Hóa ra, chơi với con cũng là một cách giúp vợ

,
Chia sẻ

Trong lúc chờ vợ làm cơm, anh tắm rửa cho con, chơi với con… "Hóa ra chơi với con đã là một cách phụ vợ”. Anh Hùng cười nói.

Tan sở, anh Đức Hùng (Đống Đa, Hà Nội) tranh thủ về sớm đón con từ lớp mẫu giáo. Đều đặn hàng ngày, anh nhận công việc đưa đón con đi học, việc mà trước đây vợ anh thường đảm nhận. “Trước đây, sáng vợ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, rồi vợ lại tất bật chuẩn bị đồ cho con đi học, đưa con đến lớp, chiều lại đón con về, đi chợ, nấu cơm. Một ngày cứ xoay như chong chóng nhưng không lúc nào thấy vợ kêu mỏi mệt. Định xắn tay áo giúp vợ  thì đi chợ không quen, chẳng biết mua gì, nấu cơm không nổi. Nghĩ ra cách duy nhất để giúp vợ là chơi với cu Bin”.

Từ ngày đó, sáng anh đợi vợ cho con ăn, rồi đưa con đến trường, chiều anh đón cu Bin để vợ có thời gian đi chợ nấu nướng. Trong lúc chờ vợ làm cơm, anh tắm rửa cho con, chơi với con… “Bằng cách đơn giản đó, bà xã có thêm thời gian nghỉ ngơi, lạ lùng nữa vợ bỗng dưng ít cáu hẳn, lúc nào cũng dịu dàng. Hóa ra chơi với con đã là một cách phụ vợ”. Anh Hùng cười nói.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, anh Hùng vẫn thường xuyên lau nhà, nhặt hộ vợ mớ rau, cắm hộ vợ nồi cơm…Những việc nhỏ nhặt đó khiến chị Lan, vợ anh rất vui: “Được chồng hiểu, chia sẻ gánh nặng cuộc sống với mình, dù là những việc nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm chị em phụ nữ chúng tôi cảm thấy hạnh phúc”.

Chơi với con cũng là cách giúp vợ đỡ bận rộn

Thấy con suy dinh dưỡng, nhiều ông bố ở TP HCM ẵm bé đến bệnh viện để  học nấu ăn. Tâm nguyện của họ là con sớm “có da có thịt” và được lớn lên trong tình yêu thương.

Lớp học dinh dưỡng cho trẻ nhỏ ở Trung tâm Dinh dưỡng TP HCM thường chật kín người. Đa phần đến học lại là những ông bố với lí do đơn giản “phụ vợ một tay”.

Nhìn những ông bố trẻ vụng về cắt thịt, nấu bột, lại có người cầm giấy lẩm nhẩm học thuộc các loại vitamin có trong rau củ, ai cũng buồn cười. Anh Hoàng (Q Tân Phú, TP HCM) tâm sự: “Cháu đã 11 tháng tuổi mà chỉ có 8 kg. Nhìn xót ruột quá! Bà xã quá bận với công việc nên tôi phải học cách nấu ăn để có thể giúp vợ một tay. Tôi có nghe bác sĩ cảnh báo nhiều trẻ suy dinh dưỡng hiện nay không phải do thiếu ăn mà do phụ huynh không có kiến thức”.

Cũng taị lớp học tiền sản (333 Cầu Giấy, Hà Nội) dành cho các bà mẹ tương lai, nhiều ông bố trẻ cũng đăng kí tham dự. Anh Lam (Nguyễn Khang, Hà Nội) cho hay: “Để chào đón bé yêu đầu lòng, hai vợ chồng tôi cùng học những kĩ năng cơ bản để chăm sóc bé. Nhưng để vợ vò võ chăm con mọn một mình thì khổ lắm. Mình cũng nên biết để chủ động giúp bà xã, đó là cách chia sẻ sự vất vả với vợ thiết thực nhất”.

Những ông chồng lười thường truyền tai nhau câu chuyện vui bên bàn nhậu: nếu vợ sai rửa chén thì hãy làm bể một cái chén, nhớ lựa cái chén nào đẹp, đắt tiền một chút; nếu vợ sai nấu cơm thì phải nấu sao cho khét; vợ sai giặt đồ thì vui lòng đừng giặt với xà phòng, cứ để vết bẩn còn nguyên... Bảo đảm vợ cạch tới già, không dám sai đến lần thứ hai…

Nhưng đó là lí lẽ bên bàn nhậu. Trong cuộc sống, để giữ cho hạnh phúc gia đình được bền lâu, chia sẻ với vợ nỗi lo toan, vất vả là điều nên làm. Chẳng nhiều nhặn gì đâu việc bỏ thời gian uống cà phê, xem ti vi để chơi đùa với con, năm mười phút cắm hộ vợ nồi cơm, nhặt mớ rau, bắc xoong nước…Chia sẻ bớt công việc với vợ, không mất mát gì đâu, chỉ thêm điểm trong mắt vợ thôi, lại vui cửa vui nhà.

Đinh Liên
Chia sẻ