Gái khôn tìm chồng... giữa chốn kẹt xe

,
Chia sẻ

Ông bà ta có câu “Trai khôn tìm vợ chợ đông - Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân”… Câu nói ấy đã lỗi thời. Bây giờ phải là "gái khôn tìm chồng giữa chốn kẹt xe" mới chuẩn!

  Các cô gái ngày nay chả mấy người khoái chồng lính cả, các cô lý luận rằng các ông lính thì cứ đi biền biệt, mỗi năm về phép được mấy ngày chả bõ bèn gì so với cái cảnh vợ ở nhà làm lính “phòng không” quanh năm suốt tháng. Mà thời buổi này “một căn nhà tranh hai trái tim vàng” cũng khó mà xoay sở trong cuộc sống. Bởi vậy, các cô cứ là phải chọn chồng “nhà mặt phố, bố làm to”, không được như thế thì ít nhất lương cũng phải “cứng” một chút, và một tiêu chuẩn không thể bỏ qua là anh ấy phải “lương nộp đủ, tối ngủ nhà”, rồi thì là “phải biết chia sẻ công việc nhà với vợ”, “phải luôn yêu vợ trước sau như một”… vân vân và vân vân…

Các cô gái ở quê thì khỏe re, vì trai tráng trong làng con cái nhà ai, gốc gác thế nào, tính tình ra sao đều dễ tìm hiểu; chứ như các cô gái ở thành phố thì quả là vấn đề nan giải. Bởi vậy ngày càng có nhiều cô lớn tuổi mà chưa chọn được ai, thời buổi này các cô kiếm được tấm chồng đàng hoàng quả là khó như mò kim đáy biển. Chín mươi chín phẩy chín phần trăm các cô gái tôi gặp đều than cùng điệp khúc “dạ, sáng em phải dậy sớm lo đi làm để né kẹt xe, làm việc cả ngày, chiều về cũng kẹt xe, có khi 2 tiếng mới về đến nhà, cơm nước, tắm rửa xong là 9 – 10 giờ đêm rồi thì thời gian đâu mà tìm hiểu với hò hẹn hả anh?” , ôi nghe mà não cả lòng ! 

Kẹt xe, kẹt xe, ôi kẹt xe… đã sống chung với kẹt xe sao các cô không biết chọn chồng ớ cái đám kẹt xe ấy nhỉ ? Giữa cái nóng hầm hập ban trưa hay cái ướt át của cơn mưa ban chiều, mùi khói xe, mùi người, mùi rác, mùi thuốc lá, mùi chuột chết, tiếng máy xe, tiếng chửi thề... nói chung là những thứ dễ làm cho người ta xì-trét nhất, căng thẳng nhất, dễ nóng nhất, và người ta có đủ mọi lý do để xù lông với bất cứ ai.Vâng, giữa cái đám đông hỗn độn ấy, là lúc mà các cô gái dễ chọn đối tượng nhất, dễ tìm ra người trong mộng nhất, vấn đề là các cô có chịu khó tìm hiểu hay không… !!!

Những anh dừng xe lấn chiếm vạch vôi người đi bộ, hoặc là lấn tuyến vượt đường, đó là những kẻ thiếu ý thức kỷ luật, hay đi ngang về tắt, lấy chồng dạng này thì suốt ngày phải lo cảnh giác chuyện anh ấy “đi đêm”…

Những anh đứng trong đám kẹt xe mà cứ nhấp nha nhấp nhổm, hết ngó lên trước lại nhìn ra sau, mắt cứ liên láo để tìm đường len lỏi, đích thị là những kẻ gian xảo, lấy chồng dạng này thì luôn phải “sống trong sợ hãi” …

Những anh đứng trong đám kẹt xe mà cứ rồ ga muốn phóng lên phía trước, làm cái xe cứ nảy lên giần giật, sẵn sàng sừng sộ khi có ai lỡ chạm nhẹ vào mình, đích thị đó là những kẻ nóng tính vũ phu, lấy chồng dạng này thì chuẩn bị tinh thần để làm bao cát cho hắn “luyện công” …

Lại có những anh cứ leo lên lề, chỗ nào trống là lấp vào ngay, nhờ đó mà tiến nhanh hơn người khác, đích thị là những kẻ cơ hội, có thể hắn sẽ làm ra rất nhiều tiền, thăng quan tiến chức, nhưng bất chấp thủ đoạn, lấy chồng dạng này thì khó có hạnh phúc bền lâu …

Có những anh hết than ngắn lại thở dài, ôi sao mà chán thế, tự nhiên lại chui vào cái đám kẹt này, đích thị là những người bi quan, lấy chồng dạng này nên thì chuẩn bị tinh thần sống chung với “bệnh than”
 
Anh ấy luôn đi đúng tuyến, dừng đúng vạch, giữa đám kẹt xe vẫn điềm tĩnh như không, luôn mỉm cười thông cảm khi có ai lỡ cọ quẹt nhẹ vào mình, tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải đều đúng luật, đích thị là một người đàn ông bản lĩnh, sống mẫu mực, lấy được chồng dạng này thì cũng là tương đối hạnh phúc …

Anh ấy tuân thủ đúng luật, tắt máy đẩy bộ để không phụt khói vào người đi sau, và đôi khi anh ấy còn kêu gọi người xung quanh tắt máy để tiết kiệm xăng và không khí đỡ ngột ngạt, đích thị là một người có tinh thần tiết kiệm và tinh thần cộng đồng cao độ, lấy được chồng dạng này thì sẽ có một cuộc sống sung túc và đôi khi hạnh phúc viên mãn ...

Bởi vậy, các cô gái hãy quan tâm và quan sát nhiều hơn, biết đâu tình yêu lại có từ nơi ấy...

Và các anh trai, khi ra đường hãy chú ý tuân thủ luật giao thông, biết đâu cô ấy đang quan sát và đang để ý đến mình...

 

Theo Lão Đạo Sỹ
TTVH

Chia sẻ