Bi hài cưới “chạy bụng”

,
Chia sẻ

Trời nắng như đổ lửa, cô bạn đến mời đám cưới. Nửa đùa nửa thật, tôi hỏi: “Bác sĩ bảo cưới hả?”. Tưởng bạn sẽ nguây nguẩy lắc đầu, ai ngờ nó gật đầu cái rụp: “Ừ, ba tháng rồi!”.

Gọt đầu bôi vôi?

Chả buồn giấu giếm, bạn tôi ngồi kể những chuyện dở khóc dở mếu trong một tuần đi mời đám cưới.

Thông thường, mùa cưới bắt đầu từ khoảng tháng 8 cho đến tháng 3 năm sau. Những tháng mùa hè, thời tiết nóng nực, ngột ngạt nên không mấy ai tổ chức đám cưới vào thời gian này. Chính vì vậy, khi có cặp đôi nào quyết định tổ chức đám cưới vào giữa mùa hè đổ lửa thì y như rằng sẽ bị quy cho cái lý do “bác sĩ bảo cưới”. Mà thực tế 10 đôi cưới mùa hè thì đúng là đến... 8, 9 đôi là cưới “chạy bụng”. Vậy nên Nhung, bạn tôi đi đến đâu mời cưới cũng nhận được cái cười tủm tỉm, cái nháy mắt trêu ghẹo. Tùy vào độ thân mật của người được mời mà Nhung sẽ quyết định “thú tội” hay không “thú tội”. Với đa số đám bạn thân từ hồi đại học thì Nhung không giấu giếm làm gì.
 
Hôm đó, Nhung đến mời cưới Nga – một cô bạn khác trong nhóm thời sinh viên. Lâu lắm không gặp nên hai cô bạn tha hồ ngồi “buôn dưa lê, bán dưa bở”. Chuyện trò một hồi, Nhung cũng thú thật với cô bạn là mình chưa định cưới ngay nhưng đã trót mang bầu 3 tháng nên đành phải cưới để tránh điều tiếng cho gia đình. Những tưởng chỉ có Nga ở nhà nhưng không ngờ còn có bà nội của cô bạn đang nghỉ trưa ở phòng kế đó.
 

Câu chuyện đến hồi rôm rả, hai cô nàng đang cười rúc rích trước những “yêu sách” tai quái mà Nhung đòi chồng tương lai phải đáp ứng khi đám cưới chuẩn bị tiến hành thì bà nội e hèm đi ra. Bà nội Nga đã hơn 80 tuổi và là người khó tính, phong kiến nổi tiếng khiến nhóm bạn chúng tôi ngày xưa đến nhà Nga lúc nào cũng phải khép nép, kín đáo vì sợ bà đánh giá. Bà nội Nga nói rất nhẹ nhàng: “Tụi bây giờ giỏi thiệt, cứ lấy câu “Không chồng mà chửa mới ngoan” ra mà biện hộ rồi làm càn. Thế ngoài câu đó ra tụi bây có biết còn câu “Ngàn vàng khôn chuộc nỗi bôi vôi” không hả? Gái không chồng mà chửa đáng bị gọt đầu bôi vôi lại còn đi kể tứ tung như thể hay ho lắm vậy”. Chỉ một câu nói của bà không thể khiến Nhung thay đổi quan niệm ngay nhưng quả thực nó cũng khiến cô cảm thấy thật chả tự hào gì khi “cưới chạy bụng” thế này.

“Cháu nó tuy bé nhưng mà... chắc”

Chuyện cưới vợ cho con của hai bác Liêm (Thường Tín, Hà Tây) thì cũng... bi hài không kém. Cuối năm ngoái, anh con cả của hai bác bị tai nạn giao thông mất khi mới 27 tuổi nên năm nay, khi cậu con thứ hai xin cưới vợ thì hai bác không đồng ý. Với lý do nhà đang có tang, hai bác khuyên con để sang năm, khi nỗi mất mát anh cả nguôi ngoai đi thì sẽ tổ chức đám cưới cho cậu con thứ. Khuyên hết nước hết cái rồi mà cậu con nhất quyết không đồng ý, hai bác đã thấy ngờ ngợ. Hỏi con “có phải chúng mày đã trót dại rồi không mà cứ đòi cưới lúc nhà đang tang gia bối rối thế này?” thì cu cậu nhất quyết không chịu thừa nhận nên hai bác đã đinh ninh là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Tưởng đã êm êm được mấy ngày ai ngờ mấy hôm sau cha mẹ cô người yêu của cậu con tới nhà xin nói chuyện. Gia đình họ có nguyện vọng nhà bên này cho phép hai cháu được sớm cử hành hôn lễ. Hai bác Liêm cũng trình bày lý do khiến gia đình chưa muốn tổ chức đám cưới chứ không phải phản đối gì chuyện hai trẻ đi lại tìm hiểu. Bác Liêm gái nói khéo với gia đình thông gia tương lai: “Hơn nữa, cháu nhà mình cũng mới có 18 tuổi, còn nhỏ quá. Để sang năm cháu cứng cáp hơn thì gia đình tôi cũng xin anh chị cho phép đón cháu về bên đây làm con cái trong nhà”. Đàng gái ngay lập tức có lời đáp lễ: “Dạ, hai cháu nó đã muốn tổ chức sớm thì cũng mong ông bà giúp cho ạ. Với lại, cháu nhà tôi tuy có nhỏ nhưng lại... chắc nên ông bà không phải lo lắng gì đâu ạ”.

Đám cưới được thu xếp chưa đầy hai tháng sau đó. Giữa tháng 5 mùa gặt, lại đúng hôm mất điện nên những người đến ăn cỗ mà như đi... tra tấn. Mồ hôi mồ kê ai nấy đổ ra như suối. Mạnh ai nấy quạt, tiếng phạch phạch quạt giấy át cả tiếng anh MC trên bục đang ra sức gào lên bài hát “đám cưới, đám cưới về trên làng quê”. Nhìn cô dâu bụng lùm lùm sau làn áo váy, mấy người hàng xóm được dịp bàn ra tán vào: “Nhà ông bà Liêm công nhận khéo chọn quá, con dâu tuy nhỏ người nhưng... chắc thật. Kiểu này chả đến 9 tháng 10 người đã có cháu bế”. Chỉ khổ hai bác Liêm nhìn nhau cười mà như mếu.
 
Theo PhunuNet
Chia sẻ