Khi các chàng... giữ mình

,
Chia sẻ

Người ta vẫn khuyên các cô gái giữ mình cho đến khi lấy chồng. Nhưng không ai khuyên các chàng trai tránh việc ăn cơm trước kẻng.

Vậy nếu một anh chàng tuyên bố “sẽ để dành “lần đầu tiên” cho đêm tân hôn!” có là hiện tượng hiếm hoi và kỳ cục đối với xã hội hiện đại?

Yêu thức thời là phải “hết mình”?

Thực tế việc quan hệ trước hôn nhân đã trở nên phổ biến trong giới trẻ VN.

Ngày nay, tình yêu trong sáng bị lu mờ bởi tư tưởng có “hết mình” mới gọi là yêu “thức thời”. Có khi nào bạn trẻ tự hỏi: sự mộng mị của nhục cảm là việc hòa hợp thật sự của hai tâm hồn, hay chỉ là sự thỏa mãn các nhu cầu của bản thân?
 

Hạnh phúc không hề gắn mác “lỗi thời”

Chuyện tình yêu của Vinh và Vy là một hiện tượng hiếm. Lúc mới quen, nghe chị em bạn gái bảo phải cẩn thận với những chàng thiếu gia như Vinh, Vy đã luôn đặt mình trong trạng thái cảnh giác cao độ. Nhưng trái với lo lắng của Vy, tình yêu giữa hai người không vương mùi nhục thể. Vinh thẳng thắn bày tỏ quan điểm không quan hệ trước hôn nhân và dĩ nhiên là được Vy ủng hộ nhiệt tình.

Sau ba năm yêu nhau, cùng giúp nhau xây dựng sự nghiệp vững chãi, họ đã có một kết cục hạnh phúc với chuyện tình, mà theo Vy kể, là lãng mạn không thua phim Hàn Quốc. Vy nói phải cảm ơn Vinh rất nhiều vì đã giúp cô giải tỏa những lo lắng mà thoải mái yêu đương cũng như xây dựng sự nghiệp, trong khi vài cô bạn cùng trường thi thoảng nghỉ học do “đau ốm” vì đi giải quyết hậu quả.

Vinh không ngần ngại chia sẻ: “Có thể phương cách yêu của bạn khiến người khác đánh giá bạn lạc hậu hoặc hiện đại. Song tôi chắc chắn hạnh phúc không bao giờ gắn kèm với khái niệm lỗi thời”.

Có kiêng có lành

Câu nói “Con gái có thân thì phải biết giữ” vẫn được ông bà ta nhắc nhở con cháu xưa nay. Nhưng đàn ông mà giữ mình thì ít được nhắc đến. Nên họ dễ trở thành của hiếm, dễ bị các “chiến hữu” khiêu khích, chê bai cổ lỗ sĩ, thiếu kinh nghiệm, nhát gan hoặc thậm chí bị nghi ngờ về giới tính...

Nhiều người đã bật cười trước câu lý giải hài hước của Nguyên Khoa về chuyện giữ mình: “Tình yêu nào mù quáng thì mới phải sờ mó”. Anh chàng kỹ sư tin học 27 tuổi này cũng kiên quyết không phá rào trước hôn nhân để giữ gìn mối tình trong sáng với người yêu quen từ hồi vừa tốt nghiệp đại học. Khoa cho rằng nên nghiêm túc trong tình yêu vì hạnh phúc tương lai của cả hai người. Sự mạo hiểm có thể đem đến những trải nghiệm mới, nhưng khả năng hưởng trái đắng cũng sẽ tăng cao. Vậy nên tốt nhất “có kiêng có lành”.

Nhận thức được hành vi của mình và cẩn thận trước khi quyết định “xé rào” không những thể hiện trách nhiệm mà còn là sự tôn trọng với người yêu. Đó không phải là những đức tính mà bất kỳ người con gái nào cũng muốn chồng mình có được hay sao? Hơn nữa, trong thời đại mà việc nạo phá thai đã trở thành một vấn nạn, thì việc giữ gìn cho nhau khi yêu cũng góp phần giúp hạn chế những tác hại về lâu dài đối với sức khỏe cũng như tinh thần của chị em.

Quan hệ tình dục trước hôn nhân có thể giúp bạn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông với bạn bè, nhưng có chắc nó không kéo theo những hệ lụy khôn lường? Khi ranh giới của miền trong lành bị phá vỡ, bạn có kiểm soát nổi và ngăn chặn được những tác hại suốt chiều dài cuộc đời?

Hiển nhiên một tình yêu trong sáng sẽ không bao giờ đem lại những mối nguy rình rập cho tương lai của những bạn trẻ đang yêu.
 
* Huỳnh Uyển Vy (25 tuổi, Hà Nội): Các anh này sẽ bảo thủ đấy!
 
“Mình vừa thích mà cũng vừa thấy sợ mấy anh chàng kiểu này. Thích là vì suy nghĩ của họ thật sự làm mình ngạc nhiên và cảm mến. Giữ gìn cho người yêu, xây dựng mối quan hệ một cách chân thành và nghiêm túc chứng tỏ anh ấy là người chín chắn và biết quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, có một chút lo lắng, có thể những anh chàng dạng này cũng sẽ rất bảo thủ đấy. Họ giữ gìn cũng có nghĩa là họ đòi hỏi người yêu phải như thế. Liệu họ có chấp nhận một người vợ không còn trong trắng?”.
 
* Đỗ Thu Quyên (28 tuổi, TP.HCM): Dù sao vẫn phải thử trước
 
“Nếu phải chọn một người làm chồng, tôi sẽ băn khoăn liệu tôi và anh ấy có hợp nhau trong chuyện đó hay không. Lẽ dĩ nhiên hôn nhân và yêu đương có sự khác biệt, nhưng tôi thích cưới một người chồng chững chạc và hiểu biết về “chuyện vợ chồng” hơn là một cậu bé trong thân thể một người đàn ông trưởng thành. Tuy vậy, phải công nhận thật khó tìm ra một anh chàng “ăn kiêng” như thế thời buổi này. Dù sao vẫn phải thử trước, nhỡ đâu anh ta đồng tính thì sao?”.
 
* Phạm Khánh Ngọc (20 tuổi, Bình Dương): Giữ gìn là chuyện nên làm
 
“Những bạn trai như thế thời này quả là hiếm. Không ít lần người yêu mình đòi vượt rào. Từ chối một hai lần thì không sao, nhưng đến lần thứ ba trở đi tự nhiên mình cảm thấy mối quan hệ đã dần mang màu sắc lợi dụng. Thực tế việc vượt rào sẽ thay đổi hoàn toàn mối quan hệ, tình cảm cũng như cuộc sống của bạn. Vì thế, giữ gìn là chuyện nên làm“.
 
* Đỗ Văn Chinh (25 tuổi, Hà Nội): Nhịn đi cho nó lành!
 
“Tôi không ngạc nhiên trước những anh chàng còn “trong trắng” dù tôi không thuộc về phe họ. Tôi và vợ hiện tại từng ăn cơm trước kẻng, mang bầu rồi mới cưới. Mà hồi ấy tôi mới 20, nếu không bị phụ huynh ép thì có lẽ giờ vẫn lông bông hoặc tự do bay nhảy. Vài cậu bạn, cậu em của tôi thỉnh thoảng hỏi ý kiến về vấn đề tế nhị này. Tôi đều khuyên: “Nhịn đi cho nó lành, kẻo lại vấp phải đau thương khi chưa đủ trình độ để giải quyết“.

Theo Tuổi trẻ

Chia sẻ