Lấy được chồng “ngon”

Thiên Lam,
Chia sẻ

Nhiều chị vẫn vớ được "vàng" khi nhắm mắt lấy chồng cho xong...

Nhắm mắt... 

Đọc được ánh mắt “không còn gì sướng hơn” của chị Liên (Đội Cấn – Hà Nội), mấy chị bạn đang thao thao bất tuyệt kể về những ông chồng xấu tính lập tức quay sang nguýt dài với thái độ nửa thèm thuồng, nửa ghen tị: “Ước gì mình cũng được như nó!”.

Nếu so sánh thì vốn dĩ chị Liên nhan sắc không được mặn mà, thế nhưng trong số 6 cô bạn chơi với nhau, xem ra chị lấy được chồng “ngon” nhất. 

“Ngày còn con gái, có mỗi mình tôi chẳng thiết tha với chuyện yêu đương, hẹn hò cho lắm. Các cô còn lại thì cố gắng một tay tóm lấy vài anh chàng ga lăng, đẹp trai, nhà giàu... Chọn mãi, cuối cùng lấy nhau được vài ba tháng cô nào cũng lôi ra hàng tá những thói hư tật xấu của chồng”, chị Liên kể.

Trong khi đó, không tiêu chuẩn, cũng chả kén chọn nhưng chị lại hơn đứt mấy cô bạn ở chỗ “túm được đúng người mình cần túm”.

“Buổi sáng Chủ nhật, đến nhà Liên chơi, thấy chồng cô nàng đang hì hụi lau nhà, trông con, miệng thì thúc giục vợ đi chơi cùng bạn. Chả có ông chồng nào làm được những việc như: có thời gian là lao vào bếp nấu cơm giúp vợ, con ốm canh cả đêm cho vợ ngủ, việc nhà vợ thì coi còn hơn việc nhà mình... Nghe cô nàng kể chuyện về chồng mà phát thèm”, một người bạn của chị Liên cho biết.

Lấy được chồng “ngon”
Nhiều chị vẫn vớ được "vàng" khi nhắm mắt lấy chồng cho xong... (Ảnh minh họa)

Trước khi cất bước về nhà chồng ở tuổi 35, chị Phương (Nguyễn Khuyến – Hà Nội) nghĩ thầm: “Thôi thì nhắm mắt bước liều. Trời thương thì cho mình anh chồng tốt, không thì cắn răng mà chịu đựng”. 

Vốn dĩ chị đinh ninh “gái quá lứa lỡ thì” ngấp nghé 40 như chị lấy đâu ra cơ hội mà kén chọn. Gái chưa chồng thì bố mẹ chị chỉ mong có người rước đi cho nhanh, không còn đủ sĩ diện mà phân trần tốt – xấu. 

“Đúng là mình có phúc. Tìm hiểu nhau chưa đầy 2 tuần rồi cưới. Mình cũng lo rằng chưa hiểu gì về người ta thì sau này có hối cũng muộn”, chị Phương chia sẻ.

Theo như lời chị Phương kể thì sau 4 năm sống cùng nhau, chưa một ngày nào anh khiến chị có cảm giác thất vọng hay hối tiếc vì lấy anh vội vàng: “Chiều vợ, thương con hết lòng. Một câu đôi ba điều thì không thể kể cho hết. Nhưng mình cảm phục và biết ơn anh ấy vì lúc nào cũng đứng trên lập trường của vợ để suy nghĩ. Hai vợ chồng chưa bao giờ bất hòa, to tiếng với nhau”.

... Vẫn vớ được “vàng”

Đang mang bầu đứa con thứ 2, chị Huệ (Cầu Giấy – Hà Nội) cho biết: “Trước đây, suốt ngày mình lên báo, đọc tâm sự của các chị em, thấy người thì bị chồng mắng chửi, người thì bị chồng lạnh nhạt, người lại bị chồng phản bội, rồi gia đình chồng bắt nạt… khiến mình sợ. Cho nên yêu người ta đã 2 năm, khi cưới vẫn ngại ngần, không dám”.

Tuy nhiên, đứng trước lời thị uy của gia đình thì chị Huệ cũng phải “lừng khừng” gật đầu đồng ý... Chia sẻ về cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng tâm đầu ý hợp của mình, chị cười và nói: “Biết thế này mình lấy chồng sớm hơn! Chả tội gì mà lo với nghĩ...”.

Để chứng thực lời nói của mình, chị Huệ ví dụ bằng hàng loạt những việc anh làm hay thói quen “một tuần làm vợ 3 ngày” của chồng: “Sau khi kết hôn, anh ấy tự nguyện xung phong một tuần sẽ có 3 ngày đảm nhận tất cả công việc nhà cho mình từ a đến z. Và từ đó đến nay, anh vẫn duy trì như vậy”.

Trước đó, dù đã bước sang ngưỡng cửa “tuổi băm” nhưng bạn bè vẫn thấy Hạnh (Láng Hạ – Hà Nội) đi về lẻ bóng. Mỗi lần được hỏi về chuyện kết hôn, chị đều cười trừ cho qua chuyện. Thế rồi đột nhiên Hạnh dẫn một anh chàng “dáng công tử, mặt non choẹt” về nhà và tuyên bố: “Chúng con muốn kết hôn”.

Cả gia đình chị hoang mang vì trông dáng vẻ trói gà không chặt và “non nớt” của anh, ai cũng chắc nịch: “Rồi đời sẽ khổ vì lấy... trẻ con”. Thế nhưng, trái ngược lại với dự đoán của mọi người, vợ chồng chị Hạnh sau 3 năm cưới nhau vẫn cứ thủ thỉ, thù thì như vợ chồng son.

“Vì nhiều hơn chồng 2 tuổi, lại trông hơn hẳn về độ già đời nên cả nhà cứ phấp phỏng, lo lắng. Biết nhà vợ có vẻ thành kiến vì mình trẻ nên anh ấy càng cố gắng chứng tỏ vai trò của mình trong cuộc sống gia đình hơn. Việc gì cũng giành phần làm giúp vợ. Từ đón con, cho con ăn”, chị Hạnh chia sẻ.

Chia sẻ