Con rể "léng phéng" như... bố vợ

,
Chia sẻ

Rồi con về nhà chồng được vài tháng, con mới biết rằng chồng con cũng như cha, anh ta có quá khứ hệt như cha, suốt ngày đi theo phụ nữ.

Mẹ hay nói như vậy với cha mỗi khi cha với mẹ có mâu thuẫn, nhưng lúc ấy con còn nhỏ lắm để hiểu những câu nói như thế. Và con lớn dần đồng nghĩa với mâu thuẫn của cha và mẹ tăng dần, cha ở ngoài nhiều hơn ở nhà, cha xấu đi trong mắt anh chị em con mỗi ngày cũng một nhiều hơn. Cho đến khi con, đứa con gái út đi lấy chồng, cha lại nhẫn tâm nói rằng: “đãi ở nhà thì được chứ làm ở nhà hàng xa quá cha không dự!”.

Con nuốt nước mắt vào lòng, chẳng dám tin vào những gì cha vừa nói, con chẳng dám nói với ai, với chồng thì lại càng không. Thế đấy, mẹ và con im lặng làm theo ý cha tất cả để đám cưới được diễn ra trọn vẹn.
 

Ngày xưa cha theo người đàn bà khác khi mẹ mang bầu anh hai, mặc cho mẹ đau khổ. Chán chường cha lại quay về, thời cuộc ngày xưa sao vất vả cho phụ nữ quá, mẹ chấp nhận cha như một lẽ đương nhiên, rồi cha lại tiếp tục con đường cũ, cứ thế bao nhiêu phụ nữ qua tay cha, cho đến khi con bập bẹ hiểu được nỗi đau của mẹ, cha vẫn ung dung với những cuộc chơi tình ái mây mưa mà chẳng màng đến anh em chúng con.

Một mình mẹ nuôi ba anh chị em con ăn học nên người, anh hai giờ là chủ tịch thị trấn, chị ba là cô giáo cấp II và con gái út giờ là một kế toán trưởng. Ấy vậy mà có bao giờ con cảm thấy vui mỗi khi về nhà đâu. Nhìn vào mắt mẹ, con thấy một nỗi buồn sâu thẳm.

Rồi con về nhà chồng được vài tháng, con mới biết rằng chồng con cũng như cha, anh ta có quá khứ hệt như cha, hiện tại anh ta cũng như cha và có lẽ tương lai cũng như cha. Con là người đến sau của một người phụ nữ đã từng làm vợ anh ta và đã từng đau khổ rất nhiều vì anh ta, thế là con đành im lặng và giấu tất cả mọi người, con đang làm gì vậy cha?

Giờ con mới hiểu những câu nói ngày xưa của mẹ hay nhắc nhở cha “đời cha ăn mặn đời con khát nước”. Có lẽ con là người gánh chịu những gì cha làm ra. Có phải con đang “khát nước” không mẹ?
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