Không lấy được chồng vì… “cuồng yêu”

,
Chia sẻ

Có những người mắc hội chứng khao khát được đụng chạm với người khác giới, có những người buộc phải quan hệ tình dục vào một thời điểm nhất định.

Chị Hoàng Thị Ng. là một bà chủ kinh doanh nội thất tại Hà Nội, khi tuổi đời chưa đến 30, điểm yếu của chị là ham muốn cao hơn bình thường. Nhiều người đàn ông đến với chị chỉ trong một thời gian ngắn là họ lặng lẽ biến mất. Chị lại lên mạng tìm bạn mới và bắt đầu “hò hẹn”.

“Tôi cũng từng có một vài người bạn trai. Họ đều có ý định sẽ lấy tôi làm vợ. Nhưng sau một thời gian đi lại với nhau, họ đều lặng lẽ ra đi. Có lẽ họ e ngại vì ham muốn của tôi quá cao, sẽ dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình (?!)”.

Đã trở thành thói quen, cứ tối đến là chị Nguyễn Thị H. (26 tuổi, Long Biên, Hà Nội) dắt xe ra khỏi nhà đi tìm “cảm xúc”.

Người yêu ở xa và chị H. luôn cảm thấy bức xúc, nhiều khi có cảm giác khó thở nếu không được làm “chuyện ấy” mỗi tối. Vậy là, chị tự tìm cho mình những người yêu ngắn hạn và dạt vào những khu nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai.

“Tôi không thiếu về vật chất, cái tôi cần mỗi ngày là hơi ấm và sự âu yếm của một người đàn ông” – Chị H. tâm sự. Chị cũng tỏ ra lo lắng: “Bạn trai tôi mà biết chuyện này, liệu anh ấy còn yêu tôi không?”

Vừa qua, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cũng vừa tiếp nhận trường hợp có những biểu hiện bất thường mà dân gian hay gọi là “cuồng yêu”.

Đó là cô gái Hà Văn L., quê ở Cao Bằng đang học năm thứ nhất tại một trường đại học ở Hà Nội. L.gầy gò ốm yếu, dễ bị kích động vì cho rằng mọi người không thương mình, hay khóc lóc, thích lần sờ các đồ dùng cá nhân của đàn ông, thích "đi lại" với đàn ông và dễ bị kích động với người khác giới.
 
Thích ngắm nội y phụ nữ

Không chỉ có nữ, nhiều người đàn ông cũng phải dắt xe đi tìm lạc thú theo thói quen hàng ngày. Nguyễn Văn H. (Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) là một kỹ sư ngành hoá chất, cũng từng có người yêu.

Sau khi H. chia tay với người yêu, nhiều người sống chung trong căn hộ với H. hoảng sợ vì người thanh niên này mắc bệnh thích ngắm nội y của chị em. Nhiều khi H. còn lấy trộm mang về phòng mình, không chỉ vậy, cứ đến tầm giờ đó, cậu lại tắt ngúm điện, đóng chặt cửa ngồi một mình trong bóng tối hoặc ra ngoài tìm “nguồn sống” cho mình.

Trao đổi về vấn đề này Tiến sĩ – Bác sĩ Dương Minh Sơn, khoa Ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương – Ban chấp hành hội Y học giới tính Việt Nam cho biết, những hiện tượng trên không phải hiếm và chủ yếu rơi vào người dậy thì.

TS Sơn kể về một nữ bệnh nhân 26 tuổi được người nhà đưa vào Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương vì bị đau tay, đau ngực. Khi vào đến viện, cô không cho y tá nữ xoa bóp mà chỉ đồng ý cho y tá hoặc bác sĩ nam xoa bóp cho mình.

Khi được nam bác sĩ thăm khám bệnh, nhanh như khắc, mắt cô sáng lên và cô cứ lẽo đẽo theo vị bác sĩ này. Hàng ngày cứ thơ thẩn quanh bệnh viện tìm thần tượng và đòi y tá dẫn đi tìm nam bác sĩ đó.
 
Theo Bee
Chia sẻ