Khó lấy chồng vì quá thông minh

Vnexpress,
Chia sẻ

“Em cũng thèm lấy chồng lắm rồi, nhưng đợi mãi mà chẳng anh nào ‘lừa’ được. Có lúc nghĩ mình nên giả nai một tí cho đàn ông họ thích, nhưng không thể làm được”, Kim, 26 tuổi thổ lộ.

Tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Hà Nội) rồi về Hải Phòng nhận công tác ở tỉnh, Kim là cô gái xinh đẹp, năng động, cá tính và được nhiều chàng trai ngưỡng mộ. “Họ chỉ thích em thôi chứ bảo lấy làm vợ chắc lại chạy mất dép”, cô gái trẻ tếu táo.

Kim tâm sự, sau khi ra trường, cô cũng ở lại Hà Nội làm phóng viên tự do, viết bài cộng tác với vài báo, nhưng sau gần hai năm lăn lộn với nghề, cô thấy chán, lại bị bố mẹ “dụ” về quê, cô bỏ thủ đô về tỉnh luôn. Hiện tại, Kim đã có công việc ổn định, cũng liên quan đến truyền thông, tuyên truyền, và đang bị phụ huynh giục lấy chồng.

“Sau vài mối tình dở dang, em giờ ‘khôn’ và tỉnh táo lắm, nên có vẻ khó yêu. Mà buồn một nỗi, cứ gặp anh nào, nghe họ nói nửa câu đã đoán ra được 3-4 câu tiếp theo là gì, nên thấy nhàm. Biết các anh thích những em ngoan, hiền, mắt chữ A, mồm chữ O khi nghe anh nói, rồi thì ‘ô, a, thế ạ,..”, mình cũng định làm thế, nhưng chịu”, Kim tâm sự.

Cô kể, mối tình sâu đậm nhất của mình tan vỡ cách đây 2 năm, cũng vì chàng người yêu chê Kim... bướng. Chàng rất yêu cô, nhưng tính gia trưởng, không muốn Kim làm dáng, diện đồ bắt mắt, thể hiện hiểu biết, rồi buộc người yêu phải theo mình về quê mới cưới. “Em thì chán ngấy điệp khúc ‘em phải thế này’, em không được thế kia”, Kim nói.

Cô cho biết, thật ra, bây giờ cũng có nhiều chàng trai đến, nhưng họ đều rất ngại khi thấy Kim “cá tính” quá. Bản thân cô cũng cảm thấy mình quá hiểu đàn ông nên khó rung động. “Em cũng không muốn lấy người thua kém mình, còn người hơn, sao chẳng thấy họ đến”, cô nàng nói.

Giàu nghị lực, chăm chỉ, vừa qua tuổi 30, Dương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã là chủ một doanh nghiệp kinh doanh hóa mỹ phẩm. Với vốn liếng sắc đẹp và ngoại hình hiện có, cô là niềm mơ ước của nhiều bạn bè cùng lứa. Thế nhưng, chính Dương nhiều lúc lại ao ước có một mái ấm nhỏ như họ mà chưa được.

“Một hai năm về trước mình chẳng bao giờ lo nghĩ đến chuyện lập gia đình, vì chỉ ham việc, mê kiếm tiền, nhưng giờ bỗng thèm một bờ vai, để sau những giờ căng thẳng, những chuyến công tác được dựa vào, được vỗ về, yêu thương, nhưng có vẻ khó quá”, Dương tâm sự.

Cô cho biết cũng có nhiều người đến với mình, nhưng một nửa số đó là có ý không nghiêm túc, một số chàng trai trẻ, hay cấp dưới có vẻ quý mến nhưng lại tỏ ra ngại ngần, dè dặt khi nói tới chuyện hôn nhân.

“Bây giờ mình cũng thấy lo lo. Những anh thành đạt thì thích các em chân dài, trẻ trung cơ, các chàng tầm tầm thì tự ti, ngại với cao, một số săn đón lại có vẻ nhắm vào tiền hơn là bản thân mình”, Minh bộc bạch.

Trong một cuộc khảo sát của VnExpress.net gần đây với trên 1.100 nam giới, với câu hỏi “Bạn có thích lấy một cô gái thông minh, giỏi kiếm tiền hơn mình không?”, có tới gần một nửa số người tham gia nói họ thích lấy vợ giỏi nhưng lại sợ bị lép vế.

