Hai lối sống, hai cuộc đời!

Mưa Ngâu,
Chia sẻ

Ngân với lối sống buông thả, nhanh chóng "bập" vào các mối quan hệ qua đường để tìm vui và mưu cầu cả vật chất.

Trong xóm trọ ấy tình cờ có 2 người phụ nữ là hàng xóm của nhau. Họ đều đã từng qua một đời chồng và đang nuôi con một mình. Ngân và Phương -  mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nhưng có một điểm chung là đều lấy phải một người chồng không ra gì, bất đắc dĩ phải ly hôn, đem con đến xóm trọ này tạo lập cuộc sống mới.

Có lẽ vì có sự đồng cảm, lại là hàng xóm nên Ngân và Phương khá thân thiết. Có gì họ cũng giúp đỡ, chia sẻ. Nhưng trong quan điểm sống và cách nghĩ thì 2 người lại trái ngược nhau hoàn toàn.

Ngân cho: “Đàn bà đã một đời chồng, mấy ai có cơ hội làm lại, nhất là lại đèo bòng thêm đứa con nữa thì người đàn ông nào đủ bao dung để đón nhận cả mẹ cả con. Thôi đằng nào cũng vậy, tội gì không sống thoải mái, ăn chơi tẹt ga đi nghĩ ngợi làm gì cho mệt đầu. Trước có chồng, ừ thì còn bảo sống tử tế vì chồng vì con, giờ chồng chả còn, ‘giữ’ cho ai, cần gì phải 'giữ'?”.

Vì thế, Ngân sống buông thả, nhanh chóng "bập" vào các mối quan hệ qua đường để tìm vui và mưu cầu cả vật chất. Đối với người đàn bà đã ly dị lại có vẻ đẹp mặn mà của gái một con như Ngân, nếu muốn kiếm lại một tấm chồng tốt thì còn khó chứ cặp kè tìm vui thì có vô vàn kẻ xin chết.

Bởi thế, 2 người cùng làm công ăn lương như nhau nhưng phòng trọ của Ngân đồ đạc tiện nghi chẳng thiếu thứ gì. Quần áo Ngân chất đầy một tủ. Trong đó có nhiều đồ đắt tiền mà với mức lương sàn sàn nhau của 2 người, có mơ cũng chả dám mơ huống chi là cả gan mua về mặc. Trong khi đó ở bên phòng Phương thì đơn sơ và giản dị, hầu như chỉ có đồ dùng thiết yếu, việc ăn uống, sinh hoạt của 2 mẹ con cũng đạm bạc hơn nhiều.

Mỗi lần được bồ dẫn đi ăn ở những nơi sang trọng hay mua được đồ gì mới, Ngân đều đem khoe Phương: “Bạn giữ đức hạnh cho ai? Gái một đời chồng rồi còn gì để mất nữa đâu mà giữ kinh thế? Cứ chơi bời đi, tận hưởng cuộc sống và nhân lúc còn trẻ kiếm chác lấy vốn dưỡng già sau này, chứ như bọn mình lương ba cọc ba đồng thế này thì bao giờ mới có vài đồng để ra!”.

Những lúc ấy, Phương chỉ cười lắc đầu: “Thực sự tớ đã quá chán nản với một cuộc hôn nhân nhiều nước mắt và đau khổ rồi. Giờ đây chỉ muốn sống bình yên nuôi con thôi! Là tớ hiện tại chưa sẵn sàng, biết đâu một ngày nào đó tớ cũng sẽ yêu lại thì sao...”.

Hai lối sống, hai cuộc đời! 1
Ngân chìm đắm vào vòng xoáy của những mối quan hệ không rõ ràng (Ảnh minh họa).

Là phụ nữ, tất nhiên Phương cũng khao khát yêu và được yêu. Nhưng cô sẽ không vì mình đã từng li dị mà bán rẻ và coi nhẹ tình cảm của bản thân mình, đặt bừa phứa vào những kẻ không xứng đáng. Phương không tán đồng với lối sống buông của Ngân khi Ngân chìm đắm vào vòng xoáy của những mối quan hệ không rõ ràng như vậy.

