Ế vì kén chọn không phải lối

,
Chia sẻ

Phương một chàng trai Thủ đô quan điểm là đã lấy vợ là phải “chân dài”. Hỏi anh vì sao thì được biết: "Đi với em chân dài 'oách' hơn chứ. Để bạn bè còn nhìn vào mình".

Nhiều anh chị công chức hình thức và sự nghiệp đều ổn nhưng chỉ biết thẫn thờ ngồi nhà xem TV vào các buổi tối thứ 7. Trong họ lòng cứ tự hỏi: Tại sao nhiều người không được như mình nhưng lại có đôi, có lứa hạnh phúc?

Kén chỉ vì tự ti

Linh là một cô gái có duyên dù ngoại hình nhỏ nhắn. Cô chỉ cao khoảng 1m50 nên về cơ bản, Linh ngại khi ai đó đề cập vấn đề chiều cao của mình. Để “khỏa lấp” vấn đề tế nhị này, Linh tự đặt tiêu chuẩn người yêu của mình phải cao từ 1m70 trở lên.

Lý do cô đưa ra là: “Mình bé sẵn rồi, phải lấy chồng cao để sau này con được to khỏe”. Không biết có phải vì “tiêu chuẩn chết toi” đó không mà mãi Linh chưa tìm được mảnh tình nào. Còn kẻ đạt tiêu chuẩn thì hoặc là tính cách hoặc nghề nghiệp lại không như mong muốn. Người cảm thấy quý mến thì lại vướng tội “lùn”.

Ngay cả khi tìm đến một dịch vụ mai mối trực tuyến, với lời khai báo: "Tiêu chuẩn người yêu từ 1m70 trở lên" thì sau một tháng liền, Linh vẫn chẳng tìm được đối tượng ưng ý.

Một thành viên của dịch vụ mai mối trực tuyến có tên "Tìm người yêu nơi công sở" (địa chỉ: www.cauchuyentinhyeu.net) cho biết: "Thống kê trên 100 hồ sơ cho thấy đa phần nữ giới thích bạn trai cao hơn mình từ 10 – 20cm, trong khi nam giới chỉ muốn bạn gái thấp hơn mình từ 5 - 7 cm. Chính sự “lệch pha” này khiến việc mai mối trở nên phức tạp hơn.
 
Ảnh minh hoạ

Kén... "bình phong"

Gần giống Linh, Phương một chàng trai Thủ đô quan điểm là đã lấy vợ là phải “chân dài”. Hỏi anh vì sao thì được biết: "Đi với em chân dài 'oách' hơn chứ. Để bạn bè còn nhìn vào mình".

Khi đăng ký mai mối trực tuyến, chàng ta ghi ngay yêu cầu bạn gái phải cao từ 1m65 trở lên, kèm theo nhiều điều kiện như thu nhập cao, trình độ đại học, ngoan hiền… Sau khi khai xong, Phương đọc lại bản đăng ký và thấy… tự hào. "Đấy, người yêu thế mới là người yêu chứ!".

Khi có người cắc cớ hỏi: "Anh yêu cầu khá cao, liệu có thể tìm được người như thế không?", Phương trả lời tỉnh queo: “Ôi chà, đã mất công đăng ký thì đăng ký cho hoành tráng. Được thì được, không được thì thôi. Mình có mất gì đâu nào?”.

Chỉ khi cảm thấy có thể chia sẻ được, Phương mới tâm sự: “Thật ra thì mình nghĩ yêu đương là duyên số thôi. Nhưng bạn bè toàn yêu em chân dài nọ kia, nếu mà mình kém cạnh thì cảm thấy tủi thân”.

Cũng vì “bắt chước” chúng bạn mà Phương thật sự cũng không rõ mình cần một người như thế nào. Bạn bè, gia đình cũng giới thiệu nhiều, tuy nhiên Phương cứ hỏi chiều cao không đạt là thôi khỏi gặp luôn, bất kể cô gái đó như thế nào. Năm nay Phương đã ngoài 30 tuổi.

Dù online hay offline, hãy thực tế

Có người quan niệm “ế” có nghĩa là không ai để ý, là mất giá điều này không hoàn toàn đúng. Bạn có thể rất dễ tìm những người thành đạt, có ngoại hình mà vẫn cô đơn đấy thôi. Lý do chỉ đơn giản rằng họ chưa tìm được “một nửa” phù hợp.

Vấn đề là không nhiều người trong chúng ta biết thế nào là “phù hợp”. Bạn hãy tự hỏi mình thật sự cần gì ở người yêu, vợ/chồng sau này? Sự chia sẻ, đồng cảm, nghiêm túc, yêu thương hay chỉ đơn thuần là ngoại hình.

Dù định hình mẫu người yêu lý tưởng ngoài đời hay trên mạng, hãy thực tế giữa những gì bạn có và những gì bạn muốn.
 
Theo Zing
Chia sẻ