Cứ 10 người lại có hơn một người khẳng định họ sẽ không lấy những cô gái đó vì sợ bị vợ coi thường, số tương tự khác thể hiện, họ có thể yêu những cô nàng này nhưng sẽ không lấy làm vợ.

Với quan điểm này, anh Tuân (35 tuổi) làm việc tại khu công nghiệp Quang Minh, Vĩnh Phúc cho biết, hồi chưa lập gia đình, anh luôn bị hấp dẫn bởi các cô gái tự tin, thông minh, cá tính, nhưng lúc lấy vợ, anh lại chọn một cô công nhân may hiền lành, dịu dàng. “Trên đời nói chung chỉ có hai kiểu vợ, một là vợ ngoan, hai là vợ giỏi. Ngoan ở đây nghĩa là dễ bảo, hiền lành, biết nghe lời. Những cô đã giỏi rồi thì khó ngoan lắm. Mình cứ chọn cô vợ ngoan cho an toàn”, anh nói.

Lý giải điều này, nhà tâm lý Minh Hoa, chuyên viên tư vấn đường dây tâm lý 1088 TP HCM cho biết, tư tưởng coi đàn ông là trụ cột gia đình tồn tại từ thời phong kiến đến nay khiến đa số nam giới vẫn muốn lấy những người vợ “thua mình một cái đầu”. Họ vẫn thích mô hình gia đình truyền thông, trong đó người chồng là chủ, người vợ phải biết phục tùng và hy sinh. Vì thế, nhiều anh cảm thấy tự ti, thậm chí “dị ứng” khi đứng trước những cô gái mạnh mẽ, giỏi giang.

Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, người phụ nữ có nhiều điều kiện và cơ hội để phấn đấu trong sự nghiệp và thực tế họ đã chứng minh mình không thua kém nam giới trong nhiều lĩnh vực. Nhiều chị em đã nỗ lực để đạt được thu nhập, vị trí cao khi còn rất trẻ và họ xứng được xã hội cũng như người khác giới đánh giá đúng. Những người này thường cũng không chấp nhận bị áp đặt, kể cả trong môi trường công việc lẫn gia đình.

Nhiều người trong số họ sống thật với chính mình, luôn lạc quan, yêu đời, cởi mở và tạo cho mình nhiều cơ hội giao lưu, cuối cùng cũng tìm được “một nửa” đích thức, biết trân trọng, yêu thương và chia sẻ thực sự. Tuy nhiên, do độ “vênh” trong quan niệm giữa hai phái cũng khiến không ít cô gái thông minh, thành đạt trong sự nghiệp nhưng lại lận đận đường tình duyên.

Chuyên viên Văn Thanh Sĩ, Văn phòng TT&T, Đài 1088 TP HCM cho biết, có 3 kiểu tình yêu: tình yêu “nếu”, tình yêu “vì” và tình yêu “mặc dù”. Hai kiểu tình yêu đầu (nếu anh thông minh hơn, nếu em hiền dịu… hay vì anh tốt, vì em xinh) là kiểu yêu có điều kiện, dễ lung lay. Còn kiểu tình yêu “mặc dù” (dù em không xinh, dù anh không bằng em…) sẽ bền chặt nhất, khi người ta vượt qua mọi chênh lệch, rào cản để yêu và chấp nhận tất cả những cái tốt, cái xấu của nhau.

“Để lấy vợ, lấy chồng rất đơn giản, nhưng để sống đầu bạc răng long hạnh phúc với người bạn đời mình đã lựa chọn mới khó. Khi đó, cần sự yêu thương và chấp nhận nhau hoàn toàn. Những cô gái tài giỏi không cần phải chui vào cái vỏ ngây ngô hay tỏ ra kém cỏi hơn nhưng cũng cần học cách ứng xử khéo léo, tế nhị để không gây cảm giác bị ‘áp đảo’ cho phái mày râu. Nam giới cũng cần tự tin, thoáng hơn để không tự xây rào cản cho chính mình với những người khác giới thông minh, năng động”, các nhà tâm lý chia sẻ.

Chia sẻ