Khổ như... vợ sếp
Có hôm tắc đường về muộn 10 phút, anh Tuấn đã thấy vợ ngồi ở bậc cửa, nước mắt ngắn nước mắt dài kêu than. Giải thích thế nào vợ cũng nhất định không nghe...
|
Sự tưởng tượng về những ông sếp bụng to cặp bồ cùng những cô gái chân dài ám ảnh chị Huệ ngày đêm. Cuối cùng, chị quyết chí dành thời gian chỉnh trang lại nhan sắc cho bằng thiên hạ. Từ hôm đó, tan giờ làm, chị Huệ lại hớt hả chạy đến lớp thể dục nhịp điệu thay vì về nhà cơm nước. Giờ giải lao, mấy chị em hỏi han chuyện chồng con với nhau.
Mấy bà bạn cứ xuýt xoa: “Ôi, trông em thế này không ổn đâu. Da mặt hơi xạm lại nhiều tàn nhang, làm sao sánh vai cùng chồng đi tiệc tùng được”. Rồi lại tích cực giới thiệu cho chị Huệ một cơ sở thẩm mỹ nghe nói rất uy tín, “đảm bảo sau hai lần chăm sóc, da em sẽ trắng mịn như da em bé”.
Tin vào quảng cáo, chị Huệ ra ngân hàng rút tiền tiết kiện để đầu tư vào nhan sắc, có thế mới giữ được chồng. Tuy nhiên, đẹp lên chưa thấy đâu chỉ thấy ngày hôm sau, da mặt hị Huệ bị dị ứng, nổi mẩn đỏ khiến anh Tùng phải giật mình hoảng hốt: “Sao em lại ra nông nỗi này?”. Giờ, chị Huệ đang tá hỏa tìm cách chạy chữa.
Chị My cũng mắc chứng “tự kỷ ám thị” từ khi chồng lên chức. Trước đây, chị rất thoải mái, thậm chí không bao giờ tỏ ra ghen tuông khi chồng đi sớm về muộn. Vậy mà không hiểu vì sao chị My luôn cho rằng anh Tuấn – chồng chị dạo này đang nghĩ cách lừa dối vợ.
Chị My căn ke chi tiết thời gian đi đường của chồng. Hôm nào cơ quan anh Tuấn có việc họp hành đột xuất, chị sẵn sàng tức tốc chạy đến ngồi chờ ở quán nước đầu cổng cho đến khi nào chồng xong việc mới thôi. Có hôm tắc đường về muộn 10 phút, anh Tuấn đã thấy vợ ngồi ở bậc cửa, nước mắt ngắn nước mắt dài kêu than. Giải thích thế nào vợ cũng nhất định không nghe, từ đó anh Tuấn bèn nghĩ ra một cách, nếu có lỡ gặp phải tắc đường, anh lập tức lôi di động ra quay, mang về nhà để chứng minh sự "trong trắng" của mình trước mặt vợ.
Có hôm, anh Tuấn lơ đãng để quên điện thoại ở cơ quan, đi giữa đường thì xe gặp trục trặc. Mải lo sửa xe, anh Tuấn quên cả việc gọi điện về nhà thông báo với vợ. Hậu quả, anh Tuấn trở về thấy nhà cửa vắng ngắt, chỉ thấy tờ đơn xin ly hôn đã được vợ ký để sẵn trên mặt bàn…