Hạnh phúc mong manh

Theo PNVN,
Chia sẻ

Cô ngượng ngùng nhìn chồng cười xòa. Hạnh phúc vẫn còn nguyên trong lòng bàn tay cô. Nhưng nó thật mong manh với 2 người phụ nữ khác...

Nhìn chồng ngủ ngon sau mấy ngày đi công tác trở về, vòng tay còn ôm chặt cô con gái, Mai mỉm cười hạnh phúc. So với những đứa bạn đang lục đục trong hôn nhân, cô cảm thấy mình thật may mắn.

Đang mơ màng với dòng suy nghĩ ngây ngất đó thì Mai nghe thấy tiếng tít tít báo tin nhắn từ máy của chồng. 12 giờ đêm mà còn có ai nhắn tin cho anh? Biết đâu, có công việc gấp thì sao? Quay sang vẫn thấy chồng đang say giấc nồng, cô tò mò mở tin nhắn. Cô bất ngờ khi bắt gặp một tin nhắn ngắn gọn, không để lại nhiều thông tin:

- Sao anh lại tắt máy?

Kiểm tra máy thứ 2 anh để trong tủ thì thấy anh tắt thật. Cô định đi ngủ tiếp nhưng ý nghĩ làm cho “ra nhẽ” cứ ám ảnh, cô “liều mạng” nhắn lại một tin rất chung chung: Có việc gì đấy?

1, 2 phút không thấy tin nhắn quay trở lại, vừa định chợp mắt thì tiếng tít của tin nhắn lại vang lên. Cô vội vàng mở ra đọc:

- Nhắn tin anh không trả lời còn tắt máy, em không ngủ được. Em lúc nào cũng chỉ yêu anh. Sao anh không hiểu lòng em?

Trời đất như sụp đổ dưới chân Mai. Mọi thứ anh dành cho cô từ trước tới nay là giả dối sao? Cô định gọi anh dậy để làm rõ mọi chuyện. Thế nhưng, nén lại lòng mình để xem tình cảm của hai người đang ở mức độ nào.

- Anh mệt quá nên ngủ sớm. Anh vừa cho con bé ngủ. Sao giờ này em còn chưa ngủ à?
 
Hạnh phúc mong manh

Vừa nhắn, cô vừa hồi hộp chờ đợi... Từ lâu nay, anh vẫn chăm chút cho gia đình, vẫn ăn cơm ở nhà đều đặn, vẫn quan tâm, thương yêu vợ con.

- Anh có biết em đi với mọi người mà em cứ nhớ tới anh không? Mẹ con em luôn nhắc đến anh.

Cô thực sự choáng váng. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã không còn là của riêng cô thật rồi. Cô quyết định “theo dõi” cuộc tình của chồng với bồ bằng một phép thử:

- Anh nghĩ rồi, chuyện chúng ta khó có thể đi đến đâu. Anh thì không thể bỏ được gia đình, mà cứ kéo dài tình trạng này thì thiệt thòi, tội nghiệp cho em quá.

Nhắn tin đấy, cô cũng mong mình có một cơ hội và muốn kiểm nghiệm sức nặng tình yêu của họ đi đến đâu.

-Ý anh muốn dừng lại với em ở đây phải không?

Anh có người khác rồi sao? Trời đất, cô ta cũng là người không vừa đây. Không thể để cho cô ta nhiều hy vọng:

- Em biết anh rất yêu con, anh không thể quan tâm tới em thường xuyên, lâu dài được.

- Em chỉ cần được anh yêu thôi. Em hứa từ giờ trở đi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến kinh tế của anh nữa. Đừng bỏ rơi em anh nhé!

Trời ơi, còn hỗ trợ cô ta về kinh tế nữa. Anh ấy vẫn đưa lương cho mình đầy đủ mà. Thì ra vẫn có nhiều khoản thu nhập thêm giấu mình? Kiểu gái như thế này thì phải kiên quyết thôi:

- Nhưng anh không đang tâm. Trong khi ngày ngày anh quây quần với vợ con thì em lại ở cảnh một mình. Em hãy tìm cho mình người phù hợp hơn.

- Tại sao chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi mà anh lại có sự thay đổi nhanh vậy?

Trời ơi, tưởng anh ấy đi công tác, ai ngờ lại đi gặp người tình.

- Anh lo lắm, chỉ sợ vợ anh phát hiện thì cô ấy không để yên.

- Cái quan trọng là anh còn tình cảm với em không? 1 tháng mình gặp nhau một lần, mình chỉ liên hệ điện thoại với nhau ban ngày thôi, buổi tối trở về gia đình, anh vẫn là người chồng tốt mà.

Thì ra cách anh lừa dối cô là vậy. Đúng là đàn ông tham lam, vừa muốn có gia đình, vừa muốn có bồ... Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, cô chỉ biết chúc người tình của chồng ngủ ngon.

Cả đêm cô không chợp mắt. Thấy chồng vừa ngủ dậy, cô đưa máy cho anh đọc, mắt vẫn còn sưng húp, giọng cô run run: anh đừng nói gì thêm nữa. Tôi sẽ giải thoát cho anh đến với cô ấy.

Tưởng chồng đọc tin nhắn xong sẽ tái mặt, không nói lên lời. Ai ngờ, anh cười vang:

- Đúng là vợ mình đa nghi quá. Bà này là đối tác của công ty anh, năm nay gần 60 tuổi, nhà bà ấy ở Yên Bái, chắc bà ấy gửi tin nhắn cho bồ nhưng lại gửi nhầm vào máy của anh. Nếu không tin thì em gọi điện luôn cho bà ấy.

Người nghe có giọng ồm ồm của tuổi trung niên. Khi nghe cô hỏi, “tình địch” mới khai do tên của bồ trùng với tên của chồng cô nên nhắn nhầm. Cô ngượng ngùng nhìn chồng cười xòa. Hạnh phúc vẫn còn nguyên trong lòng bàn tay cô. Nhưng nó thật mong manh với 2 người phụ nữ khác...

Chia sẻ