Khi giận dỗi, vợ chồng tôi giải quyết bằng cách yêu

,
Chia sẻ

Đã 10 năm nay chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, mặc dù cũng có đôi lần giận dỗi. Và hầu như mỗi lần có giận dỗi chúng tôi lại giải quyết bằng một buổi tối ngọt ngào.

Chồng tôi năm nay 44 tuổi, tôi kém 10 tôi, chúng tôi xây dựng gia đình sắp tròn 10 năm, có 2 cháu gái. Chồng tôi là bác sĩ, tôi là nhân viên văn phòng. Chúng tôi có một công việc bình thường, cuộc sống hằng ngày cũng rất bình thường. Đã 10 năm nay chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, mặc dù cũng có đôi lần giận dỗi (nhưng cũng chỉ được nửa ngày là cùng). Và các bạn có biết không, hầu như mỗi lần có giận dỗi nhau chúng tôi lại giải quyết bằng một buổi tối ngọt ngào, thế là mọi giận dỗi lại tan biến hết.

Mặc dù chúng tôi chỉ quen nhau khoảng 3 tháng là đã quan hệ với nhau. Tôi có thai luôn sau khi quan hệ, thai được 2 tháng chúng tôi cưới nhau. Thực sự tôi cũng không hiểu được nếu thiếu sex tôi sẽ thế nào. Bởi vợ chồng tôi luôn sống có sex hằng ngày, hằng tuần. Nói vậy để các bạn hiểu, khi tôi có thai (cả hai lần) chúng tôi vẫn quan hệ với nhau bình thường (tuần 1-2 lần) và đến tận tháng thứ 8, thứ 9.
 

Có điều khi có thai thì thời gian ít hơn, và nhẹ nhàng hơn. Sau khi sinh chỉ 6 tuần là chúng tôi lại sinh hoạt vợ chồng bình thường. Chưa bao giờ con cái, hay công việc, hay chuyện gì làm gián đoạn cuộc sống vợ chồng chúng tôi.

Về vấn đề sức khỏe, chúng tôi cũng bình thường. Nhưng được cái chồng tôi rất hiểu tầm quan trọng của sex đối với sức khỏe của cả hai vợ chồng (đặc biệt là sức khỏe tinh thần), và chúng tôi cũng luôn khát khao nhau. Mặc dù tôi nghĩ cũng đôi lúc không tránh khỏi có những hôm cũng thấy nhàm chán. Nhưng có lẽ cả hai vợ chồng đều muốn thể hiện tình yêu tha thiết của mình với người kia thông qua sex.

Có lẽ đạt được sự hòa hợp đó lên chúng tôi có thể chia sẻ được mọi điều trong cuộc sống. Cả hai đều luôn thấy không thể sống thiếu được nhau. (Mặc dù anh ấy cũng ít nói, không hay thể hiện tình cảm của mình bằng lời nói, đôi khi cũng khó tính. Nhưng tôi luôn hiểu anh, hiểu tình cảm anh dành cho tôi lớn đến thế nào).

Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn, đúng là sex rất quan trọng với cuộc sống vợ chồng. Một người bình thường như chúng tôi (chúng tôi đều nhận thấy mình cũng chỉ có nhu cầu bình thường, bởi chồng tôi làm bác sĩ tiếp xúc nhiều người nên biết, rất nhiều người có nhu cầu sinh lý cao hơn chúng tôi rất nhiều), lấy nhau đã 10 năm đến bây giờ hiện tại chúng tôi vẫn quan hệ được tuần 2-3 lần.

Mặc dù chúng tôi cũng chỉ theo cảm hứng tình cảm chứ không theo một lịch, hay thời gian biểu gì. (Có lúc vào sáng sớm, hay buổi trưa, nhưng chủ yếu vào buổi tối). Sẽ hạnh phúc biết bao, sau khi yêu nhau, hai vợ chồng ôm nhau ngủ ngon lành. Có thời gian vừa sinh xong tôi rất béo, hay có những lúc công việc bận rộn nhưng chúng tôi vẫn duy trì một cuộc sống vợ chồng đầy đặn, thường xuyên.

Qua đây, tôi cũng rất muốn các bạn hãy cùng chồng (hay vợ) mình mạnh dạn trao đổi thẳng thắn với nhau, cùng nhau đến gặp bác sĩ. Bởi theo quan niệm của chồng tôi (một bác sĩ) cuộc sống của người không có sex đều là bất bình thường. Sẽ là rất thiệt thòi cho các bạn, nếu như khi còn trẻ các bạn không được hưởng một cuộc sống no đủ về tâm, sinh lý. Tôi nghĩ đó cũng là một nửa không thể thiếu được của cuộc sống vợ chồng.

Có thể vợ chồng tôi may mắn không bị một trục trặc nào trong vấn đề sex (rất thoải mái, không đau đớn, gò bó), nhưng tôi nghĩ vấn đề nào cũng có cách giải quyết. Và cũng chỉ có chính mình mới giải quyết được cho mình mà thôi. Rất cảm ơn các bạn đã chia sẻ cho chúng tôi thấy được rằng còn rất nhiều vấn đề mà trong cuộc sống nhiều người phải âm thầm chịu đựng. Mong các anh chị trong hoàn cảnh đó có đủ nghị lực vượt qua và tìm ra được giải pháp tốt nhất cho mình.
 
Giao vien
Vnexpress
Chia sẻ