Gửi chồng nhân kỷ niệm một tháng ngày cưới

,
Chia sẻ

Em bảo nụ hôn đầu rất ngọt anh ạ, anh chỉ cười ôm em ngọt không kém.

Chồng à!

Ngày yêu nhau thi thoảng em gọi anh với từ như vậy, anh bảo gọi vậy già lắm. Thế mà qua hơn 7 năm yêu nhau cuối cùng thì em cũng cho chồng (già) của em một kết thúc có hậu. Hai đứa mình đã có một lễ cưới tại thánh đường nhà Chúa, thật thiêng liêng và đáng nhớ. Không phải là con chiên theo đạo gốc nhưng vì tình yêu chồng đã vượt qua tất cả để học giáo lý, lời chúa, hoàn thành một cách tuyệt vời.

Và hôm nay, ngày 29/05/2010 đúng một tháng ngày mình làm lễ cưới, nơi có chúa, mẹ Maria, vị cha già đáng kính cùng toàn thể dân chúa chứng kiến mình nên vợ thành chồng theo luật giáo hội. Đúng một tháng một ngày kỷ niệm mình trở thành vợ chồng với sự công nhận của pháp luật do chú Niên và chị Trang làm thủ tục đăng ký kết hôn cho mình tại ủy ban nhân dân xã Yên Tập theo giờ hoàng đạo anh nhỉ.

Và kỷ niệm gần 8 năm mình trao nhau nụ hôn đầu với nick name nuhondau1507, em bảo anh nụ hôn đầu rất ngọt anh ạ, anh chỉ cười ôm em ngọt không kém. Mình đã yêu nhau như thế và nên vợ thành chồng theo pháp luật, luật hội thánh, ai cũng mừng đặc biệt là 2 mẹ và bố chúng mình anh nhỉ.
 

Mình cùng nhau gây dựng cơ ngơi từ hai bàn tay trắng, vay mượn mãi cũng được chị dâu của chồng ủng hộ 7 triệu làm vốn. Em thật không ngờ chồng lại có ý chí vượt khó cùng em đến thế. Đã có lần em kể cùng chồng ước mơ duy nhất của em là trở thành giám đốc trả lương cho nhân viên, không ngờ chính câu nói đó đã bắt đầu tất cả. Chồng đã cùng em vượt bao ngã rẽ, mình cặm cụi làm việc như kiến xây tổ.

Một năm trôi qua mình có cửa hàng nhỏ và em vẫn đi làm lấy kinh nghiệm quản lý, một mình chồng trông cửa hàng và chăm lo cho nó như đứa con đầu lòng. Mình kinh doanh mặt hàng máy tính, cái tên DH COMPUTER ra đời từ đó. Một năm 2 tháng trôi qua mình đã có điều kiện và nhu cầu mở rộng kinh doanh em quyết định thành lập công ty và cũng từ đó domain www.maytinhbanbuon.com được mua về, cũng một mình chồng ngày đêm tìm tòi thiết kế vậy mà trông rất đẹp.

Máy tính Minh Châu ra đời từ đó (trong thâm tâm em rất thích bài văn họcMảnh trăng cuối rừng, tác giả Nguyễn Minh Châu. Và hâm mộ bác Minh Châu người đặt nền tảng cho Bảo Tín Minh Châu, em đã quyết định đặt tên công ty như vậy vì em muốn sự trong sáng, uy tính, tín nhiệm đối với khách hàng là nền móng phát triển công ty.

Mình quyết định thuê thêm văn phòng để có điều kiện làm việc tốt hơn, vậy là phấn đấu không ngừng vợ chồng mình đã có 2 cơ sở kiếm tiền chồng nhỉ. Và em đã được cầm tiền trả lương cho nhân viên của mình mặc dù số tiền đó chẳng đáng là bao nhưng nó làm em thật vui. Có quá nhiều cung bậc cảm xúc mình phải trải qua mà nếu không có chồng chắc em không biết làm thế nào để vượt qua.

Chồng còn nhớ em đã kể với chồng lần đầu tiền đi làm tại Canon, trong túi em có 2 nghìn mà tiêu 2 tuần không hết không. Vì em lo chiếc xe đạp của em phải vượt qua 8 km đường (đất + nhựa) và 4 km cầu Thăng Long nhỡ mà thủng săm thì còn có tiền vá (nghe thì buồn cười nhưng là sự thật chồng nhỉ).

Cứ mỗi lần đọc báo thấy các bạn hỏi ý kiến chuyên gia nếu có tiền vốn 200 triệu thì nên làm thế nào để kiếm được công việc mà thu nhập hàng tháng khoảng 5 triệu. Đi gặp bạn bè cứ nghe bạn nói được gia đình cấp vốn khởi nghiệp 800 triệu đồng để kinh doanh mà 2 vợ chồng mình mắt tròn mắt dẹt, lấp lánh ước mơ, ước gì mình được như thế.

Vất vả là thế nhưng em luôn tin tưởng rằng em sẽ làm được điều hơn thế nữa. Điều quan trọng hơn, chồng đã cùng em đi trên con đường trông gai đó để dắt em không dẫm vào gai.

Kinh doanh thật phức tạp, khốc liệt vì đặc thù của nó là ngành đa chiều. Có những lúc nghe điện thoại chỉ để nghe khách hàng chửi vì lý do không phải là lý do. Nhưng em lấy đó làm sự phấn đấu vì quan điểm như vậy vẫn có khách hàng để ý đến mình. Nhưng mình đã vượt qua và mình sẽ vượt qua dù có khó khăn đến mấy chồng nhé.

Hôm nay là ngày đáng nhớ, một ngày thứ 7 thời tiết thật đẹp, trời râm mát. Tháng này là tháng 5, tháng Đức mẹ, em luôn cầu nguyện mẹ hãy phù hộ cho vợ chồng mình sức khỏe, đam mê, tinh thần để mình dắt nhau đi trên con đường không trải lụa. Trước mắt mình sẽ cùng nhau phấn đấu để tháng 9 tới bố mẹ 2 bên tổ chức lễ thành hôn cho mình theo đúng truyền thống, đẹp và lãng mạn theo đúng ý nghĩa thực của nó.

Em chúc chồng của em ngày càng yêu em nhiều hơn. Để mình cùng nhau yêu và chăm sóc đứa con tinh thần Minh Châu ngày càng lớn mạnh theo đúng nghĩa của kinh doanh. Cảm ơn quý báo đã cho tôi điều kiện để nói lời yêu thương tới chồng tôi nhân ngày kỷ niệm này, cảm ơn độc giả đã quan tâm.

Chúc tình yêu, niềm tin của vợ chồng mình luôn tỏa sáng.

Đỗ Thị Đường
Theo Vnexpress
Chia sẻ