Không ngờ vợ mình vẫn... còn trinh

,
Chia sẻ

Vậy mà từ trước tới giờ anh luôn coi Nga là một người con gái hư hỏng. Anh cho rằng tất cả cũng chỉ vì cô lợi dụng anh để mua vui.

Người ta tự hào về việc người yêu mình đảm đang, tháo vát, lo chu toàn cho gia đình, biết tiết kiệm chi tiêu nhưng Toàn thì lại chẳng bao giờ đả động đến điều đó. Bởi anh ‘biết thân biết phận’ khi yêu một tiểu thư con nhà giàu.

Nói là ‘biết thân biết phận’ bởi anh hiểu mọi người nhìn vào chỉ nghĩ anh hám tiền, hám của chứ không ai nghĩ anh vì tình yêu vì người yêu anh không xinh đẹp, không biết lo toan tiết kiệm chi tiêu. Và thật tâm, anh cũng nghĩ vậy, chính anh cũng đang lợi dụng tình yêu say đắm của cô gái giàu có ấy dành cho một gã trai tỉnh lẻ bảnh bao, mau mồm, mau miệng như anh. Nhưng dại gì mà anh nói ra điều đó cho thiên hạ biết. Dù không muốn anh cũng phải giả bộ rằng, mình yêu cô gái ấy biết chừng nào.

Toàn luôn coi Nga là cô tiểu thư hư hỏng, chỉ lợi dụng anh để mua vui. (Ảnh minh họa)

Từ ngày có người yêu, Toàn biết đến những quán sá, những chỗ ăn chơi sa hoa, lộng lẫy của con gái nhà giàu. Anh cũng quên hẳn thân phận của mình là một gã nhà quê ít tiền, nhiều tình. Anh được đi trên những chiếc xe sang trọng của người yêu mà trước giờ anh chưa từng có. Từ ngày yêu nhau, anh chỉ làm có mỗi việc chiều chuộng và trở cô nàng đi chơi nhưng anh không thấy nhàm chán thậm chí còn làm rất tốt. Đó là lý do vì sao có người yêu giàu nhưng anh luôn lẩn trốn những lời trách khéo của bạn bè dành cho anh.

Nhưng một điều Toàn thấy lạ là Nga, người yêu anh lại rất quan tâm anh. Ban đầu, Toàn cũng nghĩ chỉ vì anh đẹp trai, hào hoa nên cô nàng ‘mượn’ anh làm người yêu đi cho oai. Ngẫm thế nên anh cũng định bụng yêu qua ngày, muốn ra sao thì ra vì mình là đàn ông chẳng thiệt gì lại được con gái nhà giàu bao đủ thứ. Sau một thời gian yêu nhau, anh mới cảm nhận được tình cảm Nga dành cho anh. Dù rằng đến những chỗ sa hoa, những sàn nhảy lộng lẫy nhưng ít khi anh thấy Nga tham gia những hoạt động đó. Cùng lắm thì cô chỉ ngồi uống chai bia và xem bạn bè hát múa. Nhiều lần cô có ý giục Toàn lên nhảy một cách thoải mái nhưng anh ngại nên khước từ.

Bạn bè của Nga cũng toàn là con cái nhà giàu cả. Vì học hành với nhau từ bé nên khi lớn họ luôn đi chơi chung nhóm với nhau. Nhìn cách tiêu tiền của họ Toàn đã thấy choáng nhưng vẫn cố gắng bám lấy vì anh đã có Nga bao toàn bộ .

Ngày nào Nga buồn, cô đều rủ người yêu mình đến các quán cà phê ngồi nhâm nhi và nói chuyện. Có nhiều lần cô tâm sự, chia sẻ chuyện bạn bè, gia đình và khóc. Cô thổ lộ tình cảm của mình dành cho Toàn khiến anh nhận ra trong sâu thẳm con người của Nga là một tâm  hồn yếu điếu và trong sáng.

Anh đã thật sự cảm nhận được điều đó cho đến ngày Nga nói muốn lập gia đình và không ai khác, chồng cô chính là anh. Và tất nhiên là Toàn đồng ý bởi lấy Nga toàn sẽ có nhiều lợi lộc đặc biệt là căn nhà 5 tầng mà bố mẹ để cho Nga. Ngày họ lấy nhau, bạn bè có người khen Toàn, có người vì ghen ăn tức ở mà khó chịu này nọ. Nhiều người nói Toàn lợi dụng Nga và nói vợ Toàn là cô gái không đoan chính. Nhưng dù sao thì mọi thứ đã an bài rồi.

Đêm tân hôn, Toàn thấy Nga có vẻ gì đó bẽn lẽn khác với những hành động thường ngày. Cô cứ trùm kín chăn không nói cũng chẳng rằng. Dường như Nga rất nhút nhát. Bao tháng ngày yêu nhau cũng chưa đủ để cho Nga cảm thấy không còn ái ngại khi bên Toàn. Nhưng cuối cùng Toàn cũng chủ động gần gũi Nga. Và anh ngạc nhiên vô cùng trước phản ứng của vợ. Đó là “lần đầu tiên” của Nga. Anh không thể tin rằng vợ mình vẫn còn trinh trắng khi thấy máu trên chiếc ga trắng.

Giờ đây anh có thể hắng giọng mà nói với mọi người rằng gia đình anh đang hạnh phúc thế nào, vợ anh tốt ra sao. (Ảnh minh họa)
 
Vậy mà từ trước tới giờ anh luôn coi Nga là một người con gái hư hỏng. Anh cho rằng tất cả cũng chỉ vì cô lợi dụng anh để mua vui. Giờ đây anh mới hiểu Nga yêu anh thật lòng nhưng anh lại chỉ nhằm nhằm vào chỗ của cải của gia đình vợ.

Toàn như người bừng tỉnh. Thì ra sự ngượng ngùng của Nga chính là minh chứng cho điều này. Nga chưa bao giờ gần gũi một người đàn ông nào khác Toàn. Cô là con gái nhà giàu, sinh ra trong một gia đình lắm tiền nhiều của, vì thế mà bạn bè của cô chỉ là những người giàu có. Thế nhưng cô không khi nào sa ngã, không hạ thấp mình thậm chí còn là một cô gái trong sáng và thánh thiện.

Những ngày tháng sống bên nhau Toàn càng thấm thía điều đó. Nga là một người phụ nữ đảm đang tháo vát. Dù là tiểu thư con nhà giàu nhưng cô biết làm mọi thứ đặc biệt nấu ăn rất ngon. Toàn tự hào biết bao về người vợ của mình. Anh không còn ngại ngùng, lẩn tránh câu chuyện mà bạn bè vẫn hỏi. Giờ đây anh có thể hắng giọng mà nói với mọi người rằng gia đình anh đang hạnh phúc thế nào, vợ anh tốt ra sao.
 
Theo Eva
Chia sẻ