Chọn chồng nên tránh những ai?

,
Chia sẻ

Khi yêu phụ nữ thường chọn những anh chàng làm họ vui lòng. Nhưng khi xác định tìm kiếm bạn đời, họ hay lảng tránh 2 đối tượng: “Những đứa trẻ to xác” và “những cậu ấm đời mới”.

“Những đứa trẻ to xác” không có gì nổi trội, trừ túi tiền rủng rỉnh


“Những đứa trẻ to xác”

không phải là người giỏi trong học tập, làm ăn. Xét về mọi mặt, họ không có gì nổi trội, trừ túi tiền rủng rỉnh. Họ diện đúng mốt, chơi đẹp, đi xe và dùng đồ xịn. Họ khá “sạch sẽ”, ít tỏ ra bận rộn.

Họ có cuộc sống an nhàn và dư giả chỉ vì họ có cha mẹ giàu có. Anh ta không cần đi làm cũng có ăn. Nếu có đi làm cũng chỉ cho vui và có cái để “khoe về cơ quan” để... làm mẽ. Anh ta không biết lo lắng và chẳng biết vất vả là gì.

Những anh chàng này là đối tượng “tăm tia” của mấy cô gái mới lớn, suy nghĩ nông cạn. Những phụ nữ chững chạc, có suy nghĩ sâu sắc, họ hiểu rằng không phải người đàn ông nào cũng có thể trở thành người chồng tốt. Nếu lấy mẫu đàn ông này, người vợ sẽ nai lưng ra mà gánh vác mọi lo toan trong gia đình. Nếu không, cả hai vợ chồng thành hai kẻ ăn bám bố mẹ mãi mà không lớn được.
 
Với “những cậu ấm thời hiện đại” thì “mẹ là nhất quả đất”
 

“Những cậu ấm thời hiện đại” lại không đến nỗi tồi tệ, thậm chí còn là người ngoan ngoãn, dịu dàng, chân thành. Thường anh ta không phải là con nhà giàu có mà là con của những gia đình vắng bóng người cha. Anh ta dịu dàng như phụ nữ, có hiếu với mẹ, không thô lỗ trong ứng xử. Các cậu ấm rất nhạy cảm, đôi khi còn “mau nước mắt” nữa. Đối với anh ta “mẹ là nhất quả đất”!

Nhưng nhiều phụ nữ lại chê đối tượng này vì thực tế nhiều người đã “sống dở, chết dở” khi phải chấp nhận sự can thiệp quá mức của bà mẹ chồng. Có bà mẹ chồng, đêm tân hôn của con trai mà bà bắt cậu con ra đấm bóp lưng cho mẹ hoặc nhắc cậu con trai phải “giữ gìn sức khoẻ”. Thấy vợ chồng quấn quýt quá mức, mẹ chồng ra lườm vào nguýt. Bà ghen mà. Chắc chắn khi ấy, cậu ấm sẽ nghe mẹ một phép.

Hơn nữa, anh ta luôn luôn so sánh những gì vợ làm với mẹ mình. Nấu ăn, anh ta bảo “không ngon như mẹ nấu”. Khi cần quyết định việc gì, anh ta sẽ hỏi ý kiến mẹ. Chỉ cần mẹ lắc đầu là anh ta “co vòi” lại. Có cô vợ không chịu được việc anh chồng so sánh mình với mẹ, đã phải hét lên với chồng: “Sao không tìm người giống mẹ anh mà cưới, lấy tôi làm gì?”.

Ngoài hai kiểu đàn ông nói trên, phụ nữ nên tránh xa những gã đàn ông có tính lăng nhăng, Sở Khanh, trơ tráo, lười nhác, ham cờ bạc, rượu chè, vũ phu... Ngoài ra, còn một loại đàn ông, tuy không xấu, nhưng phụ nữ rất sợ, đó là những “ông cụ non”.

Thực ra, những “cụ non” không có lỗi gì. Nhưng bạn cứ hình dung một người con trai mới ngoài hai mươi, mà lúc nào cũng thích chơi với các bác trung niên, ăn nói thì chỉn chu, trịnh trọng. Đang là thanh niên mà họ chê nhạc trẻ là “nhức đầu”. Cô gái nào ăn mặc điệu đà một chút, liền bị anh ta chê là “loè loẹt”.

Họ chỉn chu như một ông già và xét nét mọi người với đôi mắt của “người cao tuổi”. Trong cuộc họp, họ phát biểu với những lời đao to búa lớn. Đi sinh nhật bạn, họ mặc comple, mọi người ca hát, thì họ ngồi “trầm tư suy nghĩ”. Người yêu cười to, anh ta bảo “vô duyên”. Họ thường lọ mọ ở mấy quầy sách cũ, thích sang hàng xóm “đàm đạo sự đời” với các cụ về hưu hay cùng ngắm chim cảnh, chăm cây cảnh... Nhiều chị em cho rằng, làm bạn với đối tượng này, chắc chắn họ sẽ... stress nặng.
 
Theo Đinh Đoàn
TGPN
Chia sẻ