hay một tin nhắn yêu thương từ người đàn ông vô tâm bạn đã trót yêu ấy.

Hoặc cũng có thể, chính bản thân bạn cũng đã cảm thấy chán ngán vì đã đoán trước được rằng: Hôm nay anh ấy bận việc, bạn sẽ chả nhận được tin nhắn ngắn gọn chúc ngủ ngon nào từ người đàn ông ấy cho mà xem!



Tại sao khi yêu, bạn lại chả được hạnh phúc như bao người con gái khác thế? Những người con gái khác, họ được người yêu mình yêu chiều, cung phụng bao nhiêu, họ muốn được gặp nhau, được cùng bên nhau bao nhiêu thì ngược lại bạn lại chỉ có một mình. Mà nó phi lý ở chỗ, người yêu của bạn lại ở rất gần bạn, sống cùng trong một thành phố với bạn mà ngay cả những ngày cuối tuần  anh ấy cũng chẳng muốn dành chút thời gian về gặp gỡ bạn là sao?

Chẳng lẽ anh ấy không thấy nhớ nhung và muốn gặp người yêu của mình? Chẳng lẽ khi không có điều kiện về thăm, anh ấy cũng không cả muốn biết bạn đang ở đâu, đang làm gì và có nhớ về anh ấy không hay sao? Một người yêu vô tâm với bạn như thế xem ra chẳng khác gì người bạn thông thường  của bạn cả. Như vậy bạn cũng yêu được sao?


Mình biết, bản chất đàn ông có quyền được vô tâm nhưng không có nghĩa là người ấy có thể vô tâm cả với những điều hết sức giản dị của người mình yêu được. Đàn ông càng không thể vô tâm hay giả bộ kiêu ngạo đến mức cứ thoải mái làm những điều mình dự định mà không hề hỏi han, ỏ ê đến sự có mặt của người yêu khi đang yêu.

Mình thấy rằng, bạn trai bạn đã cố tình vô tâm một cách thái quá với bạn rồi. Sự vô tâm quá thể đến mức ích kỷ ấy khi yêu thì cần phải xem xét lại bạn ạ. Không biết bạn nghĩ gì về sự vô tâm ấy, còn mình mình nghĩ rằng người đàn ông ấy thể hiện sự vô tâm ấy với bạn như vậy là anh ấy chẳng hề yêu bạn như bạn đang lầm tưởng đâu. Bởi vì khi yêu ai đó thật lòng, dù có là người kiệm lời đến mấy, dù có là người vô tâm đến mấy thì người đàn ông cũng sẽ muốn luôn được ở bên bạn, chia sẻ với bạn mọi chuyện buồn vui bạn ạ.

Sự im lặng sẽ làm hôn nhân ghẹt thở!

Trong tâm sự của bạn, mình cũng thấy bạn đề cập đến sự im lặng sau khi kết hôn. Mình rất tán đồng với cách nghĩ trên của bạn đấy! Có lẽ bản thân bạn cũng hiểu rõ hơn ai hết về điều này vì chính bạn cũng đã và đang trải qua những ngày tháng võ vò một mình chờ đợi sự quan tâm của người yêu.

Nhưng đấy mới chỉ là sự cô đơn của bạn khi đang yêu thôi. Khi đã kết hôn rồi, thành vợ thành chồng rồi mà bạn sống với một người đàn ông như vậy, sự cô đơn buồn tủi của bạn sẽ được nhân lên hơn nữa đấy.


Một người đàn ông kiệm lời, ít nói nhưng không có nghĩa cứ làm thinh trong mọi tình huống. Một người đàn ông ít nói cũng không có nghĩa chả bao giờ mở lời trong những lúc bạn cần người ấy nhất. Vì thế, bạn nên chấm dứt với người đàn ông ấy sớm thôi bạn ạ.

Bởi vì nếu bạn lấy người đàn ông quá vô tâm này, bạn sẽ khổ cả đời, sẽ buồn khổ, tủi thân và cô đơn cả đời đấy. Những lúc bạn cần người ấy nhất, thì người ấy sẽ chẳng thể động viên, an ủi hay ở bên cạnh được. Thực tế, chỉ có cái bóng vô hồn của người ấy đang ở bên cạnh bạn thôi.

Chia sẻ