Khi vợ cũng “tình một đêm”

Nguyễn Hằng,
Chia sẻ

Tình một đêm có nghĩa là không yêu thương, không nhớ nhung, không ràng buộc, không trách nhiệm.

Thích thú với "tình một đêm"

Bạn bè dặn dò phải cẩn thận khi cưới Long, Đan cũng hồi hộp lo lo. Nhưng một đứa con gái mạnh mẽ như cô, những lo lắng đó sớm tiêu tan.

Xét về ngoại hình, anh chồng hơn đứt cô vợ. Long cao to lừng lững, khuôn mặt nam tính, đôi mắt hút hồn, cặp mày rậm, cùng bờ vai rộng. Trong khi cô vợ thì nhỏ thó, mắt một mí nhưng ghê gớm phải biết. 

Long không hiền nhưng trước vợ, anh như cục đất, vợ bảo gì cũng nghe. 

Bạn bè lo bởi chồng Đan quá đẹp trai, mà đàn ông đẹp lại có tiền, thiếu giống gì gái theo. 

Đan cười xòa: “Ôi, vào tay mình mà anh ta còn léng phéng được ư? Hơi khó đấy!”

Đan lao vào "tình một đêm" để trả thù chồng (Ảnh minh họa)

Rồi một ngày, cô nhếch mép cười gượng “Chết vì tội quá tự tin!”

Mới được tiến cử lên chức, cô phải đi công tác để bảo vệ dự án tại Hàn Quốc. Đi có 8 hôm, nhưng Đan như ngồi trên đống lửa vì nhớ chồng. Rồi bảo vệ xong, cô ba chân bốn cẳng đặt vé máy bay về thẳng. 

Hôm về, trời thật đẹp, nắng vàng rợp trời. Hân hoan bao nhiêu với kế hoạch làm chồng bất ngờ. Nào là về nhà nghỉ ngơi rồi cô sẽ ra chợ mua đồ ăn chờ chồng đi làm về.

Về nhà, Đan không tin vào mắt mình khi thấy ông chồng quý hóa đang ôm ấp một ả đàn bà lạ hoắc ngoài phòng khách. 

Chồng tái mặt ra sức xin lỗi vợ hết lời. Để hành lý đó, cô lẳng lặng bỏ đi. 

"Một người đàn bà ghê gớm như mình, chiều chồng như mình mà lại dễ dàng bị cắm sừng vậy ư?". Cô chua xót nghĩ.

Đan quyết mình sẽ thay đổi “Đời là mấy tí, phải hưởng thụ!” Cô lao vào những cuộc tình một đêm để trả thù chồng. 

Chán chồng, lần đi công tác nào cô cũng tham gia, không lần lữa như trước. Đợt này, cô đến Nga để dự hội thảo. Cô gặp Cường thật tình cờ trong một lần đi ngắm cảnh. 

Chỉ biết tên anh là Cường, không một số điện thoại, không một email liên hệ. Chỉ là trò chuyện liên tục trong 6 giờ đồng hồ không biết chán.
 
Không ai có ý định hỏi số điện thoại hay bất cứ một thông tin riêng tư gì, đại loại về tuổi tác, người yêu, gia đình, công việc... 
 
Và khi Đan đứng lên ra về thì nụ hôn bắt đầu. Kết thúc khi họ ở khách sạn gần đó. 

Đan thấy thích thú, bản năng đã thúc giục cô sa vào những chuyện tình một đêm. 

Dứt ra không dễ!

Khi vướng vào tình một đêm, chẳng ai đặt ra câu hỏi: ngày mai sẽ thế nào? Tình một đêm có nghĩa là không yêu thương, không nhớ nhung, không ràng buộc, không trách nhiệm. 
 
Những người "tình một đêm" thường là để tìm sự thỏa mãn nhu cầu, không cần biết có vi phạm chuẩn mực đạo đức nào đó hay không. 
 
Giới trẻ ngày càng có nhu cầu tìm những mối quan hệ mới để giải tỏa bức xúc, để chia sẻ, tâm sự. Một cuộc tình thoáng qua không làm người ta nặng nề, trái lại, nó giúp con người (kể cả nam lẫn nữ) được "đổi gió", có cảm giác mới mẻ hơn, hưng phấn hơn.
 
Chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Giang (Trung tâm tư vấn Tình yêu Tình dục thành phố Hà Nội) cho rằng hiện nay, khá nhiều cô gái mắc bệnh từ chuyện "một đêm" này. Nhiều người bị nhiễm HIV mà nguyên nhân chủ yếu là qua tình một đêm, đơn giản vì họ không biết gì về đối tác của mình. 
Chia sẻ