Trong số những người qua lại với Ngân, có nhiều người đã có gia đình đề huề rồi, muốn ra ngoài tìm của lạ. Phương đã có lần chân thành khuyên bạn nhưng Ngân không cho là phải nên Phương cũng thôi, vì suy cho cùng thì mỗi người đều có một quan niệm sống khác nhau và sẽ phải tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm.

Một ngày đầu đông, xóm trọ của Ngân và Phương có một vụ ầm ĩ khiến ai cũng xôn xao bàn tán. Đó là Ngân bị đánh ghen. Vợ của người đàn ông đó đến tận chỗ ở của mẹ con Ngân để chửi mắng, đánh đập và đe dọa, bắt Ngân ngay lập tức chấm dứt với chồng bà ta. Ngân xấu hổ và nhục nhã vô cùng, gục đầu vào vai Phương khóc nấc lên.

Đều là phận đàn bà với nhau nên Phương thương Ngân lắm, nhưng cô cũng hy vọng đây sẽ là bài học để Ngân không còn dính líu vào những mối quan hệ nhập nhằng kiểu này nữa, từ bỏ lối sống buông thả đi.

Thế nhưng, Ngân chỉ chấm dứt với người đàn ông ấy chứ không thể kìm được lòng ham muốn qua lại với những kẻ khác. Có lẽ cô không thể sống cô đơn, thiếu thốn tình cảm và quan trọng hơn là, cô đã quen với cuộc sống dư dả vật chất, giờ quay lại sống khổ sở và co kéo từng đồng như Phương làm sao mà Ngân chịu thấu. Không bao lâu sau, Ngân đã trở về nếp sống cũ. Nhìn bạn, Phương cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

Khoảng đầu năm sau đó, cả xóm trọ lại được một phen ngỡ ngàng, xôn xao bàn tán. Đó là Phương lên xe hoa. Chồng Phương không ai khác là Hưng - người đàn ông ở cùng khu phố nơi 2 người thuê trọ. Nhiều lần Ngân và Phương đi làm cũng gặp anh dắt xe ra đi làm.

Ngân biết tin cũng bất ngờ. Vì Hưng tuy cũng từng có một đời vợ nhưng chưa có con. Hưng lại có nhà cửa đàng hoàng, là trai thành phố chính hiệu, công việc ổn định, tính tình cũng được mọi người xung quanh khen ngợi. Một người như vậy lại để ý Phương - dân tỉnh lẻ, còn đèo bòng thêm một đứa con gái.

Nhưng sự thật chỉ có mình Hưng biết. Anh đã để ý đến Phương và Ngân từ lâu. Vì ngày nào anh chẳng nhìn thấy 2 cô đi làm, đưa con đi học. Dần dà anh cảm mến Phương bởi sự chịu thương chịu khó, đức hạnh, dịu dàng của cô. 

Một lần trong đời anh đã lấy phải người vợ không ra gì nên anh rất trân trọng những người phụ nữ như Phương, mặc dù cô đã li dị, được tự do nhưng vẫn sống chuẩn mực, dành hết tình cảm cho con chứ không mưu cầu niềm vui riêng cho bản thân bên những mối quan hệ phù phiếm. Phương nhất định sẽ là một người mẹ, người vợ tốt - anh nghĩ vậy.

Phương lấy chồng, 2 người không còn sát vách nhưng vẫn có thể coi là hàng xóm. Mỗi sáng đi làm, mỗi tối đi chơi về, Ngân đều đi qua căn nhà sáng ánh đèn, ấm áp hạnh phúc của Phương. Phương đã tìm cho mình được bến đỗ bình yên mới còn Ngân vẫn mải miết với những người đàn ông không bao giờ muốn ở lại.

Một vài năm nữa, khi nhan sắc tàn phai, chỉ sợ những kẻ qua đường đó cũng chẳng còn thiết tha với cô nữa. Và khi ấy, số phận Ngân rồi sẽ ra sao...?



Chia sẻ